mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thanhthanh786, 16/11/2011.

  1. Ladieubong_DB

    Ladieubong_DB Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2010
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Cố gắng gạt đi em ơi, có thể giờ em đau khổ vì nó quay lưng nhưng khi đẻ con ra, nhìn con lớn hàng ngày và có cuộc sống tự do tự tại không bị tiếp tục đau khổ vì thằng hèn đó em lại cám ơn ngày hôm nay đó em ạ.
    Giờ thì em chỉ thấy đau khổ nhưng sau này em sẽ lại tự cười vào mũi mình vì sao mình phải vật vã như vậy vì 1 thằng lăng nhăng từ trong máu, bạc bẽo, hèn mạt. Nó như vậy thì cuộc sống của nó cũng sẽ khốn khổ, không sung sướng gì đâu.
    Em sẽ tự thấy mình may mắn vì đã dừng bước, không tiếp tục đi cùng nó đấy.
    Bố mẹ sẽ không bao giờ bỏ con, bỏ cháu.
    Cố gắng vượt qua để sinh ra một bé con khỏe mạnh, đáng yêu nhé.
     
    Đang tải...


  2. Binhcoi81

    Binhcoi81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    1,119
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    đúng là có vấn đè gì thì người thiệt thòi vẫn và phụ nữ, điều mình muốn khuyên bạn bây giờ là hãy giữ lại đứa bé nếu bạn bỏ 1 lần thì bạn sẽ rất khó có lại mà có thể là không boa giờ, bạn sẽ càng dằn vặt mình hơn khi có con rồi thì bạn sẽ thấy bạn sống vì cái gì và cái gì là vô giá đối với bạn. nếu khi sinh bé bạn có khó khăn gì thì cứ lên tiếng mình nghĩ ai cũng sẽ thông cảm và cố gắng giúp đỡ hai mẹ con bạn. cố kên nhé
     
  3. langlim

    langlim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Bạn là người ủy mị quá, coi như mình đã sai lầm, từ giờ phút này cố lên, bạn cứ buồn khóc nhiều, em bé sinh ra cũng bị ảnh hưởng đó, đừng để bé sinh ra đã mang nét u buồn nhé.
     
  4. nhungcuong

    nhungcuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Bạn đã đau khổ thế nào khi biết mình rất khó có khả năng sinh con, mình nghĩ là rất đau đớn phải ko, chính vì vậy đứa con mà bạn đang mang là một món quà vô giá mà ông trời đã tặng cho bạn, chắc bạn cũng biết rất nhiều người đag khao khát vô cùng đc như bạn bây giờ, mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, nhiều người vì phá thai nhiều lần mà phải trả giá cả cuộc đời vì ko thể có con, nên bạn hãy hạnh phúc với điều mình đang có, hãy chăm sóc cho mình thật tốt, để sinh đc bé ra khỏe mạnh, còn người kia thực sự bạn nên chấm dứt hoàn toàn, anh ta ko thể mang lại hạnh phúc gia đình cho bạn đâu, con người ấy tốt nhất ko nên mong chờ gì cả. Bạn hãy sinh con, gia đình bạn và bạn bè sẽ giúp đỡ bạn, bố mẹ không thể khoanh tay đứng nhìn con cái khổ đâu bạn ạ, nhất là tấm lòng người mẹ, mình nghĩ rằng bạn ko bao giờ đc nghĩ đến cái chết, cuộc sống của bạn, gđ, rồi đứa con đang lớn dần chẳng lẽ ko đủ níu kéo bạn sao, hãy sống cho bạn, cho con bạn và để sau này có cơ hội báo hiếu với bố mẹ mình nhé. Chúc bạn khỏe, sáng suốt, và tìm được đường đi mới cho mình!
     
  5. tranmaithoa

    tranmaithoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    3,905
    Đã được thích:
    1,049
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    em ơi ai mà dám khuyên em chết mà đặt cái subject như thế. Nếu bạn trai em ko tốt em ko cần fai lấy anh ta làm gì. cố đấm ăn xôi xôi lại hẩm em ah. tự mình sinh con và cố gắng nuôi nó. đời còn dài, hạnh phúc hay không phụ thuộc vào nghị lực và sự phấn đấu của em. cố gắng lên.
     
