Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Sao k dc nhỉ, henua cả nhà, tuần mới vuo vẻ á
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ui,mẹ đẹp con đẹp.cả nhà đẹp quá MeIn ui
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mấy hôm cuối tuần chả vào nhà đc, hum nay lên có nhiều tin quá... To em Hiếu: Em BB biết đi rồi hở? Chả mấy chốc em í chạy lon ton cho mẹ Hiếu tha hồ mệt nhé.... To em Trang (Thỏ): Hi hi, thế là em Thỏ cũng đi rồi hử? Mẹ Trang sắp có cơ hội sụt ký nhá, không phải lo...Vì chăm 2 Thỏ là mệt lắm đấy. Qua bên kia thì năng vô nhà là nắm bắt tình hình cả nhà mình thôi mà. To meIn: Bạn Táo mèo đội mũ xinh nhỉ? Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 hế nhô cả nhà.. Mẹ Mít vào điểm danh phát rùi đi họp đây..............
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 hê lu cả nhà, cho mẹ con Tít vào điểm danh. Chúc cả nhà tuần mới tốt lành. Nhân tiện các mẹ cho e hỏi chút, Ku Tít nhà e sắp đầy năm rùi, cả nhà đang tính cúng thôi nôi cho con mà chưa bít làm thế nào, mẹ nào có kinh nghiệm rùi cho em xin ít với. Thứ 6 này là con đầy năm rùi (theo ÂL đấy ạ) các mẹ giúp e với ạ Em xin cảm ơn trc ạ
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chị mới đi xem mà em.............keke
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chúc mừng BB đã biết đi rồi nhá. Kiều này chắc tuần nữa là cả nhà lại mệt với cô nàng đây Mẹ BB dạo này hết đau chưa?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chị Phượng ơi, tình hình là em muốn tẩy giun cho Sáo chị ạ...Không biết thế nào nhỉ? Dạo này thấy anh ta lê la quá...Mình sợ ko kiểm soát đc, ăn uống thì lười...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mẹ nó hay xem ở đâu thế? Cho tớ xin cái địa chỉ để khi nào bon chen thử xem sao Tử vi của tớ nói tớ có con khó nuôi, với lại Sou nhà tớ tính cách mạnh, ko hợp với bố mẹ lắm nên thầy bảo tìm bố/mẹ nuôi mệnh Thổ cho nó cho dễ nuôi hơn
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ui, sao lịch bay dự tính với lịch bay thực cách xa nhau thế hả em! Thế là nhà Thỏ với các mẹ con Cọp SG ko còn cơ hội tụ tập nữa rồi nhỉ......Chúc nhà Thỏ thượng lộ bình an, sang bên đó có nhiều thời gian 88888888 với cả nhà mình. Hi vọng trong tương lai gần nhà Thỏ về VN lại có dịp gặp gỡ các nhà Cọp
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chào cả nhà. Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ + mọi điều tốt lành! Máy của em mấy hnay ko vào FB được chứ - chả hiểu tại sao - ghét quá đi mất
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Đợi đến khi con 2T nhé. Giờ thì chỉ có cách hạn chế con cho các thứ vào miệng, liên tục rửa tay xà phòng diệt khuẩn hoặc dung dịch rửa tay diệt khuẩn (cái này chỉ dùng với những bé nào ko cho tay vào miệng hoặc dùng trong trường hợp "khẩn cấp" - ko có nước/chỗ để rửa tay thôi nhé), ăn chín, uống sôi.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Cúng thôi nôi cũng ko có gì phức tạp, chỉ hơi mất công chuẩn bị một chút. Tùy theo tình hình của mình mà làm mâm cơm cúng mặn hay ngọt. Đồ ko thể thiếu là bộ vàng mã cúng mụ (mua ở hàng vàng mã), mâm những món đồ mà bố mẹ muốn bé chọn trong ngày thôi nôi để đoán xem tương lai bé sẽ làm gì (trong Nam thì quan trọng cái này hơn ngoài Bắc). Ngoài ra có trầu cau têm sẵn, hoa, quả, mâm cơm - nhớ là có bao nhiêu món cũng được, miễn là mỗi thứ phải có 13 (12 cái cùng cỡ và 1 cái to hơn 12 cái kia dành cho bà mụ Chúa). Nhà mình thì cúng mụ thế này: Bộ vàng mã cúng mụ, 13 miếng trầu têm cánh phượng, 13 bông hoa, vài loại quả cho đủ 13 quả, 13 cái bánh, 13 gói kẹo nhỏ, 13 con tôm, 13 con cua, 13 con ốc. Cơm cúng thì chỉ làm đơn giản: 13 cái nem, 13 miếng thịt luộc, 13 quả trứng, món xào có vài thứ-mỗi thứ 13, canh bí 13 miếng, cơm, xôi 13 nắm...(túm lại là làm đủ thứ canh-xào-luộc-rán...cho con đỡ kén ăn ý). Lễ cúng gia tiên thì chỉ cần đĩa quả, lọ hoa, xôi, gà (ko có cũng đc) Khi cúng thì bế con đứng trước mâm cúng rồi đọc bài khấn (search trên mạng rất nhiều) - làm lễ gia tiên trước rồi mới lễ mụ - khấn xong cho con vái lạy....Đồ cúng cho con ăn mỗi thứ 1 ít.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Bị chặn fb hả em? Load cái ultrasurf (vào đây load này: www.ultrasurf.us) về dùng thử xem sao
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mình quên cúng thôi nôi cho Vồng vì ko nhớ lịch âm, bây giờ nghĩ lại thấy áy náy quá, hic...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Đầy tháng cúng rồi thì cũng đc mà Nhà tôi ko cúng đầy tháng được nên phải nhớ cúng đầy năm cho chúng nó
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Em ko biết là có cũng thôi nôi, chỉ biết là cúng đầy tháng, nhưng cúng đầy tháng em thấy mấy bà cũng ko mua đủ 13 cái của 13 thứ, và em cũng ko bế con đứng tước chỗ cúng, hihi, khaonr này em chả biết gì
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Tranh thủ quăng mấy tấm ảnh chiều qua cho Cu Tý ra vườn hoa dại + bờ ao:
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ui ui, có bạn Tý con rình ăn trộm bưởi của ông bà kìa....