Nhật ký dành cho con.

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thuhien, 9/1/2007.

  1. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Mời các mẹ có thể ghi lại khoảnh khắc, cảm xúc của mình dành cho bé tại đây để mỗi lần đọc lại thấy yêu con hơn. Đồng thời, các mẹ có thể ghi lại các mốc phát triển của bé (ngày bé tập đi, ngày bé tập nói,...) để đánh dấu các mốc phát triển quan trọng của con.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhien
    Đang tải...


  2. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Nhật ký bé Khoai

    Bố khoai mở hàng cho bé Khoai nha :

    Nhật ký bé Khoai

    Nghe cái tên của tớ chắc hẳn mọi ngơời ngạc nhiên lắm nhỉ nhơng đó không phải là tên của Khoai đâu chỉ là biệt hiệu Bố mẹ đặt cho tớ thôi.
    Tớ tên là Lê Gia Trâm Anh sinh ngày 24/03/2006 tại Kiến An Hải Phòng. Vì hồi nhỏ mẹ tớ đẻ tớ ra, tớ cứ nằm yên hiền lắm nên mẹ tớ mới đặt tên là Khoai nên mọi ngơời cứ gọi tớ là Khoai, chẳng ai gọi đúng tên tớ gì cả nhơng mà tớ cũng quen với cái tên này rồi.
    Hồi tớ có bức ảnh đầu tiên trong đời chẳng biết Bố tớ chop thế nào mà nhìn tớ lại to thế không biết, lại còn đen xì xì nhơ củ khoai nơớng nữa chứ, nhơng bây giờ tớ trắng ra rồi.
     

    Attached Files:

  3. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Bé Khoai

    Hồi 5 tháng tớ đã bắt đầu tập ngồi rồi đấy, buồn cơời thật chẳng biết làm sao mà cứ ngồi là lại muốn đổ về phía sau, may mà mẹ tớ đỡ cho chứ không thì biêu cả đầu
    Công nhận tập ngồi cũng khó thật, nhưng mà tớ ngồi được cũng nhanh thôi, khi tớ ngồi đơợc rồi thì mẹ tớ vẫn sợ tớ ngã nên đặt cái gối ở đằng sau.
    Các bạn có biết không hồi 4 tháng tơ đ• tập thể dục rồi đấy, tớ hít đất bố tớ đếm xem đơợc bao nhiều cái

    Hồi bé Bố tớ cứ lột trần tơ ra để chop ảnh làm tớ xấu hổ chết đi đơợc, đơợc cái là tớ cũng không gầy lắm, nên Bố tớ chop cho tớ bao nhiêu là ảnh đấy

    Hẹn các bạn khi khác nhé, giờ tớ còn đi ăn bột đây
     

    Attached Files:

  4. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chủ đề hay quá nhưng không biết viết gì về con , tất cả hiện về như một ký ức , lẫn lộn không biết nên bắt đầu từ đâu nữa .
    Hai vợ chồng cưới nhau xong cuộc sống còn bấp bênh , nên kế hoạch 5 năm sau mới có con đầu lòng .Nên lo lắm không biết mình đặt vòng con sinh ra có ảnh hưởng không ? sao đủ tháng đủ ngày mà vẫn chưa chịu ra ? Sinh con ra được 3ký2 mà mãi đến 4h mới được gặp con , lúc y tá bế ra nhìn y chang như con thằn lằn vậy ? Nghĩ bụng sao con xí thế ? Sữa nhiều mà con không bú được khóc cả đêm tội nghiệp quá chừng làm sao bây giờ , phải dùng máy bơm ra hai bình sữa cho dưỡng nhi thì lúc đó mới con mới bú sữa quá chừng .Trộm vía đầy tháng mặt con bụ bẩm cặp mắt tròn xoe như hai hột nhãn , ăn nhiều , ngủ nhiều nên Ba về không bao giờ thấy con thức toàn hun hít chọc phá cho con thức giấc để nói chuyện bị mẹ la mãi , con có tật rất xấu vào tháng thứ hai là trên bú là dưới phải bẹp bẹp ( các bác biết gì không ? là đi ị đó ) mẹ cứ nghĩ con tước lật nhưng sao cả tháng cứ xì xoẹt suốt ngày suốt đêm ? Lo quá bồng đi Bác Sĩ : tốt lắm con bú sữa mẹ tiêu hóa tốt không sao cả …Thế là hết lo .Nhớ nhất lúc sinh về 1 tuần da con bị vàng như nghệ , mẹ ba sợ quá phải bồng vô lại bệnh viện may mà” vàng da sinh lý “….Cứ mỗi tháng thì con khác đi nhiều lắm , nhà lúc đó đâu có máy hình , nhưng hàng tháng vẫn chụp vài tấm cho con để kỷ niệm cho đến khi con tròn 1 tuổi , bây giờ coi lại thích thật ……..
    Viết thế này không biết có bị lạc đề không nữa …..mai mốt nhớ gì thì viết nữa nha …
     
