Chia sẻ với bạn. Chỗ mình thì ko cần xác nhận của Tổ dân phố, họ bảo nếu có thì nộp, ko thì thôi, mình nghĩ ko nhất thiết phải có đâu bạn ạ, nhất là khi cả 2 thuận tình thì nhanh thôi, chưa đến 1 tháng là có QĐ ấy mà
híc, nhà tớ đúng 1tuần vừa đưa đơn vừa ra tòa vừa nhận quyêt định, nhanh gọn và thấy hẫng hụt mặc dù biết kết quả sẽ là thế
Chia sẻ với bạn. Chỗ mình thì ko cần xác nhận của Tổ dân phố, họ bảo nếu có thì nộp, ko thì thôi, mình nghĩ ko nhất thiết phải có đâu bạn ạ, nhất là khi cả 2 thuận tình thì nhanh thôi, chưa đến 1 tháng là có QĐ ấy mà Hai bạn có mất phí gì không? Mình đi tư vấn người ta bảo mất 4tr- 5tr thì mình sẽ được giải quyết nhanh (khoảng 1 tháng), được nuôi 01 con... Của cải nhà mình cũng chẳng có gì... mà có thì mình cũng cố "bỏ của chạy lấy người". hắn còn đồi lại cái xe máy đã mất cách đây 2 năm nữa chứ/
đúng rùi, giờ thủ tục thoáng,ko cần xác nhận của tổ dân phố nữa Hùi mình làm có mất fí bạn ạ, 4tr đấy ,tớ muốn nhanh gọn vì ko thể ko thể chịu thêm nữa, đợt đó dù có mất 10tr thì tớ cũng sẽ làm.
Cảm ơn các bạn. May mà có các bạn tư vấn thêm. Tớ sẽ cố để chu toàn vụ ly hôn này... @ Dù đã chán lắm rồi, cảm giác trống rỗng, chai lỳ... căm hận... nhưng mà vẫn phải cố mấy hôm nữa cho xong các việc của mình và chuẩn bị thuê nhà, chuẩn bị mọi thứ... Mình mới đi làm được 2 năm, gia đình lại ở quê nên mọi cái cũng khó khăn hơn... MÌNH SẼ CỐ GẮNG THẬT NHIỀU ĐỂ SAU NÀY LÀ MỘT THÀNH VIÊN TÍCH CỰC CỦA TOPPIC NÀY...
còn nhiều điều vất vả lắm mẹ nó à, cố gắng nhé Mọi việc sẽ qua thui, chủ yếu nhìn vào con mà phấn đấu
CLB Gia đình nửa vầng trăng Chào Thieu phu buon, mình cũng vừa mới LH đầu năm nay. Nên cũng tương đối biết về thủ tục LH. - Trước tiên, nếu 2 bạn là thuận tình LH thì bạn sẽ mua và gửi đơn lên TAND Phường bạn cư trú. Còn nếu bạn là đơn phương ly hôn thì sẽ nộp đơn tại TAND phường chồng bạn cư trú. - Sau đó, bạn sẽ phải ra CA phường để xin xác nhận nơi cư trú. Thường thì, CA phường không bao giờ xác nhận cho bạn ngay lần đầu đâu. Mà chắc chắn bạn sẽ phải lên vài lần, nghe họ khuyên giải vài lần. Nếu họ thấy mình vẫn kiên quyết thì họ sẽ xác nhận cho. - Sau khi đã hoàn tất hồ sơ, TA sẽ gọi 2 người lên để hỏi nguyên nhân và xem về tài sản, con cái có gì tranh chấp ko. Nếu 2 bạn đã thỏa thuận trước với nhau về phân chia tài sản và con cái rồi thì chỉ sau khoảng 2 tuần là xong. Tổng cộng chi phí hết khoảng 700 nghìn thôi - Còn nếu các bạn không thống nhất được với nhau về tài sản, về con cái thì sẽ mất nhiều thời gian hơn đó. Tòa sẽ gọi 2 bạn lên vài lần đến khi nào 2 bạn thống nhất được thì mới thôi. Tuy nhiên, về con cái thì nếu con bạn còn nhỏ thì tòa sẽ ưu tiên cho bạn nuôi con.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì những thông tin này... Mình sẽ bình tâm hơn để giải quyết việc này từng bước, cố gắng để tránh không rơi vào cảnh "áo đã rách rồi mà vẫn bị cắn rách thêm".
