Bố mẹ không chịu trò chuyện nên con chậm nói ? Trong một phóng sự ngắn trên đài VTV 3 - có đề cập đến tình trạng chậm nói nơi trẻ nhỏ và cho rằng, đó là vì phụ huynh không quan tâm trò chuyện với trẻ. Việc đề cập đến tình trạng chậm nói nơi trẻ em là một điều tích cực, vì đó là một vấn đề gây nhiều bức xúc cho phụ huynh, nhưng lý giải về nguyên nhân là do sự thiếu quan tâm của bố mẹ thì không được chính xác cho lắm. Quả thực, cũng có khá nhiều trường hợp trẻ chậm nói là do nhà ít người, bố mẹ đều phải đi làm, giao con còn nhỏ cho người giúp vịệc, cho ông bà chăm sóc, chẳng may gặp người không thích trò chuyện với trẻ, chỉ cho ăn và bật TV cho xem....đưa đến tình trạng Chậm nói. Nhưng Chậm nói không chỉ đơn giản là chậm ...biết nói, mà đó là một biểu hiện của rất nhiều vấn đề khiếm khuyết và rối loạn tâm lý nơi trẻ em. Đó có thể là dấu hiệu của tình trạng Chậm khôn, hội chứng Hiếu động kém chú ý, hội chứng Tự Kỷ và cả việc kém thính lực nơi trẻ chập chững. Có thể nói, việc phụ huynh không giao tiếp, trò chuyện với trẻ chỉ là một yếu tố làm tăng nặng một tình trạng chậm nói có sẵn nơi trẻ, vì cũng không ít trường hợp, dù bố mẹ có quan tâm mà trẻ vẫn cứ chậm nói như thường. Nói như thế, không có nghĩa là chúng ta coi thường việc xây dựng mối quan hệ, tiếp xúc với trẻ, vì đó là một yếu tố cần thiết cho sự phát triển chung, không chỉ riêng về ngôn ngữ, mà còn cả về mặt trí tuệ nữa. Một trẻ được sự chăm sóc, trò chuyện nựng nịu của bố mẹ sẽ linh hoạt, ổn định và có sức đề kháng tốt hơn với các vấn đề bệnh tật. Việc giúp cho trẻ cải thiện tình trạng ngôn ngữ là một quá trình giáo dục lâu dài bằng nhiều liệu pháp tâm lý, vì vậy việc đưa một cháu bé chậm nói đến khoa Tâm lý trong bệnh viện là điều đúng mà chưa đủ, vì ở đó thường chỉ thực hiện việc chẩn đoán và đánh giá mức độ chậm nói hay phát hiện ra những rối nhiễu tâm lý khác ( hội chứng Rối loạn hiếu động kém chú ý - ADHD hay chứng Tự Kỷ ) nơi trẻ chậm nói. Còn việc xây dựng và tiến hành những biện pháp giáo dục chuyên biệt là vai trò của các nhà tâm lý và các giáo viên đặc biệt - Đó là một hoạt động cần có sự kết hợp chặt chẽ của một nhóm người ( Bác sĩ - chuyên viên tâm lý - giáo viên đặc biệt và cả phụ huynh) cùng nhau tiến hành những liệu pháp giáo dục và tâm lý trong thời gian dài tại gia đình, chứ không phải chỉ là những buổi tập nói, chỉ chỏ vào các hình ảnh hay điều trị bằng một loại thuốc nào đó để hết bệnh. Giáo dục trẻ Chậm nói còn cần phải có nhiều nỗ lực hơn và nhất là cần có những thông tin chính xác đến các bậc cha mẹ, tránh gây ra những ngộ nhận đáng tiếc trong công cuộc chăm sóc các cháu bé có nhu cầu đặc biệt này.
Con nhà em 11 thágn rồi mà chỉ biết phát âm "a" thội Em và gia đình đều có gắng tập cho cháu các âm khác mà không thấy khá hơn gì . Chị có cách gì koông ? Em rất sợ con mình mắc phải tình trạng như trên .
Cháu 11 tháng thì chưa thể đánh giá là chậm nói, nhưng thông thường trẻ 11- 12 tháng có thể nói được các âm đơn như má,bà, măm, ị, ... Điều quan trọng là sự phát triển vận động , chị cần lưu ý các điểm sau : • Không biết bò hay kéo lê một phần cơ thể khi bò. • Không biết dừng lại khi có yêu cầu ngưng một hoạt động nào đó • Không tỏ ra chú ý hay tò mò tìm kiếm một vật nào đó khi vật đó bị dấu đi lúc trẻ đang chơi với vật đó. • Không phát âm những từ đơn giản: Bà bà, mama…. • Tỏ ra không quan tâm hay không học được việc sử dụng các cử động bình thường như vẫy tay, lắc đầu. • Không nhìn chăm chú vào một vật hay một tấm ảnh nào trước mặt. Và chị thử kiểm tra xem cháu có biết chỉ đúng khi được hỏi : mắt đâu, mũi đâu, miệng đâu hay không - Chị có thể tham khảo thêm thông tin trong trang web : http://tamlytreem.page.tl/ Chúc cháu bé hay ăn chóng lớn !