  6. mebeNa12

    mebeNa12 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    2,585
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Thương bạn quá, bạn thật bất hạnh. Cố lên bạn nhé. Hic. MÌnh chẳng biết nói j, chỉ biết chúc bạn sớm thoát khỏi thời jan địa ngục này thôi. Cố lên bạn nha,
     
  7. aii_dzang

    aii_dzang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Chào chị! nếu e nói la chị hay bình tĩnh, suy xét moi viec. chac han chi cung da lam vậy. em biet la rat khó, rat khó để thoat ra...mạc dù dã co lúc chi suy nghi đúng đắn! E chac chan la chi cung đa lam nhu vay ít nhat la k phai môt lần. Hay nhin ve phia truoc, chi da yeu het minh, cung nhu em cung da co luc muon chet, chết thuc su. Nhung nguoi đau nhất la ai hả chi!? hoi rang nguoi ta co dau k? Khong dau lam dâu.co khi nguoi ta con thay nhe nhom. cho du co luc họ sẽ an han.
    Chi đã đắm chim trong tình yeu cua minh. e va tất ca moi nguoi cung vay! yêu va yêu, cho đi mà k cần nhân lai...!
    Mot dieu nua chi co gang len, cố găng chua đủ thi phải co gang len that nhieu nua. Manh me chua đủ,hay manh me nhu chi da manh me trong tinh yeu!
    Đau mot lan thoi chi nhe! tuong lai con la mot an số va đang chờ doi chi.hay co len chi nhe. Cam on vi em da dc nghe tam su cua chi!
     
  8. phuongle_204

    phuongle_204 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    4,387
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    đọc mà thương bạn quá...chẳng biết nói gì nữa....
    sau cơn mưa trời lại sáng mà...bạn cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé
    mình đọc và thấy bạn là người rất nghị lực và giỏi xoay xở mới có ngày hôm nay
    bạn cố lên nhé...thực sự rất muốn giúp đỡ bạn 1 cái gì đó...
    nếu bạn khó khăn thì nên tiết kiệm các khoản mua đồ cho e bé...
    mình thì sắp sinh rùi..nếu được thì sau khi sinh mình muốn tặng bạn đồ e bé.có gì bạn pm e mình nhé...chúc bạn mẹ tròn con vuông...
     
  9. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Chị ơi trên đời này còn nhìu thứ để sống và hy vọng c ah, chị fải cố gắng vui vẻ và sống cho tốt nha
     
  10. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,166
    Đã được thích:
    2,300
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    mình tin mai này nhìn lại bạn sẽ thấy cảm ơn cái ngày mà bạn thoát khỏi cái thằng hèn đó . Cái tính trăng hoa nó ngấm vào máu rồi , có trở thành vợ nó cũng đau khổ cả cuộc đời . Bạn cứ ngẩng cao đầu mà tiếp tục sống cho tốt . Con cái là của trời cho , bạn là người may mắn , đừng suy nghĩ về thằng cha đó cho khổ ra nhé ! nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến con , sau này nuôi lại vất vả . Bố mẹ nào chả thương con , thương cháu , giờ các cụ hiện đại lắm , ít bữa nữa là nguôi giận thôi . Mai này gặp người tốt xứng đáng với bạn hơn , bạn còn trẻ mà !
     
