Cảm ơn ý kiến của bạn nhé. Mình thấy mỗi người có những ý kiến riêng. Tuy nhiên điểm nổi trội ở đây luôn là: bé yêu trường, yêu bạn và yêu cô. Vậy làm thế nào để bé yêu cô? -cô sẽ là người bạn của trẻ ( nói chuyện được với bé ở level của bé), chơi với bé trong các trò chơi ở lớp. -cô là chỗ dựa tinh thần cho trẻ Và cái quan trọng các cô phải vượt qua là: hướng dẫn trẻ hòa nhập với nếp lớp nhưng lại không được áp đặt. Có phải không các mẹ??? Ý kiến mọi người về việc này cụ thể thế nào???
Ngoài mong muốn bé tự tin, tự lập, tự trọng, biết yêu động vật… mà các bố mẹ đã nêu, mình xin bổ sung - Hợp tác ( biết chơi một cách hoà bình với các bạn) - Nghe, lắng nghe và làm theo hướng dẫn của cô giáo, bố mẹ - Học một số kỹ năng cơ bản ( đi giày, mặc, cởi quần áo, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau mặt, cất đồ chơi khi chơi xong, làm việc vặt khi cô giáo, bố mẹ nhờ…) biết cầm bút vẽ, biết nặn tạo hình…. - Biết tôn trọng người khác ( biết xếp hàng, chơi theo thứ tự nếu có yêu cầu) - Biết giữ gìn đồ đạc của bản thân và của người khác ( không vứt đồ chơi..) - Biết được các qui tắc an toàn ( không cho thứ lạ vào mồm, tránh xa những nơi nguy hiểm…) - Biết quan tâm, tôt bụng, rộng rãi và tử tế với người khác( chia sẻ đồ chơi, thức ăn đồ uống với các bạn…) - Biết nói sự thật, không nói dối - Biết các phép tắc lịch sự ( nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi…, đứng ngồi nghiêm túc, che mồm khi ngáp….) - Biết các qui tắc trong ăn uống ( không nói chuyện khi ăn, ăn gọn gàng hết suất..) - Nhận biết giá trị của sữa và các loại hoa quả ( tự nguyện ăn) - Biết tò mò, sáng tạo, yêu thích học hỏi Còn với câu hỏi các cô cần làm gì để được bé yêu thì câu trả lời đơn giản là Để được bé yêu, các cô cần: kỹ năng nghề nghiệp+ kinh nghiệm + TÌNH YÊU THỰC SỰ CHO TRẺ. Khi các cô thực sự yêu quý trẻ con thì các con sẽ tự yêu các cô thôi mà
MÌnh xin được phép trích dẫn một số ý trong phần ý kiến của dauvietnam: 1. Trẻ biết hợp tác, lắng nghe, học các kỹ năng cơ bản, biết tôn trọng người khác, biết các phép tắc lịch sự, các quy tắc trong ăn uống... Tất cả những good manners đó, mình thấy đều quan trọng và đó là một phần trách nhiệm của các cô giáo trong việc hướng dẫn và bảo ban để bé thực hiện đều đặn, dần dần hình thành "thói quen tốt" và duy trì cho đến sau này lớn lên. Tuy nhiên, mình thấy có một vấn đề nho nhỏ ở đây là vì các cô sẽ phải luôn luôn theo sát, nhắc nhở trẻ ( vì bé khi nhớ khi quên) cho nên thực tế là việc rèn dũa này ít nhiều có hơi tạo "sức ép" đối với trẻ ( và không khí trong lớp đôi khi hơi bị cứng quá, như là trong quân đội vậy). Không biết các bố mẹ có hiểu và thông cảm không?? Dù sao, tất cả là vì mục tiêu lâu dài cho sự hoàn thiện nhân cách và tác phong của các bé phải không các bố mẹ!!!
To Kindy Mum: Mẹ cháu vừa gửi mail cho trường để góp ý về việc ghi sổ liên lạc. Cô mở ra đọc và hồi âm cho mẹ cháu nhé. Cảm ơn cô nhiều !