  5. K.P_Linh

    K.P_Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Entry for October 26, 2006
    Hôm nay 26/10 ngày sinh nhật lần thứ 11 của con gái mẹ , môt lần nữa mẹ xin lỗi con vì đã không ở bên con trong ngày sinh nhật. Con gái yêu ! Dù bố mẹ ở rất xa con nhưng bố mẹ luôn nhớ tới con con gái ah. Con đang bước sang tuổi 12 rồi đấy hãy ngoan gắng hoc giỏi con nhé. Mẹ yêu và hôn con thật nhiều !
     
  6. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ngày 9/12/2006
    Ngày hôm nay con đi tham quan viện bảo tàng dân tộc học với các bạn cùng lớp. Con có vẻ rất hứng thú với bức tranh đông hồ Gia đình nhà lợn. Con nói các chú lợn con yêu ơi là yêu. Lại nhớ mỗi lần nhìn thấy một chú mèo con, hay một chú chó con, hoặc một chú gà con xinh xắn, con lại bảo mẹ "Con mèo kia yêu thế!" Giọng của con thật lanh lảnh đáng yêu.
     
  7. Sun Bin

    Sun Bin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/1/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Bé Khoai có họ trùng với bé Bin nha, bé Bin là Lê Gia Đức Anh đó.;)
     
  8. Sun Bin

    Sun Bin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/1/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Con trai của mẹ hôm qua hỗn quá, bố mắng mà dám gân cổ lên "mẹ mày.." làm bố mẹ choáng quá, khôg biết bà ở nhà nói gì mà con lại bắt chước vây. Mẹ lo quá, nhưng con mới 14 tháng, biết điều chỉnh thế nào đây??? Nuôi con đã khó, dạy con còn khó hơn nhiêù
     
  9. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Tuổi này đúng là sợ nhất ăn khó mà dạy cũng khó em ạ , vì đã biết gì đâu chỉ biết bắt chước chứ chưa ý thức được câu đúng câu sai .
    Nhớ lại lúc 1 tuổi con ăn một ngày 4 cử thì ói 4 lần , mẹ chỉ biết ôm con mà khóc ,con xanh xao vàng vọt mẹ đau lòng quá mới 17 tháng đã mang con gởi nhà trẻ , tự nhủ không dám sinh thêm đứa nữa nhưng rồi cũng thêm nhóc thứ hai dễ nuôi hơn anh hai .Sinh Nhật con chỉ mới biết đi có 5 bảy bước là té vậy mà bố mẹ lại mua đôi giày có kèn kêu làm cháu không thèm đi mà cứ ngồi xuống quan sát xem sao chân mình lại phát ra tiếng kêu , kinh nghiệm đứa thứ hai không dám mua loại đó nữa :-D , rồi mình đã tổ chức được tiệc đầy năm của con lần đầu tiên , đã thực hiện được mơ ước ấp ủ nhất định sau này phải lo được Sinh Nhật cho con , cảm giác thật hạnh phúc sau này mình sẽ có những kỷ niệm về con theo từng năm tháng cho tới bây giờ .
     
