Ðề: Clb "bố mẹ phấn đấu mua nhà hà nội" các mẹ cho em phấn đấu với, em người hà nội,lấy chồng cũng hà nội,. nhưng ước mơ từ bé của em là mua đc nhà riêng, vì nhà chồng em bé lắm mà họ hàng ai cũng muốn nhảy vào... lấy chồng là giấc mơ mua nhà tan tành và đi cùng khoản nợ của chồng rồi, nên cứ phải cố gắng thôi.... cùng nhau ủn đít nhau lên nào các mẹ
Ðề: Clb "bố mẹ phấn đấu mua nhà hà nội" Cứ mỗi lần vào đây là lại thấy mơ ước của mình vẫn còn ở đâu đó...
Ðề: Clb "bố mẹ phấn đấu mua nhà hà nội" em cũng đang cố gắng phấn đấu có kái nhà hn,chứ không tiền làm ra bao nhiêu chẳng tích đc chút nào.thế này thì làm sao có tiền cho con em du học.ước mơ của em là cho con đi du học để thông thạo ngoại ngữ.
Ðề: Clb "bố mẹ phấn đấu mua nhà hà nội" Em cũng thích ra vào tâm sự cùng các mẹ vì thấy giấc mơ sao mà xa xôi quá
Ðề: Clb "bố mẹ phấn đấu mua nhà hà nội" gia đình nào chưa có bé thì còn có quyết tâm, chứ như vc em, nợ thì vẫn nợ nhưng thấy cái j ngon cái gì đẹp cũng chỉ muốn mua cho con thôi....Nhiều lúc chồng em cũng tự dằn mình chỉ để 30-50k trong túi phòng thân thôi, nhưng 30-50kk thì phòng làm sao đc, em cứ dúi vào bên trong ví tờ 500k, bảo a đề phòng đi lại đường xa, ko nhớ đến thì k sao, mà cứ nhớ ra là hết sạch tiền.... thế bao h mới mua đc nhà hả các mẹ? p.s: Có đứa em gái nhấm nháy cho em, mua nhà chung cư mini ở mạn thanh xuân, Theo các mẹ ở nhà mặt đường, mặt phố hơn hay chung cư hơn nhỉ?
Ðề: Clb "bố mẹ phấn đấu mua nhà hà nội" Mẹ này giống mình. Người Hà Nội, lấy chồng Hà Nội và cũng mơ ước có nhà riêng. Đang ở với bố mẹ chồng và gia đình em chồng - 3 thế hệ - 3 gia đình. Sắp hâm rùi. Chẳng biết bao giờ đủ tiền nhỉ. Mỗi tháng tích được khoảng 3tr, 1 năm 36tr. Với thời giá như bây giờ chắc khoảng 50 năm nữa sẽ mua được nhà khoảng gần 2 tỉ. Ôi 50 năm nữa....hi vọng sẽ có nhà
Ðề: Clb "bố mẹ phấn đấu mua nhà hà nội" ước mơ có time cụ thể cũng là may rùi mẹ nó ạ. với nhà Kem ước mơ khỏe mạnh , hp là ước mơ lớn nhất í. mua nhà HN cũng là ước mơ lớn nữa.
Ðề: Clb "bố mẹ phấn đấu mua nhà hà nội" đúng là ước mơ. Em lúc nào cũng mơ mơ, ươc ươc cái này đây. Bao giờ cho đến... bao giờ.
Ðề: Clb "bố mẹ phấn đấu mua nhà hà nội" Đọc tâm sự của các mẹ thấy đâu đó bóng dáng của mình. Cố lên nào. Mỗi khi nghĩ đến tiền là mình lại nghĩ đến câu nói: Tiền thì em ko thiếu, nhiều thì em ko có hic hic
Ðề: Clb "bố mẹ phấn đấu mua nhà hà nội" Sắp hết một năm nữa rồi, mục tiêu của các bố các mẹ tới gần hay đã hoàn thành chưa ah??? Nhà em vẫn ...