Mẹ cháu đồng ý với cô. Tuy nhiên mẹ cháu nghĩ là CÁCH nhắc nhở mới là quan trọng. Hi vọng là với sự phối hợp của gia đình, các cô với lòng yêu trẻ sẵn có + kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm sẽ có cách giúp các con phát triển toàn diện về thể chất, tâm hồn và nhận thức
Mẹ cháu xin bổ sung một điều mà mẹ cháu còn thấy yếu ở cháu: đó là các cháu phải biết kiềm chế được hành vi của mình, thấy cái gì sai, cái gì đúng (để không giành đồ của bạn, không đánh bạn hay cắn bạn). Cháu đi học một tháng rồi, tuy bé nhất trường nhưng đã cắn bạn NL, PN và cào bạn ĐA - nên mẹ TL cứ thấy bạn nào có xây xát gì là phải tự đoán nguyên nhân và xin lỗi ngay, xấu hổ quá. Một điều nữa em nghĩ các phụ huynh hết sức cần từ phía nhà trường là sự hợp tác chân thành, cởi mở và trung thực. Trong khi các cháu ở trường, không thể không có sai sót xảy ra, như chẳng may cháu bị ngã, cô quên ko cho uống thuốc hay quên điều gì đó, hoặc cô đánh cháu trong lúc cáu giận. Hoàn toàn có thể thông cảm được, vì ở nhà những chuyện đấy vẫn có thể diễn ra, nhưng nhà trường phải thông báo mọi chuyện trung thực rõ ràng, không giấu giếm. Điều quan trọng nhất là lòng tin với nhà trường và tình yêu dành cho trẻ mà.
trẻ con mà. Mẹ ĐA cũng thỉnh thoảng phải đi xin lỗi hàng xóm. Đúng là dạy cho bé biết kiềm chế bản thân khó thật. Đồng ý với mẹ TL, phụ huynh nên thấy được nỗi vất vả của các cô khi phải chăm sóc và dạy dỗ nhiều bé một lúc . Tuy nhiên mình hi vọng các cô sẽ có phương pháp riêng chứ không cần dùng đến roi. Cá nhân mình nếu biết ở lớp bé bị cô đánh thì cũng không được happy lắm
Chào các mẹ, Nhân mọi người nói về vấn đề rèn nếp. Mình muốn tranh thủ ( sorry mod một chút) share với mọi người: Trong quan điểm của mình, sẽ có một số biện pháp xử lý phạt trẻ ( khi bé không nghe theo lời cô giáo, không tuân theo các quy định của lớp, đánh bạn...) như sau: 1. Bao giờ cũng làm theo nguyên tắc 1,2,3. Tức là cho bé được cô nhắc 3 lần hoặc cô giáo đếm từ 1 đến 3. 2. Sau 3 lần, hoặc đếm đến 3, bé không thực hiện thì sẽ bị phạt cụ thể như sau: -Không được lên sân chơi trong ngày hôm đó hoặc không được tham gia một hoạt động mà các bé đang mong đợi sẽ diễn ra trong ngày, trong tuần... -Không được thưởng sticker( cái này chủ yếu các bé trên 3 tuổi mới thích) -Phải ngồi vào ghế riêng và ngồi trong một góc lớp trong một khoảng thời gian nhất định -Ra gặp bà hiệu trưởng ( để bà nói chuyện và giảng giải hoặc sẽ phải ngồi trong phòng hiệu trưởng ( cách ly) với các bạn trong một khoảng thời gian nhất định 3. Đối với việc phạt trẻ, tuyệt đối không có những việc như: -quát to làm trẻ sợ -mắng cháu khiến cháu tủi thân và tự ti ( càng ko thể phạt mà không nói lý do cho bé hiểu) -dùng roi dọa trẻ, đánh trẻ -nhốt vào phòng tối -dọa ma các mẹ khác có ý kiến gì thì bổ sung và chia sẻ nhé. Đúng hay sai, nên hay không, chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. (Cá nhân mình cực kỳ phản đối việc dùng doi dọa hoặc đánh trẻ) to: các PH của Kindy: Nếu có khúc mắc gì, các mẹ nhớ viết thư cho T ngay nhé ( viết email ấy-T sẽ giải quyết ngay, các mẹ chắc cũng hiểu cách làm việc của T rồi, đúng không??? Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.
