Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thoa: Chúc mừng sinh nhật Thoa, chúc Thoa sang tuổi mới có nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc. Mỳ vằn thắn ở Đinh Liệt ngon lắm Thoa ạ, tớ dạo này thích ăn nên cứ lọ mọ thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Vì đang tranh thủ câu nên phải chia nhỏ post he he Hội Kara nhè đúng hôm nhà mình có việc để mà đi hát hò, cú quá cơ. Giờ các bạn đang hò hét thì tớ nằm lăn quay ra ngủ vì mệt. Nhưng bù lại là hôm đó nhà tớ giải quyết được 2 việc nhơn nhớn. Từ giờ cho đến giữa tháng 12, nhà tớ còn việc nhớn nữa (là hỷ sự) nên phải khoe ngay cho nóng.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Mấy hôm tớ mới vào nhà, nhiều sự kiện quá! Chúc mừng sinh nhật Thoa, Bình Mộc và em Cua nhé. Chúc các cô cháu luôn mạnh khỏe, may mắn! Nhà mình có vụ kara à, vui thế. Tớ dạo này bận không thở được nữa, phải tới tận tầm ngoài 10/12 cơ. Cơ quan tớ lại thay đổi nhân sự và cơ cấu, họp hành suốt; người đi, người ở, người vui, người buồn, cũng nhiều tâm trạng lắm
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sinh nhật Thoa, chúc bạn sang tuổi mới càng xinh đẹp và quyến rũ nha.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tạm thời đang ít thì đừng vắt nữa Thu ạ, cho em bú trực tiếp thật nhiều lần vào, nhất là đêm ý, cho nó kích thích sữa về. Nấu cháo bằng hạt ỹ dĩ nếp (mua ở hàng bán thuốc bắc ý), nhờ nó xay vỡ cho dễ ăn, rồi ăn cái đó nấu chân giò, ăn ngày 2-3 lần, liên tục trong khoảng 1 tuần. Uống thêm sữa bầu, và nước. Nói tóm lại là em 2 mẹ có sữa nhiều, nhưng vì mình stress với cái chị 1 nên sữa nhanh hết lắm. Tớ cũng cố cho em Nấm được đến 1 tuổi là sữa ít nên em ý chẳng chịu bú nữa và thế là em ý tự cai luôn, hic, tiếc lắm ý
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhìn tiếp nốt các bài rồi ra nào. @Thu Frem: trộm vía nhanh nhỉ, mới hôm nào off lẩu gà, mẹ cháu bầu bí, giờ con bằng này rồi. Em bé yêu thế! Tớ nhìn trẻ con lại thích, nhưng nghĩ tới các màn quấy khóc của các bạn nhà tớ thì lại ... Thôi tớ lại lượn ra nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bình mộc: Khế ngon quá cơ, nhìn ảnh thôi mà đã thấy thèm, thêm tý muối ớt nữa thì ôi thôi. Chết mất! Lâu không gặp con gái, dạo này lớn hẳn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cảm ơn các bạn đã chúc tớ & Bình Mộc tròn tuổi "bẻ gãy 2 cái sừng trâu nhé" (câu này là ấn tượng cậu bạn chúc bên FB) Ngày SN của tớ hôm qua không hoa không bánh và cũng không quà nốt . Lý do vì tớ ốm, con gái sốt, tớ rất cần 1 ngày nghỉ ngơi ngủ nằm thật sự. Đi chợ về giao cho các anh em tự chế biến ăn cả ngày, tớ ôm Ti nằm khèo he he. Sáng nay vẫn thèm ở nhà để dọn dẹp giặt giũ (đúng hôm SN mình thì bạn GV tuần lại về quê ) nhưng vẫn mò đi làm vì nhiều việc quá.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ngọc ơi tớ xin lỗi nhé, tớ cũng tiếc lắm. Sáng thứ 7 em trai cho cháu (2 tháng) về quê nên bà ngoại bảo tớ về cùng cho yên tâm. Vì cái tội la cà với đứa bạn cùng trường cũ ở Thái Bình nên 8h15 tớ mới lên đến HN. Tớ định ra kara luôn nhưng lại không nhớ địa điểm, gọi cho Ngọc không thấy Ngọc nghe máy, lúc sau điện thoại hết pin đành phải quay về nhà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bình Mộc: bộ ảnh cực yêu! Tớ thích nhất ảnh này, tuy ko nét bằng những cái khác, nhưng trông rất lém và sinh động. http://i138.photobucket.com/albums/q271/binhnt2711/IMG_1372.jpg
