Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Vừa vào vote cho Tũn rùi nhá, iu quá cư/..........
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Cảm ơn mẹ Chip nhé! Chip xinh thế mà ko dự thi đi nhỉ?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 giận thế.máy tính lởm quá...saok thay đổi đc avatar thía
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 ơ, sao thấy ghi là file fall mừ, sao giwof lại đc
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 hị hị...sao mí ngày hì hục...giờ cũng mò đc vào nhà mềnh bằng con la già quá già...buồn cả tình...rưng vui vì đã vào đc đây, nhà mềnh eo căm mẹ con e nhá..nhìn thấy mí bạn quen roài á...he he
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 sao lúc ảnh to lúc ảnh bé xế nhể
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Quê chồng tôi cách chỗ tôi làm 120km, nên cũng chỉ dịp tết hoặc dịp nào nghỉ nhiều mới về. COn nhỏ đi lại ngại lắm, mà mệt nó
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nhìn Kem yêu quá, đúng là ra dáng người lớn, mình thích nhất là " cái bụng căng tròn" của Kem, kekeeeeeee. Mấy tấm hình chụp đứng ( nhất là tấm cuối) với các bạn, thấy khác biệt hẳn - nôi trội hẳn nha, tướng làm quan đới bà Giang à, bà phải có cách phát huy nhân tài nhé, hí hiss
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 bạn TM có mí kiểu ra mắt cả nhà ạ đây là trung thu Tm đi hàng mã á... mẹ cháu chỉ mượn đồ tranh thủ hỏi bác cháu là bác ơi, con đội cái nì có đc k, thía là tách phát đc kiểu ảnh, rùi trả...may k bị mắng á...he he
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Vâng, trộm vía bác ạ, con hợp sữa nên mới phát cái bụng ra như thế, cái gái thế này thì xấu òm. Em Sóc cố lên nhé.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ừa, đi đường xa con nhỏ mệt thật. Kem say xe quá, ox đang bẩu tết này về quê bằng xe máy, mà tôi chưa dám đây. Bà gần hơn tôi gần nửa đoạn đường…
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Híhi, trông buồn cười nhỉ? Hum nào mượn bộ tóc giả xem Kem nhà mình có nữ tính ra k?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Trông bọn trẻ mặc đồng phục yêu bà nhỉ, nhìn lớn người hẳn. Quan thì tôi không dám mơ, chỉ mong con ngoan ngoãn, luôn biết nghe điều hay lẽ phải, chăm chỉ học hành là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ở đó ko rét mướt như ngoài bắc thì đi xe máy cũng được, túc tắc đi vừa đi vừa nghỉ. Nhưng đi xe 200km thì cũng mỏi lắm bà à, người lai cũng mỏi mà người ngồi cũng mỏi, lại đi xa vậy con cũng dễ ngủ trên đường, cũng mệt phết đấy bà ạ
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Uh, mặc quần áo phù hợp trông khác hẳn bà ạ: Ra dáng, người lớn,.......
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hôm nay nhà mình lại váng vẻ rồi hay là kết anh FB hơn rồi. Em là em vẫn thích cái topic này nhất :axe:
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Các mẹ hôm nay chắc bận chứ có thấy thò mẹt lên FB đâu mừ, lượn ra lượn vào được mấy lần nhưng mà thấy vắng vẻ quá nên nhụt trí 888
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 To mẹ Kem zai: Tình hình con thế nào bà Nin? Khỏi hẳn chưa? To mẹ Kem gái: Kem có bụng toa giống anh Sáo nì...Nhưng mà em nhớn nhỉ? Biết làm điệu rồi đấy, cái nào cũng xinh xắn...Lâu ko thấy hình em Sóc nhỉ? To meIN: Mẹ nó Cm buồn cười quá...Mà chả xưng tên em nó là gì thế? hihi...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hình Sóc em lưu ở máy lão chồng rồi chị. Ổng lại vác máy đi công tác, bẩu mail mà k thấy chi hết, em đòi tiếp đây.