Với tinh thần chia sẻ, hỗ trợ...và nếu có thể KG hãy phổ biến "nội bộ" (in ra sách) 1 số phương pháp hướng dẫn học ở Nhà để các phụ huynh (ít kinh nghiệm sư phạm) ôn, luyên thêm cho các Cháu được không? TRƯỜNG HỌC-GIA ĐÌNH-XÃ HỘI
mình mơ ước cho con được học ở kindergarden , vì mình thấy môi trường sp ở đó rất tốt và các cô giáo nữa yêu trẻ và luôn biết học hỏi , lắng nghe ý kiến của phụ huynh nhưng chỉ tiếc mình ở xa quá ko có điều kiện để học , nhà mình ở Bạch Mai nên hiên tai đang học ở Mầm Non Quỳnh Lôi . Có mẹ nào có con học ở đấy ko thì giao lưu nhé !
Nếu nhà bạn ít người thì đi được còn nếu có người trông cho thì tốt nhất là 3t hãy đi vì lúc đó bé ít ốm vặt hơn và nhận thức được nhiều hơn đỡ khổ bạn ah
Theo mình: tùy từng hoàn cảnh mà có quyết định thích hợp. Nếu mình có ông bà ở nhà trông bé thì đến 3 tuổi hẵng cho đi học. Còn nếu không có ai trông thì phải cho bé đi học sớm thôi. Đi học còn hơn ở nhà với osin nhé. Đến trường, bé có bạn, có cô, được vui chơi, học tập.
Thực ra thì cho con đi học tuổi nào là do hoàn cảnh từng gia đình. Nhưng mình có quan điểm là đi học thì con sẽ có nề nếp tốt, thói quen tốt, và biết được nhiều thứ hơn. Ở nhà tuy có ông bà, có người trông, nhưng dẫu sao cũng không có phương pháp sư phạm tốt như các cô, không mang lại cho các con nhiều kiến thức tổng hợp và toàn diện như ở trường. Thậm chí nếu có mẹ ở nhà mà các con hay bắt nạt mẹ thì cũng nên đi học. Bé nhà mình ở nhà có bà nội trông đấy, nhưng mình thấy bà cho cháu ăn vất vả quá, và bé cũng ko có môi trường học tập, nên đã quyết định cho bé đi học từ 18 tháng, và tới nay hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình.
Chào Anh Khanh, Những gì anh viết thật đúng niềm mơ ước của những người làm mẹ... và em nghĩ mơ ước ấy không chỉ cho những cháu đi mẫu giáo mà cho tất cả các cháu đang ở tuổi đi học
Đúng như các mẹ nói. Cho đi học tuổi nào thì tùy vào tưnngf gia đình nhưng theo cá nhân mình không nên cho đi học muộn quá. Thứ nhất các bé khóc nhiều, thứ 2 con không tự lập bằng các bạn học sớm. Nhất là các bé chậm nói thì càng cần cho con đi học sớm vì ở trường các con được tiếp xúc với nhiều trẻ và sự hướng dẫn của cô sẽ nhanh biết nói hơn. Hơn nữa ở tuổi nhỏ các con cần tình cảm chỉ cần cô yêu cháu, nhẹ nhàng thì cháu sẽ quen nhanh hơn có nhiều bạn còn không muốn về với bố mẹ nữa đấy
Các mẹ ơi, bạo lực học đường từ trường MG các mẹ nghe qua chưa? Lại vừa có thêm 1 bé bị đánh đập đấm đá dã vô cùng dã man, cô giáo đá em văng từ góc nhà này đến góc kia, còn dẫm cả 2 chân lên người bé và lấy tay bịt miệng....Mình xem mà tay chân run lẩy bẩy, không biết con gái mình đi lớp như thế nào, nghĩ thương con quá lại chui vào giường nằm ôm con, nhưng không thể không gửi con được, tội nghiệp các con quá. Bọn người vô nhân tính vậy mà cũng được cấp giấy phép hành nghề nhỉ? Lạ ! http://dantri.com.vn/c20/s20-334896/cu-dan-mang-phan-no-truoc-clip-hanh-ha-tre-em.htm
Mẹ nó đừng quá lo lắng như thế. Theo mình nghĩ sự việc tương tự như thế này chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ thôi ( mình có chủ quan không nhỉ? nhưng mình tin là thế!!!) Em bé nhà bạn học ở trường nào? Nhìn trong clip thì mình đoán chỉ là một nhóm trẻ gia đình. Mà những nhóm trẻ gia đình thì...có lẽ không có giấy phép hành nghề!!!