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ôi, tiếc thế. Đợt vừa rồi tớ bị mất điện thoại nên mất hết số. Tối hôm đấy, Bon lại dùng số khác gọi cho tớ nên về sau thấy có cuộc gọi nhỡ, tớ nhìn loáng thoáng lại tưởng số của Bon nên không gọi lại. Đành hẹn nhau dịp khác vậy. >>Bình Mộc: Em Mộc nhĩ trộm vía lớn quá. Ảnh về quê cũng đẹp nữa. >>Thoa: Không có quà thì tự tặng mình bộ vòng này vậy. Có người sẵn lòng nhường cho Thoa rồi. He he.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Offline tháng 11 Địa điểm: Karaoke Bingo - 142 Triệu Việt Vương Thời gian: 20h00 thứ 7 ngày 26/11/2011 Thành phần tham gia: 1. Minh bon 2. Thủy S 3. Ngọc Bin 4. Hương nhím 5. Hoa + Chíp và Thỏ 6. Thoa 7. An + Minh và Su Ảnh đây: Các nàng Rắn xinh đẹp Spoiler: Xem thêm ảnh Tớ song ca với Minh bon và Hương nhím bài "Yêu thương mong manh". Mình mặc váy mà lại hát giọng nam, trong khi hai bà kia mặc quần lại hát giọng nữ. Tréo ngoe thế đấy. Hát "Đường cong" nên mình cũng phải tạo dáng uốn éo thế này đây. He he. Bạn Hoa với mình không hát thì lại tranh thủ chụp ảnh. Hí hí. Thoa nhìn bộ vòng của Bon với ánh mắt đầy ngưỡng mộ Thủy S với tiết mục tủ "lệch" - Lời của gió Các ca sĩ nhí hát rất nhiệt tình Minh và Thỏ. Em Thỏ dựa đầu vào vai anh Minh trông tình cảm chưa? Hoa và Hương tạo dáng Vỗ tay cổ vũ bạn Hoa, hầu như bài nào nàng cũng hát, nhạc nào cũng nhảy. He he. Chúc mừng sinh nhật Thoa
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhìn các bạn xinh tươi quá, tớ thấy tiếc vì không thể tham gia buổi ọp đầu tiên được. hix
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thoa yên tâm mai Thoa sẽ có bộ vòng y chang đeo vào cổ ! hé hé !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ui hàng đã về, sao nhìn trong ảnh mình long lanh thế nhờ hihihi. Cảm ơn Ngọc nhiều nhé. Tối hôm đó công nhận là vui thật. Hy vọng hàng tháng sẽ có 1 buổi off kiểu thế này @: Bon: cảm ơn Minh thật nhiều nhé vì đã tài trợ cho các bạn kha khá=))
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thoa ơi hình như bà ko có lỗ tai đâu nhỉ??? Thui chỉ đeo vòng cổ thôi còn khuyên tai để tôi đeo nhá hihi(kết em khuyên tai này dưng cái vòng thì to quá nên ko dám mua hehe)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hic, mình có 5 lỗ cho 2 bên tai lận Nhím ạ. Mai tớ đi nhận quà
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >> Cảm ơn Ngọc đã up ảnh hộ tớ. Còn cái clip cả hội hát bài Mắt nai cha cha cha nhảy như ma làm nữa mà tớ ko chưa up được. Công nhận 1 đêm xả xì trét đã đời. Hôm qua tớ cứ thấy đau người ê ẩm nhưng ko nhớ ra vì sao đau, hóa ra tại hôm đó mình nhảy múa ác chiến quá
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cảm ơn Trà nhé! Tớ vẫn ăn cháo móng giò nấu với ý dĩ nhưng mà ý dĩ nếp thì khác à? Em Bella nhà tớ ngủ cũi riêng, ngủ một mạch luôn, đêm tớ phải để chuông để dậy cho em ấy ăn, cho bú em ấy chẳng bú, cứ nhét bình sữa vào em tu một mạch hết, vẫn ngủ. Ban ngày trước khi cho ti bình tớ cũng cho ti mẹ nhưng mà còn ít quá cho nên em ấy cũng không mặn mà lắm. Giờ tớ cứ cố gắng 2 tiếng hút sữa một lần coi như là em ấy ti để kích thích sữa về chứ thực ra có mấy đâu, còn ko đến 20ml ấy thôi. Mà Bella nhà tớ cũng ăn ít lắm, hôm nay là tròn 4 tháng nhưng mới chỉ có vài lần ăn được 120ml thôi, phải cách 4, 5 tiếng mới ăn được thế, còn cách 3 tiếng chỉ ăn được 80ml. Tuy nhiên trộm vía em ấy khá ngoan, ăn ngủ và thích hóng hớt, cười suốt thôi, từ lúc ngủ dậy đến khi đi ngủ hì hì , làm mẹ cũng đỡ vất vả. @ Bình: Chúc mừng sinh nhật Bình nhé! Chúc bà hạnh phúc và thành đạt.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ đang tưởng tượng khuôn mặt Thoa lúc Thương gọi thông báo sự vụ