  11. jonathannguyen

    jonathannguyen Thành Nguyễn

    Tham gia:
    14/5/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Mình đánh giá rất cao về bạn, về tình yêu bạn đã dành cho người kia. Tuy rằng đâu đó có những hành động rất nông nổi, nhưng đằng sau đó cả một tình yêu sâu sắc của bạn mà mình có thể nhận ra được. Rất tiếc về những nỗi đau bạn đã phải hy sinh, đã phải trải qua cho tình yêu của mình. Những lần vào viện, những đồng tiền mồ hôi công sức của bạn phụ giúp gia đình người bạn trai. Tất cả đó là tấm lòng của bạn, tình yêu của bạn dành cho người ấy.
    Nhìn lại người ấy, họ đã dành những gì cho bạn? Ngoài những lúc quấn quýt lấy nhau, người ấy còn có thêm những người con gái khác. Tuy rằng đã hứa hẹn, không tái diễn bằng những hành động. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Thằng đàn ông HÈN HẠ này bạn có đáng để yêu hay không? Có đáng để bạn phải hy sinh như thế hay không?
    Tạm thời mình mong rằng, bạn thực sự tỉnh táo, làm những việc đang phải làm trước đã.
    1. Không bao giờ có suy nghĩ, hành động nào để mình phải chết vì đó là hành động ngu ngốc nhất trong tất cả những hành động. Xã hội chửi cho cái hành động đó chứ không khen gì đâu.
    2. Ăn uống thật tốt, để còn có sức khỏe cho đứa trẻ.
    3. Nói chuyện thật với mẹ đẻ, để mẹ thu xếp 1 buổi ngồi cùng với bố và bạn để nói những sự thật đang diễn ra. Xin trợ giúp của họ. (Bạn yên tâm, không bao giờ bố mẹ bạn bỏ rơi bạn đâu, họ rất yêu thương bạn). Những người lớn có cách giải quyết rất người lớn của riêng họ để giúp bạn.
    4.
    5. Tập chung cho tương lai đứa con của mình.
    Chúc bạn sớm vượt qua nỗi khổ này. Mong rằng khi cháu nhỏ sinh ra, nhận được nhiều nụ cười của người thân.
    Chúc bạn may mắn!
     
  12. tranganh1983hp

    tranganh1983hp Mẹ Moon

    Tham gia:
    16/5/2009
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Thật sự muốn đọc hết từng chữ chia sẻ của em nhưng em viết ríu rít quá, phải chăng đó là cũng là cảm xúc rối ren khi em viết bài này?
    Dù sao cũng mong em vượt qua tất cả, vì con và vì bản thân mình, bố mẹ mình mà gắng tiếp. Bố mẹ ko bỏ em đâu, các cụ buồn quá nên vậy thôi.
    Thời gian sẽ làm lành tất cả mọi thứ, cả những điều bây giờ em cảm thấy mù mịt, đau đớn, ko lối thoát ! hãy cố gắng em ạ.
     
  13. Mam2007

    Mam2007 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/1/2011
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Em hãy đừng phí cuộc đời mình cho người đàn ông hèn hạ đến như thế. Em hãy vui vì em đã có thể thoát khỏi được anh ta. Em đã từng rất nghị lực. Em hãy trở về với con người thật của em, một cô gái nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác và rất nghị lực. Ông trời đã đem hạnh phúc kỳ diệu đến cho em (rất nhiều người bị bệnh như em, khát khao có được đứa con mà không được em ah). Hãy sống vì đứa con trong bụng và vì gia đình của mình. Em đã vượt qua được rất nhiều nỗi đau cả về tinh thần lẫn vật chất. Chị tin là e sẽ vượt qua được tất cả, sinh em bé khỏe mạnh và nuôi dạy con nên người. Chúc hai mẹ con an lành.
     
  14. ducmami

    ducmami Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    E rất đồng ý với những chia sẻ của CM. Những lúc bế tắc và đau khổ, ko biết đường đi thì hãy dựa vào bme c ah. Đó mãi là chỗ dựa ấm áp, chắc chắn nhất của cđ mình. Bme ko bjo bỏ con đâu, hổ còn ko nỡ ăn thịt con cơ mà. C là ng rất nghị lực, cgang lên c. C đã từng vì người mà c coi là chồng kia mà cố gắng (mặc dù ko hề xứng đáng) nên e tin rằng c còn nghị lực hơn vì đứa con nhỏ iu quý của c (1 điều kỳ diệu trời cho c).
    Người đàn ông nthe quả rất HÈN HẠ và ko bjo có thể làm chỗ dựa cho c đc đâu. Hãy mạnh mẽ, tỉnh táo để vượt qua nỗi đau này c nhé. Tất cả vì đứa con iu quý c ah.
    Chúc c sớm btam trở lại và sinh 1 e bé thật đáng yêu!
     