Bông nhà mình cũng thuộc dạng chậm nói, sau 2 tuổi cháu mới bắt đầu được vài từ đơn giản, hồi đó mình cũng lo lắm, tranh thủ nói chuyện với con mọi lúc có thể (đến nỗi mẹ thành lắm lời ). Ông bà 2 bên thì cứ động viên: "Không sao đâu, những trẻ như vậy nó sẽ thiên về "nghiên cứu"" Thế mà bây giờ, câu cửa miệng của mẹ nói với con là: "Nói ít thôi con"
Cu Đăng nhà mình đã 20 tháng cũng chỉ mới phát âm được vài từ nghe được, còn thì nó bi bô cái gì không biết được. Cũng khi trầm khi bỗng, cũng chỉ trỏ kéo mình chú ý vật gì nó rồi tuông ra 1 tràng như tiếng nước ngòai. Hai vợ chồng đã hết sức cố gắng như cháu chỉ nghe hiểu tốt thôi còn thì không chịu lặp lại, không chịu phát ra từ nào theo mình cả. Mình không biết có trung tâm hổ trợ trẻ chậm nói nào ở SG không?
Nếu ở SàiGòn, bạn có thể đưa cháu đến Phòng khám Đa Khoa Tân Định - 146bis Võ Thị Sáu Q.3 ( Đối diện đường Phạm Ngọc Thạch) vào các ngày thứ 2/4/6 ( buổi sáng - từ tháng 03/2008 xin đến vào buổi chiều 14h30 - 17h00 ) vào khoa tư vấn tâm lý nhé !
Bé nhà em được 3 tháng tuổi nhưng cũng ít hóng hớt lặm và không phải với ai bé cũng nói chuyên. Em cũng tranh thủ nói chuyên với cháu mọi lúc từ lúc ăn, tắm, chơi nhưng nói chung phản xạ của bé vẫn châm. Bé có vẻ thích nói chuyện và cười 1 mịnh Các chị có cách nào giúp em với
Mới 3 tháng tuổi thì chưa xác định được gì đâu ạ . Bé nhà e gần 4 tháng tuổi chỉ cười với mẹ và cười 1 mình, ai hỏi cũng lắng nghe nhg ko tỏ thái độ hóng hớt, bà nội bảo thằng này buồn rầu và ít nói giống mẹ, giờ 2,5 tuổi nói đủ thứ, cười suốt ngày, quan trọng là các mẹ quan sát xem con có phát triển chậm quá so với lứa tuổi ko thôi, e nghĩ ko vấn đề gì đâu ạ .
bé nhà em được 2 tuổi rồi nhung chưa biết nói được tư nào đúng nghĩa, toàn nói những từ câu gì nghe không hiểu gì cả mặc dù mọi người nói bé vẫn hiểu được,biết được các bộ phận trên cơ thể nhưng không chịu nói,ai có cách nào chỉ em tập bé nói với,em lo lắm,em vừa gởi bé đi nhà trẻ được 1 tuần rồi vì bé cũng thuộc diện thỏ đế.em cam ơn các mẹ nhiều.
Các mẹ phải cho bé làm quen với âm thanh từ lúc nhỏ 1,2 tháng thì đến giai đoạn tập nói bé sẽ thích nói hơn. Bé nào biết hóng chuyện từ lúc còn ít tháng thì sẽ nhanh biết nói, chứ không phải đến lúc bé tập nói được gì thì mới bắt đầu. Còn các bé có khiếm khuyết về ngôn ngữ thì đích thị là phải nhờ chuyên gia rồi. Tuy nhiên các gia đình mà mọi người ít trò chuyện với nhau thì con chắc chắn cũng chậm hơn các gia đình đông người và mọi người hay nói chuyện. Con nhà mình bà hay mang ra ngoài chơi nên 8 tháng đã tập nói và 12 tháng nhiều khi nói nhức hết cả đầu luôn.
Bờm nhà mình cũng 2 tuổi chưa biết nói đấy, không sao đâu, có đứa nhanh đứa chậm mà, đến 3 tuổi mà ko biết nói thì mới đáng lo mẹ nó ạ. chịu khó đợi thêm chút nữa đi, đừng sốt ruột. à mà bé trai hay gái vậy, nếu là bé trai thì càng ko nên lo lắng bạn ạ
Cảm ơn chị lemai đã động viên mình thấy cũng bớt lo,bé nhà minh là bé trai ở nhà quậy phá nghịch lắm,nhưng khi thấy người lạ đến nhà chơi là bé lại sợ,2 tay che lấy mặt phải một lúc sau bé mới chịu hòa đồng,e sợ bé mắc bệnh tự kỷ nên đã dẫn đi khám nhưng k phải,bé thuộc dạng nhút nhát,ngày nào mình cũng tập bé nói những thứ đang ở trước mặt cho bé nói theo nhưng hình như bé chỉ hiểu thôi chứ nhất định k chịu nói theo mẹ,mình lo đến stress luôn,thôi giờ cứ để cho bé thoải mái vậy,khi nào thích thì bé sẽ tự bộc phát đúng k chị le mai.
