Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần nghe Phương Linh nói đã chuẩn bị tiết mục cho cả đêm chung kết mà mình hào hứng vô cùng. chỉ mong đôi này vào chung kết để xem có gì hay ho mới mẻ! thích cái kiểu ngồ ngộ của ông Xoay. ngày trước suốt ngày lên chodua của FPT để hóng các bài ông í bình phẩm, hài mà thâm ra phết!
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần Mình vẫn thích PL và bác Xoay hơn,nhưng đúng là so giọng hát bác Xoay không thể bằng Ngọc Ngoan rồi.Mình đoán 3cặp còn lại,cặp số 1 sẽ là ĐT-TT, vị trí số 2 là ĐVH-KT và đứng thứ 3 mới là NN-NA
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần hầu như ai cũng dự đoán như thế này ... nhưng mà nghi ngờ vụ đảo lộn thứ tự 1 và 2 lắm à nha!
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần Nếu so giọng hát bác Xoay ko bằng Ngọc Ngoan thì cũng phải kể đến giọng của Kim Thư ko thể tiêu hóa nổi :-s BGK chê là giọng bác Xoay phải cảm ơn các bạn hát bè, thế mà ko ai động 1 từ nào vào Kim Thư :-s Cũng phải, bác Đàm như thế ai dám chê :-s Hát sing off biết chắc chắn bán Xoay thua rồi - cơ mà nghĩ đến việc đôi ĐVH-KT vẫn tiếp tục thì vẫn thấy sao mà sao em vẫn thấy chán thế
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần Haizzz. Đáng nhẽ đôi này phải hát tiết mục đêm chung kết đêm hw mới phải, thì mới có cơ hội vào đêm chung kết chớ Bác Xoay bị loại, em thấy buồn muốn khóc :'( ((((((((((((((((((9
Re: Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần Công nhận KT hát không tiêu hóa nỗi, mình thấy hay mỗi cái bài hát tiếng anh hòi tập 4 hay 5 gì đó nhỉ
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần ừ ha, công nhận đó. thấy ban giám khảo chê tới chê lui. ấy mà sao chả thấy ai chê Kim Thư ta? thậm chí bà Phương Uyên còn bẩu Kim Thư hát tốt gì gì đó ... tớ thấy chẳng tương xứng tí nào. người đáng chê nhiều thì ko chê, hoặc chê rất ít, người đáng chê ít thì cứ phải gọi là dìm con nhà người ta xuống bằng được. mà í hả, cái ông Đàm (đúng hơn là chị Đàm) đanh đá 1 cách tởm đời! cứ như kiểu "mày thử mở mồm ra chê bà xem, bà cho mày biết tay" haiz
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần Anh Dũng này quen kiểu nghĩ gì nói đấy rồi châm chọc các sếp ở FPT rồi. Ớ đấy các sếp ko nói gì chứ ở đây giám khảo để bụng lắm, hehe. Mình mà như Lê Hoàng hôm qua cho luôn 10 điểm, đằng nào cũng bị 2 điểm 9 thua đôi song ngọc kia rồi. Cho điểm cao cho thí sinh phấn khởi, chứ ai lại người ta bị loại rồi còn đạp cho thêm 1 cú bằng điểm 8. Nhưng nói gì thì nói, mình thấy bác Hoàng này chấm điểm đúng ( hơi khắt khe với đôi số 6) chứ ông lê minh sơn khen cũng cho 10 mà chê cũng cho 10, thành ra điểm của ông ý ko có giá trị trong việc so sánh, đánh giá các đôi
Ðề: Re: Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần ối, mẹ ngodong còn tìm được 1 bài mà bả hát hay ... nhà tớ thì chịu hẳn!
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần công nhận nha! tớ được tôi luyện ở FPT 1 thời gian, giờ cái gì cũng nói thẳng ruột ngựa đôi khi bị người ta thù vặt à! thấy mấy thí sinh cứ đá đểu bác Lê Hoàng suốt, cơ mà bác này chấm điểm thật và chuẩn. chỉ ko phục mỗi hôm bác í cho đôi Phương Linh - GS Xoay 6 điểm thôi! nhưng mà bác í nhận xét, chê bài ầm ầm thế mà sao ko thấy bác í chê Kim Thư nhỉ? có ai lý giải được điều này ko?