  15. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,468
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    hãy bình tâm lại và quay về với gia đình của mình....cha mẹ không bao giờ từ bỏ con cái và luôn cưu mang chúng ta mà.hãy cố gắng lên bạn.mình tin 1 điều rằng bạn có lấyy anh ta cũng ko hạnh phúc.và cha mẹ của bạn,gia đình bạn luôn bên bạn
     
  16. vibeyeu

    vibeyeu Thành viên kim cương

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    7,567
    Đã được thích:
    1,641
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    ko biết chủ top thế nào rùi???????????
     
  17. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    mấy hôm công ty em bận làm sổ sách quá em không vào cảm ơn được tất cả mọi người đã động viên giúp em bình tĩnh hơn, quả thật từ trước tới nay mỗi khi em buồn hay khó khăn em luôn tự nhủ với bẩn thân là cố lên cố gắng đi qua khó khăn thì lần sau mình sẽ vững vàng vượt qua được các khó khăn khác, nên e rất ít khi thể hiện buồn đau trước mặt mọi người dù là bạn bè hay người thân, em luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng lần này em tường mình gục ngã không đứng dậy nỗi em cũng không biết làm gi nên vào đây để viết cho vơi bớt nỗi đau đớn, và đã được mọi người hết lòng thương yêu quan tâm chia sẻ, em cảm ơn mọi người nhiều lắm, tối hôm qua em đi làm về đau bụng quá không sao chịu nổi chỉ biết ngồi khóc, vì đau và vì sợ con bị sao, may so chị bên cạnh thấy khóc chạy snag đưa đi khám, bác sỹ kêu bị động thai và nước ối ít có vẩn đục, cần nghỉ ngơi ăn uống và theo dõi, lại trời là con em cũng không sao, nó là nguồn nghị lực sống duy nhất giúp em cố gắng làm việc và sống tiếp, bác sỹ cho em thuốc uống giảm đau co thắt, em uống hôm nay thấy đỡ lại đi làm, chộm vía có lẽ bé biết mẹ vất vả nên cũng chịu đựng vất vả cùng mẹ,giờ em thất bình tĩnh hơn, yêu con hơn và muốn cố gắng nhiều hơn để làm việc thật nhiều có tiền trả nợ và lo lúc sinh nữa,bác sỹ bảo em mang thai bé trai nên cố ăn uống dữ gìn sk để giữ đứa bé, em thấy vui và hạnh phúc hơn nhiều rùi các chị các mẹ ạ, em cảm ơn tất cả mọi người, dù nỗi đau thế nào thì em cũng sẽ trôn nó thật chặt để con em được sinh ra mà không bị những nỗi đau ấy đeo đuổi,em se quên và quên hết,cảm ơn mọi người em sẽ cố gắng
     
  18. su_tu_hip

    su_tu_hip Mẹ Bảo Bảo

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    1,786
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Em ơi,nếu em bị động thai và ít nước ối thì em nên sắp xếp công việc xin nghỉ 1 thời gian để ở nhà dưỡng thai,thường thì phải nằm bất động ít nhất là 1 tuần em ạ.Em cố ăn uống nghỉ ngơi,ko nên làm việc quá sức lại ảnh hưởng đến sức khoẻ em nhé.Chúc hai mẹ con khoẻ mạnh.
     
    nhoceddyMeBeCuncon1 thích.
  19. ngocoilangoc

    ngocoilangoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    6,336
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Chúc mừng chủ top đã suy nghĩ thấu đáo và sáng suốt. Cuộc đời là lẽ nhân quả, nếu thực sự người yêu của bạn muốn rũ bỏ trách nhiệm thì sẽ nhận lại những kết cục không tốt. Dù bạn vẫn còn tình yêu với hắn nhưng mình vẫn muốn nói thật suy nghĩ như vậy.
     
  20. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,166
    Đã được thích:
    2,300
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    thật vui vì bạn đã suy nghĩ sáng suốt , bình tĩnh hơn !!! cứ thế mà phát huy bạn nhé !
     

Chia sẻ trang này