Đừng lo lắng quá, bé trai nhà mình hồi bắt đầu 2 tuổi mới chịu tập nói ( từng từ 1 nhé ), bây giờ 3T rùi cũng nói tốt lắm . Còn về phía bố mẹ thì cố gắng hỗ trợ con bg cách nói chuyện với bé càng nhiều càng tốt - chậm rãi, từ từ & liên tục. Nhiều khi thấy mặt bé ngơ ngơ ko hiểu thì mặc kệ , cứ tiếp tục thuyết trình nhé ( bạn cố gắng dùng từ đơn giản , giọng nói truyền cảm, nét mặt sinh động) thì bé sẽ tiết thu nhanh hơn. Nó ngấm từ từ... đến lúc nói đc là mẹ nhức đầu đấy :wink: . Chúc 2 mẹ con bạn vui vẻ.
Cảm ơn mẹ Heomoi đã chia sẽ kinh nghiệm,mình đã tập bé nói nhưng bé chỉ nói được từ Ba,bốn và Banh thôi,bé hầu như bắt chước rất nhiều và hiểu mọi người đang nói gì nhưng khi bảo bé nói thì bé lại chạy mất,à mà bé rất thích quay bánh xe và đi vòng tròn nữa khi gọi bé thì phải 4,5 lần bé mới chịu quay lại không biết có phải mắc chứng tự kỷ không ,các mẹ chia sẻ với mình với.cảm ơn các mẹ nhiều.
Con trai em 25tháng , mà cũng chỉ nói một số ít từ và nói tiếng một. Em cũng sốt ruột, vì người ngoài cứ nói vào, mọi người cũng thích nói chuyện với cháu, nhưng cháu chỉ xem dvd nhạc hòa tấu có hình hoặc Barney, hoặc Baby songs. Còn Xuân Mai thì tắt luôn. Giờ thì nói cũng nhiều nhưng mà toàn là từ không ai hiểu. Làm một tràng luôn. Bé hiếu động và nghịch ngợm, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết.
Con mình 27 tháng tuổi mà cũng nói ít, mà còn ngọng nữa. Nhưng mình o lo lắm vì nói bé vẫn hiểu và làm theo. Mình thì o dạy con bằng cách nói trước và bảo con nói theo vì như thế bé o thích. Mình thường tạo cơ hội để con thấy có nhu cầu nói và khi bé bí từ thì mình nhắc mà thôi. Hai tháng nay mình thấy bé tiến bộ rất nhiều rồi
Có một số thông tin ( trong diễn đàn có đăng) cho rằng trẻ xem TV nhiều dể bị chậm nói , bạn nhớ chú ý điều này . Ngoài ra trẻ trai thường phát triển ngôn ngữ chận hơn trẻ gái . bạn có thể thấy ở 2 trẻ cùng lứa tuổi thường trẻ gái sẽ nói sớm và nhiều hơn.
be nha minh cung chậm noi 21 tháng ma chi moi da goi ba bố còn lại là chwa. Vào mạng cung thấy thông tin trẻ xem ti vi nhiều chậm nói nhưngkhoong biết sao nữa?Bình thường bse ngoan, hiếu động lắm lại rất thích xem quảng cáo. Đi khám thì bác sỹ bảo không sao?
mình mỗi khi về nhà là ngồi nói chuyện với thằng ku nên nó cũng nhanh bi bô lắm, các mẹ cũng nên nói chuyện với bé, hỏi nó, mồi cho nó nhiều để nó nói sẽ nhanh hơn đấy, để tự nói cũng khó lắm.
Ôi, cái vụ chậm nói này làm em đau đầu quá. Gái nhà em được gần 22 tháng rồi mà chậm nói kinh khủng. Vốn từ của bé chắc khoảng hơn 10 từ. . được cái sai vặt cũng tốt. Mỗi lần thích cái gì thì chỉ ạ thôi chứ k đòi. Cả nhà dạy thế nào bé cũng k chịu nói theo. Mà ăn vạ thì tốt lắm, gào thét lên cơ. Bắt bé nói thì bé cứ chạy và hét lên, thế là sao hả các mẹ ơi ??? em vẫn k phân biệt thế nào là trẻ chậm nói và trẻ bị tự kỉ ? Rồi lại hội chứng tăng động giảm chú ý nữa ... mấy cái bệnh tâm lý này có chữa khỏi hẳn được k ạ ???