Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Nhắc đến quán này em lại thấy buồn cười. Hôm đi ăn cùng mấy đứa bạn cũng ngồi ở ven hồ đấy, chạy công an 3, 4 lần. Nghĩ ăn mà sao khổ thế hu hu. Mà em thấy ko ngon lắm, nước dùng nhạt nhẽo mà quá chua. Ếch thì to thật nhưng bở. Vừa ăn lại còn được nghe chị quản lý mắng bọn nhân viên đến là buồn cười
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình cũng ko vote cho quán Đinh Liệt lắm đâu. Ko ngon mà lại đắt nữa. Ăn mỗi 1 lần duy nhất mà lại còn mất mấy k tiền gửi xe ngay bên đường chứ hix. Em là thích nhất món ốc ở phố Ngọc Lâm bên Long Biên ý. Chắc mẹ nào ở bên đấy mới biết chứ chắc dân các khu khác chẳng bao giờ mò tới cả hii
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Lẩu ếch thì em thấy mọi người bảo bên Gia Lâm ngon lắm, mà em chưa thử lần nào, hỳhỳ. Vì em cứ sợ ăn ếch bị sán í ko biết có đúng ko ạ
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Chính xác là thịt ếch có sán, nên mình cũng chẳng dám ăn nhiều, đặc biệt là ăn ngoài hàng, vì chắc chắn họ sẽ chẳng làm sạch sán cho mình hị hị nên các mẹ ăn vừa vừa thôi nhé...
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Khô khô thế này em thèm chè quá ((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Thấy cũng nhiều người khen mấy quán lẩu ếch ở đây nhưng tớ chưa thử bao giờ. Ăn lẩu ếch mình tự làm là thích nhất hii, cũng dễ lắm chứ cũng chẳng khó đâu. Mỗi tội chẳng có ng ăn
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Lẩu mắm bà Sáu Cần Thơ ở 65 Văn Cao, tối qua vừa xì xụp ở đây. Lâu lâu mới ăn lại nhưng cảm giác ko ngon = ngày đầu, tuy nhiên vẫn quay lại đây vào lần sau vì chưa tìm được ở đâu lẩu mắm ngon hơn. Khéo cuối tuần phải làm 1 bữa mắm lẩu mới được.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Có hàng lẩu mắm rất ngon ở bến xe Giáp bát đấy ah. Em ăn lâu lắm rùi bây giờ ko biết còn ở đó ko nữa cơ?
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội em chưa ăn lẩu mắm bao giờ, lót dép hóng các mẹ để xem quán nào đi ăn cho biết
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội hị hị đúng vậy, lẩu mắm này trước đây ở Láng Hạ, thỉnh thoảng tớ cũng ăn, cũng thích lắm vì ngon nhưng gần đây ra Văn Cao ăn thì ko thấy ngon như trước nữa, và đặc biệt là lẩu cá kèo ở đây rất không ngon nước lẩu rất nhạt nhẽo. Ở Hà Nội thì lẩu cá kèo ở đâu ngon nhỉ, chẳng nhẽ mỗi khi muốn ăn lại phải vào SG, vừa ngon vừa rẻ :/
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Miến lươn Tân Tân thì ngon khỏi bàn rồi, nhưng dạo gần đây e thấy kô còn đc ngon như trước nữa, chẳng hiểu vì sao luôn, nước không còn ngọt như ngày trước nữa, bạn em ai cũng kêu như vậy luôn huhu 3 tháng rồi kô ăn, giờ không biết sao
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Đọc qua các bài trả lời của các mẹ mà thấy thèm ghê, chắc phải thử dần dần thui
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội em bổ sung : Bún đậu mắm tôm ở gần phố Nguyễn Thượng hiền, rẽ ra Nguyễn Du, gần ngã tư, ngon ! Chè : Chè thái ở ĐỘI CẤN. Nước mía : Hàng vải hoặc Hàng điếu, ngon như nhau Caramen, sữa chua nếp cẩm : Hàng Than, cực ngon ! Em bổ sung thêm - update thêm : Kem : Các mẹ không biết đã thử kem chanh và kem trà xanh của Lotteria chưa, không hiểu sao em thấy rất ngon. Lẩu cá : Đường Âu Cơ nhé, Em cũng ko nhớ đoạn nào nhưng có một đoạn có 2-3 hàng lẩu cá lận, ăn hàng giữa, qua cả ngã tư lạc long quân...
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bi nhiu Đại cồ Việt hả em ơi? Tớ thích món miến trộn ở Dốc Tam đa, eo ơi bát đầy ụ bao nhiêu thứ, đậm đà, thơm ngậy.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em ơi, cho chị xin cái địa chỉ đi, ko biết có giống bún ốc thịt bò ở Hòe Nhai không, ngày xưa chị nghiện, giờ thì hết nghiện rồi vì cũng ko thấy ngon nữa.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội ôi k may lượn vào cái top này mà k làm sao mà nhấc chân đi được, bụng thì cứ sôi ùng ục lên
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Ôi! thú vị quá, quả thật là nghe ko thôi cũng muốn chảy nước miếng rùi.....vote cho top nhà mình