Chào các bạn yêu của tôi. Chúc 1 ngày vui vẻ và gặp nhiều mây mắn, quên phải cực khỏe nữa. Vào tý rồi ra đây, bị soi rồi
Chào cả nhà ngựa mình, chúc ngày mới vui vẻ, mấy hôm nay tui không vào nhà ngựa vì tôi tưởng tui bị thần kinh vì mẹ và chồng bất đồng quan điểm, chán lắm.
Loa loa, chính thức hôm nay tôi khai trương cửa hàng Made in VN tại nhà tôi, 145 Đại La, mời cả nhà ngựa đến chơi, chúc mừng và ủng hộ tôi nhé.
Trong tuần này hôm nào đi được tôi a lô nhé, @Menhimdanhda: Chia buồn với gia đình bà, đúng là dâu trưởng thì cũng vất vả lắm, mỗi lần gia đình có việc thì chạy bở hơi tai.
Menhimdanhda: Xin chia buồn cùng bà nhé, tôi cũng dâu trưởng nhưng may kô phải trưởng toàn phần nên cũng đỡ hơn nhưng chắc cũng chung thân ở với bố mẹ chồng rồi bà bảo MC bà cho ít kinh nghiệm đi.
Hoa ơi giờ thì đừng kêu ca phàn nàn gì về chồng nữa nhé, hết ý thế còn gì, mà thỉnh thoảng giận dỗi nhau tí cho cuộc sống thêm phần sinh động
Chia buồn với bà nhé, 40 năm làm dâu, ngưỡng mộ mẹ chồng bà quá, hình như bà có vẻ hợp mẹ chồng ý nhỉ. @All: nhà mình nhiều dâu trưởng nhỉ, tôi là dâu thứ thôi nhưng mọi việc trong nhà BMC thường bàn với ox nên tôi cũng bị dính tí chút trưởng.
Thế mới biết ở nhà mẹ đẻ cũng khổ bà nhỉ, lại bất đồng giữa mẹ và chồng, nhưng tôi nghĩ sẽ ko gay gắt = MC nàng dâu đâu. Hay tại mẹ thương bà quá nên giận sang chồng bà vì mọi việc bà lo hết .
Ai soi thế :-k, hay tại bà "nghiện" hội nặng quá rồi? vụ này khó cai lắm nhé, tôi chưa thấy bs nào bảo chữa được đâu:finga: Chúc mừng bà nhé, chúc bà luôn đắt hàng, Mẹ Bảo Linh tặng 1 lẵng hoa rồi, tôi tặng bà một bó hoa nhé (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u).
Chia buồn cùng mày nhé, tao giờ nhìn nhà ai có đủ bố mẹ, ông bà tao thèm lắm nhà tao chả còn ông bà, bố cũng mất, huhuhuhu chảy cả nước mắt rồi nè
Chúc mừng Vân nhé, tôi dạo này chôn chân ở cửa hàng, chả đi đâu được,khi nào rảnh tôi sẽ tạt qua xem có bon chen gì được ko
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, động viên tôi. Cũng là cái số cả rồi ai bảo ngày xưa không tìm hiểu kỹ trước khi lấy chồng cơ. Nhưng thôi có trách nhiệm càng mau làm người lớn nhỉ. Tôi là con út được cưng chiều lắm, từ khi lấy chồng mới lớn đấy. Nhiều khi tự an ủi thôi mình ''làm tất ăn cả'' cho nhẹ lòng đỡ phải so bì với ai.
Chúc bạn Vân mở cửa hàng buôn bán phát đạt nhé. Bao giờ tớ về VN sẽ đến thăm cửa hàng hiii. Chúc mọi người cả tuần vui vẻ. Nhà tớ đã dọn sang nhà mới cố gắng cuối tuần này tân gia sẽ khoe ảnh mới cho mọi người xem hii
Chào cả nhà. Chúc nhà mình suốt tuần nhiều niềm vui.!!! @Menhimdanhda: Xin chia buồn cùng cậu nhé, tớ thì chẳng còn ông bà nội ngoại nào cả, chỉ còn ông nội bên anh xã thôi. Tớ cũng là dâu trưởng đây, nhưng bây giờ dâu trưởng cũng đơn giản hơn ngày trước rồi cậu àh, không "nặng" như ngày bố mẹ mình đâu. @BeanShopBaby: Chúc mẹ Bean luôn đắt hàng nhé! Tớ nói anh xã địa chỉ cửa hàng cậu rùi, lúc nào anh đi làm qua lấy áo đồng phục nhé. @Me2con: Anh xã nhà cậu quê NĐ àh? Nhận đồng hương tí nhẩy.