  10. nguyen son

    nguyen son Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/12/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Lúc con cất tiếng khóc chào đời, cả nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng bảo Tít của mẹ "gan" quá, làm cho mẹ đau từ sáng đến chiều tối mà ko chịu ra. Mọi người ai cũng lo. Đến lúc mẹ yếu quá ko còn sức để đẻ nữa, bác sĩ phải mổ cho mẹ. Mẹ nhớ lúc con sinh ra, trời nổi gió to lắm và lại sinh đúng vào ngày khai mạc World Cup nữa chứ. Bố bảo rằng con chắc sẽ nghịch và hiếu động lắm đây.
    Tít của mẹ sinh ra chỉ được 2,7 kí. 4 ngày đầu ở viện con chỉ có ngủ là ngủ. (Thấy con cứ ngủ tít như vậy nên mẹ gọi con là Tít đấy). Nhưng ko ngờ con hay ngủ như vậy lại là một triệu chứng của bệnh vàng da. Mãi đến ngày về con được các bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe mới phát hiện ra. Thế là mẹ con mình phải ở lại viện gần một tuần nữa mới được về.
    Vì con là con đầu lòng nên mẹ chưa biết một tí gì về căn bệnh này lại bị các bác sĩ nói: con bị nặng lắm, phải truyền dịch, lấy máu làm xét nghiệm. Mẹ nghe thế khóc òa lên. Những ngày đó mẹ khóc rất nhiều. Mẹ tự bảo phải dũng cảm lên nhưng thật sự mẹ ko thể vì mẹ rất sợ và lo cho con.
    Thời gian chữa trị cho con, mẹ con mình ko được ở cùng nhau. Cứ 3 tiếng một lần mẹ lên vắt sữa cho con (mà mẹ đâu có được trực tiếp cho con ăn) rồi chỉ được vào thăm con vài phút phải ra ngay. Mỗi lần nghe tiếng trẻ con khóc mẹ lại khóc theo vì sao nghe giống tiếng con quá. VÀ mỗi lần bác sĩ lấy máu của con đi làm xét nghiệm mẹ thấy đau lắm. Thương con mà ko biết làm thế nào. Mẹ lại càng sốt ruột và lo lắng hơn khi thấy những người nằm cùng phòng với mẹ con mình đều ra viện hết cả mà con của mẹ vẫn chưa được về.
    Và rồi cái ngày ấy cũng đến, con khỏe lại và được trở về với mẹ...
    Yêu con nhiều.
     
  11. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    09/01/07
    Hôm nay mẹ mới gặp được một ng quen và biết đc rằng cô ấy gặp bệnh nặng không thể qua khỏi mà con gái cô ấy mới được hơn 25 tháng!:( Nhìn cô ấy gày guộc, đầu thì trọc, vì phải xạ trị, mẹ thấy thương cô ấy quá!Nói về con gái mà cô ấy như muốn khóc, vì bé từ lúc mẹ bệnh ít gần mẹ, lại thêm giờ mẹ khác xưa nữa nên nó k chịu gần mẹ, cô ấy buồn lắm con ạ! Còn con thì dạo này đeo mẹ suốt, nhõng nhẽo quá, chẳng chịu để mẹ làm gì cả:confused: Lúc đó mẹ cáu, quát con thì con lại càng lăn vào:rolleyes: Mẹ thấy thương con nhiều hơn và tự nhiên rùng mình chợt nghĩ..............!!!!!!! Mẹ k dám nghĩ nữa con à!
    Mà sao dạo này con nhõng nhẽo vậy, cả 2 đứa luôn! Mong con ngoan con nhé!
     
