Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 Cám ơn mẹ nó nha. Mẹ nó cho mình xin số điện thoại của chị y tá ở khoa sản đó được ko?
Ôi ngưỡng mộ mẹ KiKo thế . bé hơn 4kg mà mẹ nó vẫn đẻ thường ngon lành được keke Tình hình là thằng ku nhà em mấy hôm nay toàn ngủ ngày, đêm thức chơi mới khổ chứ. các mẹ có cách nào điều chỉnh cho nó ngủ đêm, ngày chơi ko ạ?
Ðề: Re: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 Tình hình là em thấy nhà nào cũng vậy chị à , thằng ku nhà em cũng vậy mà hỏi sang các mẹ khác cũng như vậy cả . Cái này chắc phải từ từ chỉnh dần chị à, em cũng đang cố bắt bố cháu ngồi nói chuyện ban ngày với buổi tối với cháu cho cháu bớt ngủ rồi đêm ngủ bù ( áp dụng từ hôm nay ) thử xem có đỡ hơn ko hic hic . Có mẹ nào có cách hay hơn không ạ ? chỉ em với
Ðề: Re: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 mình cũng tính vào pót bài có nội dung y hệt mẹ này, cũng ngưỡng mộ mẹ kiko và cũng muốn bán than cái vụ ngủ ngày cày đêm của nàng nhà mình, hic . lại còn vặn mình đến lồi rốn luôn á, ko bik có khi nào nó ko xẹp xuống ko nữa
Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 Xí 1 ghế cho Boo còi , mai dks rùi, mai lại mồng 1, hi vọng con iu chịu khó đợi thêm 1 ngày nữa hãy ra he he :X, Chúc các con ngoan ngoan cho các mẹ đỡ mệt nha :X
Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 Con gái tớ sinh đúng ngày mồng 1 luôn, mai là đầy tháng rồi!
Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 Gái mùng 1 có sao đâu chị , chỉ sợ trai mùng 1 thôi chị à . Các cụ có câu :" Trai mùng một , gái hôm rằm nuôi thì nuôi vậy nhưng căm dạ này ", mà chị hi h ihi
Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 Mình sinh bé hôm thứ 7 ngày 19/11 rồi mẹ sushj à , giờ đang chiến đấu với thằng ku ngày đêm rồi , chẳng ngày nào mẹ cháu được ngủ 1 giấc trọn vẹn 3 tiếng cả , cứ 1 tiếng là ị rồi ăn , ăn rồi ngủ , ngủ rùi ị và ị rồi ăn ...
Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 Úi cu nhà mẹ Chjpi cứ một tiếng lại dậy ah? thế thì vất vả lắm. Cu nhà mình hơn 2 tuần sau sinh thường ngủ được 3-4 tiếng, sau đó thời gian ngủ mới giảm dần đợt này thì chủ yếu chủ được 1-2 tiếng. Mẹ Chjpi thử áp dụng theo cách mình đã thực hiện 2 tuần đầu xem có cải thiện không nhé. Cho bé ăn no (nếu bú bình thì như cu nhà mình cho ăn 60ml còn bú thì cứ bú đến lúc nào bỏ ra hoặc là lim dim ngủ được một tí là được). Bình quân 2-3 tiếng kiểm tra bỉm xem bé có đái hay ị không còn thay (Mình thì lúc nào cu dậy thì sẽ thay luôn, nếu cu khóc quá thì mẹ nằm cho con bú, nhờ bà hoặc bố thay cho cu cậu) tốt nhất là nên thay cho bé trước khi bé ăn vì thường bé ăn nó xong là ngủ. Và lúc nào cho con ngủ thì để ý đồng hồ để khoảng 2-3 tiếng sau kiểm tra xem bé có đái ị gì không hoặc bé sắp dậy chưa để cho ăn cho kịp Cu nhà mình hơn tuần nay ăn toàn bị trớ vì cu cậu toàn oẵn mình thôi. Mẹ nào có kinh nghiệm cải thiện chuyện này không chia sẻ cho mình với.
Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 Định khoe ảnh thằng cu với các mẹ nhưng chẳng hiểu sao không upload được cứ toàn thấy báo vượt qua dung lượng của diễn đàn mặt dù mình đã co be lại rồi.
Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 Bé nhà mình mấy hôm trc cũng chơi đêm nhiều, mình thay đổi thời gian tắm của nó thì thấy cũng cải thiện đc một ít. Nhưng mà nói chung cô nàng ngủ cũng ít, đêm mẹ fải dạy ba lần mỗi lần gần 1 tiếng để cho ăn và thay bỉm nên cũng mệt. Chưa kể ngày nó ngủ cũng ít, toàn 1 tiếng là dậy nên me. Cũng quay cuồng cùng con. Hôm nay là đc 22 ngày, con tăng 6 lạng có fải ít ko nhỉ.
Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 Chào các mẹ và các miu , lâu rồi ko vào, nhà mình đã lên trang 2 rùi. @chipram : bé nhà mẹ nó có lẽ lên kg hơi ít, giống miu nhà mình , 5 ngày nữa đầy tháng rồi mà hôm qua cân cũng chỉ được 6-7 lạng thui, buồn thế chứ À mà các mẹ chuẩn bị cho các miu tiêm phòng vào tháng thứ 2 thế nào . Có loại mấy mũi trong 1, có nên tiêm ko nhỉ ?
Re: Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 ui ku nhà mình cũng thế đấy, ăn no hay bị trớ lắm. Mà toàn trớ ra đằng mũi, làm mẹ sợ chết khiếp. Chắc do ăn no quá hoặc nằm gối đầu hơi thấp. Nên giờ e chỉ dám cho bú 3-40ml thôi. Còn bú mẹ thì chẳng biết đằng nào mà lần, vì con ham bú quá
Ðề: Re: Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 Các mẹ ơi, ku nhà em đến hôm nay là đc 1 tuần rồi. Nhưng sao mắt cháu ra nhiêu dử mắt cứ như bị toét ý, ở đuôi mắt có nhiều mụn nhỏ và mụn sữa, em vẫn nhỏ thuốc muối sinh lý cho cháu nhưng mãi chăng thấy đỡ gì cả. Có mẹ nào biết vụ này ko?
Ðề: Re: Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 @weenie: chị ơi, bé nhà em cũng thế chị ạ. em đi hỏi và đc biết những bé sinh già ngày và đẻ thường sẽ bị như thế, ko sao đâu ạ. bé nhà em nhỏ Nemydexan ngày 3 lần, trộm vía con yêu đã khỏi rồi chị ạ. chị cứ nhỏ nước muối sinh lí rồi lấy tăm bông lăn nhẹ trên mắt để lấy hết dử mắt ra, sau đó kiên trì nhỏ thuốc là uki đấy ạ.
Ðề: Re: Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 Ui bé nhà mẹ bị trớ bằng mũi thì sợ thật, cu nhà mình bị trớ bằng mũi có 1 lần mà mình sợ chết khiếp ấy. Bé nhà mẹ nếu trớ bằng mũi nhiều thì mẹ nó phải thường xuyên nhỏ nước muối sinh lý để vệ sinh mũi cho bé nhé. Bé nhà mình trớ mình cũng cho ăn ít một( chấp nhận vất vả hơn chút) và ăn xong thì cứ bế bé để yên một tư thế đầu cao lên cho đỡ trớ và ôm chặt bé hạn chế bé vặn mình dễ bị trớ.
Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 Các mẹ nóng ruột cân sớm nhỉ (thấy bảo người ta kiêng đến đầy tháng mới cân). Mình đầy tháng cân thì cu cậu được 4.5kg (sinh được 3.1kg) thế là cũng ổn.
Ðề: Re: Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011 Bé nhà mình cũng bị ghen mắt nhiều mình nhỏ nước muối sinh lý và lau mặt cho bé thường xuyên, kiên trì làm vậy mấy hôm là bé hết. Còn mụn nhỏ và mụn sữa thì đợt vừa rồi mình tắm cho bé bằng lá kinh giới hoặc khổ qua.