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần Mẹ này dùng từ chuẩn quá, hôm qua xem KT hát rock quả đúng là thảm họa, đã thế lại còn hét lên nữa chứ, ặc ăc..... Em thấy bác Lê Hoàng ko phải là chê mà nhận xét rất đúng về các cặp thí sinh đó chứ, có điều là mỗi khi bác Lê Hoàng đưa ra những nhận xét đúng thì đều bị mấy bác GK kia chen ngang rồi phá quấy bằng những cử chỉ, giọng cười rất là cợt nhả. Trong khi đó mấy bác GK kia lại chẳng bao h đưa ra đc những lời nhận xét nào ra hồn cả, hôm qua bác Lê Minh Sơn lại còn xõa tóc sau khi cặp ĐVH - KT hát rock mới kinh chứ, rồi còn bảo là "lúc nào cũng muốn cho cặp này điểm 10", hic....hát như thế mà 10 điểm. Hôm qua bác Lê Hoàng đang nhận xét về cặp ĐVH - KT thì ở dưới fans của ĐVH la ó nên bác phải cười trừ và nói 1 câu rất hay "thường thì ng ta có câu lấy thịt đè người, còn ở đây thì lấy khán giả đè người" (em nhớ mang máng thế).
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần BAo nhiêu người đều hiểu ý nghĩa bài hát Cơn Gió LẠ mà Xoay và Linh chế biến thế mà mợ Sơn lại bảu ko thích mí ko hiểu. CHịu
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần Đồng ý, thấy cặp đôi này tiếp tục được bình chọn là cặp đôi được yêu thích nhất là chán hẳn, vô duyên thế không biết. Chị Thư hát Rock như mèo gào mà giám khảo chả giám ý kiến gì, lại còn vỗ về nữa là chán toàn tập. Chỉ thương cho những người thật thà "chân đất" như a Xoay, đến nói 1 lời sau cuối cũng bị bắt bẻ... chán!!!!!!!!!!!
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần Ko giới hạn số lần bình chọn/máy mà các bạn. Nên cứ bỏ ra nhiều tiền là đc nhiều bình chọn thôi.
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần Với cái đà này nhé, ko chừng đôi ĐVH-KT giải nhất á. Vì là fan hùng hậu nhất. Và đc BGK "nịnh nọt" nhiều nhất ý. Được BGK nịnh chứ ko phải là nịnh BGK đâu ah nha =(( Eo ôi, cái sự đời.....
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần Dù mình không ham hố gì cái vụ nt bình chọn này nhưng cuối tuần này quyết tâm nt bình chọn cho ĐT-TT, dù là hạt muối bỏ bể nhưng cho bõ ghét ......!!!!!!!!
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần Đúng là chương trình giải trí, nhưng cứ hiện tượng này thì xem chả thấy giải trí đâu mà chỉ thấy rước ấm ức và chán nản vào người,hichic
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần Ôi tối qua xem mà tức lộn ruột, từ chỗ là người hâm mộ ĐVH mà qua chương trình CĐHH mình lại thấy ghét anh ta mới hay chứ! Chỉ vì anh ta có lượng fan đông nên cứ vô tư đi từ vòng ngoài vào vòng trong mà rõ ràng tiết mục chả có gì đặc sắc ngoài việc anh ta cố gắng hát lấn át chất giọng tồi tệ của Kim Thư. Chả nhẽ BGK bó tay trước lượt tin nhắn bình chọn ư??? ĐVH-Kt ko xứng đáng tí nào. Thích nhất Đoan Trang - Trấn Thành, ủng hộ nhiệt tình cho đôi này luôn, mỗi lần họ ra sân khấu là mình vô cùng thích thú, hồi hộp chờ đợi sự sáng tạo rất hoàn hảo. Mong cho ĐT-TT đạt giải nhất trong đêm chung kết!
Ðề: Cặp đôi hoàn hảo... Tối chủ nhật hàng tuần Mình cũng thích nhất Đoan Trang - Trấn Thành, vừa hóm hỉnh mà vừa ăn ý nữa