  12. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    ...Mùa đông, Bim không có nhiều cơ hội ra ngoài chơi như mùa hè. Bạn bè cũng ít qua chơi với Bim. Ngoài giờ đi học, Bim chỉ chơi bên nhà ông bà, rồi lại về nhà. Chỉ quanh quẩn các trò: xem sách, bày đồ hàng, nấu nướng cho các em búpbê, gấu bông…không có nhiều các trò chơi vận động. Hình như Bim cũng không được nhanh nhẹn như trước!
    Bim có đủ bộ chim Đa Đa rồi, và rất thích thú nghiên cứu hết cuốn này đến cuốn khác. Lúc nào cũng bảo bố mẹ ơi học bài với con đi. Hôm trước có một bài trong sách vẽ 4 cái tranh diễn tả các mùa trong năm. Mùa xuân cây mọc lá non, hoa nở đầy trên cánh đồng. Mùa hè, cây cối tươi tốt, lá rất xanh. Mùa thu lá cây màu vàng, bắt đầu rụng xuống. Mùa đông cây trơ cành, không còn lá, tuyết phủ trắng! Đúng là cảnh đặc trưng của các mùa rồi còn gì! Mẹ hỏi Bim thế bây giờ là mùa gì nhỉ? Mùa đông. Con mặc mấy áo? Con mặc nhiều áo! Tại sao phải mặc nhiều áo? Bởi vì trời lạnh. Đúng rồi mùa đông thì rất lạnh! Thế hồi trước trời nóng, con chỉ mặc quần đùi với áo hở nách thì lúc ấy là mùa gì? Bim bảo: con không biết! Lúc ấy là mùa hè... Đại khái là Bim đã phân biệt được mùa đông và mùa hè, dựa vào cảm giác nóng, lạnh. Còn mùa Thu và mùa Xuân thì chưa hình dung được rõ lắm. Mẹ cũng chưa chú ý dạy Bim quan sát sự thay đổi của thiên nhiên qua các mùa. Tối hôm qua, lúc ở nhà ông về, ra đến sân, Bim chỉ cái cây trứng gà bảo: cây này chẳng màu xanh là gì? Đây là mùa hè! Đúng rồi, thế là bố mẹ lại bị vấn đề phụ thuộc sách vở rồi! Cây ở quanh nhà mình hầu hết đều xanh tươi ngay cả vào mùa đông! Những tranh ảnh trong sách chỉ là hình ảnh của một đất nước xa xôi ở xứ lạnh, không phải ở đất nước của Bim. Bố mẹ lại được một bài học nữa rồi!!! Mẹ giải thích cho Bim: đúng rồi, ở nước mình thì mùa đông nhiều cây vẫn xanh. Chỉ có ở những nước rất xa, rất lạnh, lạnh hơn ở nước mình nhiều, có cả tuyết thì cây mới rụng lá. Thế mình sống ở nước gì nhỉ? Con không biết! Nước Việt Nam, con nhớ nhé...
     
  13. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Mỗi ngày được hôn vào 2 cái má bầu bĩnh của con, mọi phiền muộn lo âu của đời thường trong mẹ dường như không hiện hữu ....
    Con gái yêu của mẹ rất thông minh (hay là mẹ tự khen mèo nhà mình nhỉ :confused: ) Các bài hát mẹ ru hay những bài hát con được xem đĩa con đều nhớ hết . Đôi khi con làm mẹ ngạc nhiên vì trí nhớ của con đấy, và "hậu quả" là con bị trận "mưa hôn" tới tấp của mẹ :tonqe:
    Mẹ hay thủ thỉ "Con hết ốm rồi, mẹ chăm con từ đây đến Tết lên 14-15kg cho mẹ mừng nhé" kèm theo cái cười hí hửng của mẹ mỗi lần cho con ăn, đáp lại mẹ là "Hông!" :cool: Buồn cười với con quá đi Nhím ơi .
    Mẹ vẫn luôn nghĩ con là 1 thiên sứ đến với mẹ, cùng mẹ vượt qua những nỗi buồn trong cuộc sống . Lớn lên từng ngày cùng mẹ con nhé!
     