Thành thật chia sẻ cùng bạn, bạn là người rất có nghị lực, hãy cố lên vì con bạn nhé, mình cũng mới sinh con được 8 tháng
chào các bạn , mình cũng đang nuôi con 1 mình, chúng mình ly hôn đc 1 nam8 tháng rồi , mình không biết cảm giác của các mẹ thế nào nhưng mình thì vẫn còn nguyên vẹn cảm giác đau đớn , trống trải , nhớ nhung , hận thù.....mối tình đầu của mình đấy các mẹ ah!bề ngoài thì mình vẫn vui vẻ để gia đình và bạn bè yên tâm, nhưng trong lòng thì trống trải quá!!con gái mình đc 6 tuổi rồi các mẹ ah , tháng 9 này con vào lớp 1 rồi (buồn quá
bạn ơi, nếu có thể quên đc những hận thù trong lòng thì bạn nên làm, hận thù chỉ làm bạn thêm đau, thêm muộn phiền mà thôi.
bạn ơi , cố mà quên đi để sống cho con Mình chưa có thể nói là 1/2 vầng trăng . Nhưng 1/2 cuộc đời của mình dường như bây giờ không thuộc về mình nữa , không chút âu yếm , không chút quan tâm < không hề có chuyện gì để nói với mình, nếu mình không hỏi thì thôi , sẵn sàng nổi nóng lên vì một chuyện vặt , không hề có ý muốn gần gũi vợ !!!, về đến nhà là tắt di động !!! , nhiều khi mình cũng muốn chỉ là nữa vầng trăng như các bạn để thảnh thơi , . chỉ biết cố gắng gượng sống vì con mà thôi .
Shopphongthe ah. Mình cũng ly hôn sắp được 1 năm rồi, nhưng mình không còn yêu, còn nhớ con người ấy nữa, nhưng căm giận thì vẫn còn. Mình cũng nuôi con một mình, con mình thì giống bố nhiều nét lắm, nhìn con thương con nhưng những cái nét giống với con người bội bạc ấy làm mình đau đớn. Nhưng mình gạt qua được tất cả vì mình nghĩ mình không nên để cái căm hận ấy trong lòng nữa, hiện tại và tương lai có nhiều điều tốt đẹp, đau khổ đó đã là quá khứ rồi, mình còn để lại trong lòng làm gì nữa chứ chỉ làm cho cuộc sống của mình tồi tệ hơn thôi. Shopphongthe ah,hãy nghĩ về những điều lạc quan ở phía trước, cánh cửa cuộc đời còn đang rộng mở cho chúng ta, chúng ta đừng tự khép lại. Mình mong tất cả các mẹ có chung hoàn cảnh hãy lạc quan sống, sống cho mình, cho con và cho những người yêu thương chúng ta.
cám ơn các mẹ nhé, mình nghĩ là nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi thôi nhưng vấn đề là thời gian!!! có diễn đàn này chúng ta cùng sẽ động viên nhau nhé , vui buồn cùng chia sẻ , cuôc sống hy vọng sẽ nhẹ nhõm hơn
Lâu rồi em k dám bén mảng đến topic này vì e vẫn hy vọng là sẽ ít thành viên tham gia, cuối cùng có tránh cũng không được. E xin đặt một viên gạch để xây nhà cho thêm cao. E đang có nhà có cửa thành không nhà k cửa, bác nào có biết nhà nào cho thuê mà có 2 phòng giá tiền từ 2triệu - 2,5triệu ở khu vực đống đa báo cho em với e chưa bao giờ ra ngoài ở nên bắt đầu từ đầu khó khăn quá. Một mình nuôi con nên phải rủ thêm mấy đứa em ở cho đỡ trống vắng
tại sao yêu thì yêu đến mê muội rồi khi có được nhau rồi lại thành ra thế này hả các mẹ???gần 2 năm rồi từ ngày chính thức ly hôn mà mình vẫn buồn quá! đêm qua mình thức trắng đêm các mẹ ah, thật sự là lúc đó mình nhớ đến cs gd của mình trước đây lắm, nhiều khi cứ ước : sao mình không chịu dựng 1 chút,câm điếc đi một chút có phải tốt hơn k? minh nuôi con 1 mình , tự lập từ 2 bàn tay trăng và thạt ra thì bgio thì cs của 2 mẹ con mình cũng rất đàng hoàng đầy đủ, nhưng mình k thể tìm lại được cái gọi là " tình yêu" nữa các mẹ ah!!!mình cảm thấy rất đau khổ,k thoát ra được .mội khi đêm xuống trong lòng mình thấy trống trải lắm! mình phải ,làm j bgio? có mẹ nào có tâm trạng giống mình không???