Cái stand mixer loại bát inox hình như chỉ có ở nc ngoài thôi bác ạ, mình thì chỉ có cái loại bát nhựa là phổ biến, nhưng oánh đã thấy ngon lém roài! Bác ơi buổi trc em để quên cái khăn đỏ ở nhà bác, bác giữ hộ em buổi tới e lấy ạ. Tks bác
Ở 120 Phố Huế có 3 loại có thể đánh trứng: 1. Loại chuyên dụng cái này nhìn cực kỳ thích nhưng to lắm. Có bàn để cố định không phải cầm tay khi đánh trứng. Hãng Philip. Công suất lớn hình như 1000W. Giá 740K 2. Loại đa năng có một cốc bằng inox và tay cầm rời có thể xay nhuyễn thức ăn và đánh trứng. Loại này không biết đánh trứng có ổn không nhưng nếu có con nhỏ để dùng thì thích hơn. Hãng princes của Hà Lan. Công suất 180W. Giá: 480K 3. Loại đánh trứng cầm tay mà mọi người vẫn dùng. Hãng Philip nhưng sản xuất tại TQ. Công suất 175W. Giá 355K. Ở 128 Phố Huế (không biết có đúng không) nhưng chỉ trên 120 mấy hàng thôi thì có máy đánh trứng cũng giống loại 3 ở trên nhưng công suất 350W, sản xuất ở CH Sec. Giá 480K. (Nguồn: Mẹ Xíu - LCM) Cái em hỏi là cái loại 1 í nên em lên 120 Phố Huế chắc là có
Với cả bác nào có bàn xoay mang đi hộ em nhá, em đầu tư quả dao thôi, không bon chen bôi trét gì bây giờ cả nên quyết không sắm bàn xoay đâu. À, với cả túi bóp kem nữa Chị ơi để buổi tới E mang 2 thứ này cho. E là thành viên mới, rất vui được làm quen với các chị ạ.
Túm lại: - Tamarin mang bàn xoay và túi bóp kem - Tún ton mang máy đánh trứng - Tulu mua nguyên vật liệu và mang đui (úp sọt vì khoe bộ đui đẹp mới mua hôm trước) - Còn các dụng cụ khác thì Muntivi thầu tất nhé Có ai phản đối gì thì mau mau phản đối để còn phân công lại nhé
Hehe, thanks chị nhiều nhé . @ all: Hôm qua em ra 18 Tạ Hiền mua cái bánh gato đen bào về ăn (theo recommend của Tú). Em thấy ổn, ngon hơn nhà Thu Hương 1 chút và rẻ hơn, hehe.
Thanks nhà Muntivi và mẹ GAU-BONG nhé . @Bác lớp trưởng phân công nhà tớ mua nguyên liệu nhưng lại chẳng ghi mua cái gì hehe
Tại vì phải xem nhà này có phản đối ko đã, nếu ko phản đối thì mua những cái này nhé: 1. Topping: 1 hộp 2. Hạnh nhân: 1 lạng (hạnh nhân xát nhé ko phải cái đã xay thành bột đâu) 3. Kiwi: 1 quả 4. Xoài: 1 quả 5. Dâu tây: 1 lạng
1. Topping: 1 hộp - cái này thì gần nhà tớ rồi, mua loại tốt nhất nhỉ 2. Hạnh nhân: 1 lạng (hạnh nhân xát nhé ko phải cái đã xay thành bột đâu) - cái này thì tớ free cho lớp nhé, trong tủ vẫn còn tận 400gr để làm cookies ăn dần 3. Kiwi: 1 quả - cái này mua ở Liên Hoa à, tớ không biết mặc cả đâu nhá, bảo bao nhiêu là tớ trả từng đấy hehe 4. Xoài: 1 quả 5. Dâu tây: 1 lạng
Bébé ơi, khăn cất cẩn thận cho mẹ nó rồi . Chị Tulu ơi, chị mua kiwi chưa ? Trưa nay em ra Liên Hoa tìm mấy thứ mua luôn rồi, chị đừng mua nữa nhé . Các chị em cho em hỏi vani mọi người mua ở đâu ? Liên Hoa chỉ có bịch 1kg thôi, họ không xé lẻ ra, mà ở BT thì đắt lắm .
Vừa vào đây thấy ngay lời nhắn của Muntivi, cảm ơn em nhá Mai chị mang những thứ còn lại và đầu phun. Lần trước chị cũng mua Vani ở LH đấy, loại hộp bé ở bên trong là những cái ống bé tí tẹo, chẳng nhớ mấy ống và giá bao nhiêu nữa cơ. Mai chị mang đi cho em 1 ít để làm mẫu nhé
Cam on Muntivi nhé. Vani thì Muntivi mua loại vani nước đi dùng thích lém, lọ nhỏ như chai rượu hay dùng để thắp hương, tớ mua ở Hanoi Tower 19k, hình như Bà Triệu 17k thì phải.
huhu, đi học về chẳng thấy ai vào chả bài gì cả . Tình hình là chiều qua nhà tớ làm được 1 mousse xoài và 1 gato kem tươi hoa quả nhé . Hóa ra bắt kem không khó lắm hihi. Chắc ở lớp run quá nên k ai bắt được thì phải, ở nhà tớ bắt thử 1 đường ngắn rồi bắt vào bánh luôn thể mà trông cũng không tệ lắm . Nhân bên trong tiện có mousse xoài nên nghe trét luôn, ăn đỡ ngán mà lại thơm mùi xoài . Còn cái mousse thì lần đầu tiên làm, ăn thấy ngon nhưng hình như hơi ít galetine (dùng lá bán rời mua ở 66BT) Tí nữa nhờ Ngaminh post ảnh cho khí thế nhỉ à mọi người ơi ở Tô Hiệu có bán cả wipping, có 46K 1hộp thôi nhưng không biết có dùng được không nhi?
Tác phẩm của nhà tulu tiếp này: He he, bà con xem tạm nhé vì hình ảnh hơi to quá. Tối đến mà photobucket load nhanh hơn thì mình lại post lại nhé:-D
oi, nha Tulu trả bài đầy đủ quá, bánh đẹp ghê, lại còn đi truóc thời đại, làm cả mouse nữa, nhà chị mấy hôm khách khứa bận quá, chả làm đuọc gì, em chỉ cho chị cách làm mouse xoài đi, thấy nhà Ngaminh quảng cáo làm mouse dễ mà ăn lại ngon.
@ Ngaminh: Cảm ơn bà post ảnh hộ nhá, trông em bánh nhà tôi khiếp thật nhỉ @ Hoàng mama: Đây là chị Tulu nhé, không phải em Tulu đâu, chắc lại nhầm sang nhà bạn Túnton rồi . Chị làm Mousse xoài theo công thức của Tú đấy, dễ lắm ở đây này: http://www8.ttvnol.com/forum/Amthuc/848118/trang-1.ttvn