  14. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Hay đấy nhỉ bé khoai và bin giống nhau về tên, họ hết chỉ khác nhau mỗi chữ đêm thứ 2 : Trâm & Đức . Bé nói câu bậy đó cũng không đáng sợ lắm vì đó mới chỉ là do bé bắt trước các anh chị lớn thôi chứ chưa hiểu câu đó là thế nào, bố mẹ chỉ cần chú ý dần dần nhắc nhở cho bé đó là 1 câu nói không tốt, 1 câu chửi bậy, rồi bé sẽ hỏi câu nói khôgn tốt, câu chửi bậy là gì, bố mẹ hãy hướng dẫn cho bé nhé
     
  15. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Topic này hay ghê! Thanks mẹ Hột mở topic này nhé!
    Mình cũng ko biết bắt đầu tư đâu nữa! (giống chị Minh Nguyệt). Bố mẹ cưới nhau được 11 ngày thì bố lại đi nước ngoài. Đang làm thủ tục để đưa mẹ sang thì sau 3 tháng biết mẹ có thai đôi, vậy là cả bố và mẹ đều sợ vì bên đó ko có ai họ hàng, thân thích cả! Vậy là mẹ lại quyết định ở nhà. Bố rất thương mẹ mang bầu vất vả nên muốn về để chăm sóc, nhưng mẹ ko cho bố về vì bố bắt đầu làm Nghiên cứu sinh.
    Mẹ quyết đinh nghỉ làm trước 2 tuần để về Thái Nguyên (nhà của ông bà nội và là nơi sinh của con đấy!) để sinh con. Bố cũng tính về trước 1 tuần để chăm sóc mẹ nhưng các con lại ra đời trước dự tính của bác sĩ 1 tuần! (vậy là mẹ ko có 1 cơ hội nào để làm nũng với bố khi mang bầu cả!). Khi Bố ra sân bay làm thủ tục để về Việt Nam thì đó cũng là lúc mẹ nhập viện để sinh con. Bố nói là lúc ở trên máy bay lòng bố nóng như lửa đốt, bố chỉ lo có điều bất trắc khi mẹ sinh con, vì các cụ nói là "người chửa, cửa mả" mà! ;-). 2 con: Bùi Hoàng Nam, sinh 20h35', nặng 2,9kg; Bùi Minh Hải, sinh 20h49', nặng 3.0kg ngày 19/06/2000. Bác sĩ Tình - trưởng Khoa sản là bà đỡ của các con đấy!
    Mọi người nói các con xinh lắm, nhìn như thiên thần ấy! Mẹ thì lúc đó kiệt súc ko còn biết gì cả, phải mấy tiếng sau mới được nhìn thấy các con! Mẹ chỉ nhớ bà nội con nói mặt Hải "nhàu nhàu" như mặt ông nội ấy, vậy mà bây giờ con lại giống hệt bố (bố lại giống bà!), giống từ cái dáng đi, cái ngón tay cong cong,... Nam thì giống bà nội, nhưng giờ thì lại có dang giống hệt ông nội! Mẹ thấy các con phát triển lạ quá!
    Bố về chăm sóc 3 mẹ con được 3 tháng rồi bố lại đi. 3 mẹ con lên nhà ông bà ngoại 1,5 tháng, rồi lại về Thái Nguyên 1 tuần rồi 3 mẹ con mình xuống trường để mẹ đi làm. Mẹ nghỉ 5 tháng mà sao thấy dài quá! Quay lại đi làm, đi dạy học mẹ thấy rất vui con ạ, tuy có vất vả hơn lúc chưa đi làm!
    Bố gọi Nam là "Nam Tè" vì Nam hay tè dầm và Hải là "Hải Toét" vì Hải rất hay cười, lúc nào toe toét! Mẹ yêu các con quá! Mẹ mong quay lại những ngày đó để được thấy các con của mẹ thật ngoan, thật đáng yêu! Bây giờ con học lớp 1 rồi, Chủ nhật này 14/01/2007 mẹ đi họp phụ huynh cho con rồi đấy, vậy là con đã kết thúc học kỳ I rồi. Bây giờ thì mẹ lại đang buồn vì các con quá, mẹ rất buồn vì các con ko chịu ăn uống gì, phải mất 2 tiếng đồng hồ con mới chịu ăn xong bữa cơm, ko bữa nào mẹ ko ức chế khi nhìn các con ăn! Nhiều bữa mẹ ức quá ko nuốt nổi cơm nữa! hu hu hu
     
  16. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    2 bác này tâm đắc về tên con thì mời PM nhá, cứ spam hoài làm loãng topic thì sao???hehehehe, em chạy đây k thì lại bị uýnh:axe:
     
  17. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    12/1/07
    Bữa nay mẹ đau lưng quá, chắc tại ngồi dịch cho xong cái đống tài liệu của cha con đấy:rolleyes: Mẹ kêu đau lưng rồi nằm úp lưng xuống giường, 2 cái dáng nhỏ lon ton lại gần!"Mẹ đau à?" "Uh, mẹ đau, có ai matxa cho mẹ k nhỉ???" Thế là Pumba thì vừa xoa lưng mẹ vừa thổi rồi bảo"xong rồi, hết đau rồi":rolleyes: Còn Timon thì day lưng dùm mẹ lại còn nắm cái bàn tay nhỏ xíu lại..... đấm lưng cho mẹ:D Yêu con quá đi thôi! Dù mẹ có vất vả mệt nhọc nhưng chỉ cần một cái hôn thật kêu, một cái xoa xoa vụng về, một cái nắm đấm nhỏ xinh là mẹ quên hết mọi mệt nhọc và tiếp tục công cuộc mưu sinh! Mau lớn rồi giúp đỡ cha mẹ nghe 2 con!
     
  18. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Dạo này con gầy và biếng ăn quá . Mỗi bữa cho con ăn như cực hình , con gào khóc từ đầu đến cuối, cứ như này thì bao giờ mới đuổi kịp các bạn hả con , cứ cho cháo vào mồm là con lại nhè ra ... rồi ngậm .. rồi mẹ điên hết cả tiết lên chỉ muốn tét con 1 cái cho bõ tức . Nhưng cũng tại mẹ , mẹ đi làm ko có thời gian chăm sóc con , con đang là 1 đứa trẻ kháu khỉnh bụ bẫm mà giờ đây ... 3 tháng qua , 3 tháng ko có bàn tay mẹ , con chẳng lên cân nào , nhìn con như con mèo ... mẹ vừa thương vừa buồn ... Mẹ phải làm gì cho con đây >>????
     
  19. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    sáng nay, khi chuẩn bị thay đồ đi làm, con còn ngủ, mắt nhắm tịt mà cười híc híc trong mơ. chợt giật mình mở mắt ra thấy mẹ, con cười hihi, nhe mấy cái răng chuột ra trông thương đến lạ. chơi với con 1 lúc, đến giờ thì mẹ phải đi làm, lén lén đi ra khỏi cửa. con vẫn phát hiện ra và bắt đầu khóc. vừa khóc vừa vẫy tay vừa kêu "mama ơi, mama ơi", "mama ơi, chơi đi". mẹ thương con quá, nghe con khóc mà mẹ cũng muốn khóc theo. giá mà mẹ được ở nhà với con nhiều 1 tí. con trai ơi, mẹ thương con quá
     
  20. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    định viết trong web của Mi thôi nhưng hôm nay có hứng vào đây viết vài dòng.
    Dạo này cả nhà bận, chẳng có ai ở nhà để cho con đi học muộn một tí. Trời thì lạnh, sáng ra người lớn còn chẳng muốn dậy. Thế mà 6g30, con còn đang ngủ ngon trong chăn ấm thì đã bị mẹ lôi dậy, vệ sinh cá nhân vì mẹ còn phải đi làm sớm. Như sáng nay gọi con dậy, con còn đang ngái ngủ, giơ tay đánh vào mẹ và khóc, khổ thân con. Nhiều lúc thương con, nhưng không biết làm thế nào. Mình cùng cố gắng vậy con nhỉ.
    Mà mới gần 27 tháng đã biết lý sự , cãi lại mẹ rồi đấy. Mẹ bảo Mi phải ăn cơm đi thì mẹ mới cho uống nước canh, mẹ nói đúng lúc con vừa xúc một thìa cơm ăn và thế là con nói luôn" con ăn cơm rồi mà".
     

Chia sẻ trang này