Em thấy chủ đề "mẹ nào sinh con cuối năm 2006" hot quá, thèm vui như các chị ấy quá. Thôi thì em mạn phép cả nhà mở "cái" này: CÓ MẸ NÀO DỰ ĐỊNH (HOẶC SẮP) SINH CON VÀO NĂM 2007 không? Em đang thèm tập 2 lắm đây, mà tháng này bị cảm cúm, bác sĩ bảo hoãn lại không thì ảnh hưởng đến sức khỏe đời sau. THế là hoãn lại. Các mẹ ới ời ơi, vào đây buôn bán tí nhỉ!!!!!!!
Có tớ đây, mấy tháng nay nghén ngẩm quá nên không có thời gian vào buôn dưa lê bán quả cà với các mẹ . Tớ dự tính sinh vào tháng 7 năm 2007. Nghe nói năm nay cũng tốt ra phết đấy .
Chúc mừng mẹ Tí Bông nhé, lâu lắm không thấy mẹ nó vào DD thì ra còn mải mê vụ ấp trứng. Nghe nói năm nay tốt lắm đấy 60 năm mới có 1 năm mà.
Cảm ơn hai bác nhiều nhé . Em theo đuổi cái vụ ấp trứng mãi ko thành đâm ra thả lỏng . Và thế là ... ten ten ten tèn .... Suy ra con cái là của trời cho ^_____^.
Chúc mừng TB nhé, trúng tí mẩu rồi à ? Chia sẻ cho nhà này chút kinh nghiệm đi, cũng đang chuẩn bị khởi sự đây!!!!!
Chúc mừng TB sắp có em nhé! Chị cũng đang nuôi hy vọng để sang năm đây. Các mẹ ơi không biết sang năm có tốt không? Nhưng lại thấy có người bảo nếu đẻ con gái năm Đinh Hợi thì xấu lắm. Tại mẹ Xíu dễ có con một bề nên chẳng hy vọng ra thằng cu đâu.
Chúc mừng mẹ TB nhé! Tớ cũng sẽ sinh em bé vào tháng 7 đấy! Có kinh nghiệm gì thì hướng dẫn tớ với nhé! Đang muốn sinh 1 cô con gái như Tí Bông đây!
Chị ơi cứ hi vọng chứ! Em thuộc dạng thầy bói bảo sinh con 1 bề đây thế mà vẫn hi vọng sinh được cô con gái đây! Hi hi hi con gái tuổi Đinh nghe đâu cũng xấu lắm nhưng biết đâu được nhi!
Cho em tham gia với nào gớm,vui đâu chầu đấy tí :tonqe: Em cũng sinh bé vào năm 2007 nè (nhưng 2 tháng nữa là em vỡ chum rồi ) Hôm trước đi SA,bs rỉ tai là bé trai (thế mà bố cháu lại thích con gái chứ )Lần đầu vào trận nên em cũng hơi lo,lại còn sợ đau nữa chứ (tại chưa biết cảm giác đau đẻ nó thế nào ) Bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo cho em thì tốt quá :-D
Bạn ơi nói chung là xác định là cũng đau đấy nhưng nuôi con còn vất vả nhiều hơn! Nhưng có con cũng thích vì yêu em bé lắm nên những cảm giác đấy cũng qua nhanh lắm! Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé!
hiihi me TB co em be roi a??? dang dinh theo me TB co thang cu day ma lai chang theo duoc roi ( me agi moi chuyen sang cho lam moi duoc co vai thang nay , chang le vua den cho lam moi lai vac ngay cai bung to ???) the me TB lai khong canh trung a??? dang dinh doi ket qua cua me TB the nao ma cuoi cung lai tha long nhu the co chet toi khong co chu ?? chuc me TB toai nguyen nhe.
Có tớ nữa đây. Mình sẽ sinh vào tháng 9 đây , chưa biết trai hay gái, nhưng thực sự đã nghĩ là con gái rồi vì vẫn tự ti không biết đẻ từ lâu rồi các mẹ ạ , tập 1 là con gái rồi mà. Nhưng nói vậy thôi mà không buồn đâu nhé vì mình rất yêu con cho dù là trai hay gái và mình nghĩ đó là do ông trời ban tặng cho ca hai vợ chông rồi . Minh biết ông xã mình rất thích con trai nhưng anh ấy sẽ không buồn lâu đâu nếu đó là một bé gái.Các mẹ ơi cũng không tệ đâu nếu con chúng ta la gái ĐINH HỢI, năm nào thì cũng có người nọ người kia mà có phải không các mẹ.
Chúc mừng mẹ nó nhé, đã hết giai đoạn canh trứng rồi à , chúc mẹ nó toại nguyện có được thằng cu Đinh Hợi nhé
Các mẹ ơi , có ai biết sang năm 2008 là mạng gì không ạ ? Em đang tính làm tập 2 nhưng thấy năm Đinh Hợi mạng Thổ là hợp với 2 VC em , nhưng đang phân vân vì không biết năm 2008 là mạng gì có tốt hơn k .... Cứ nghĩ đến cảnh ốm nghén và sinh là thấy bủn rủn , mất hết dũng khí ...
Thanks các mẹ nhiều nhiều. Em đang thèm tập 2 lắm đây. Em đang định tháng này đi canh trứng, nhưng mà nghe mẹ Tí bông nói là khó lắm thì hoảng quá. Ơ thế mẹ Winni cũng định SX năm 2008 à? Năm nay là mệnh Thổ đấy mẹ Winni ạ! Thế mẹ WInni có định đi BVPSQTSG để "ấp" trứng với mauhau không??? Các mẹ ơi, làm sao nặn được cái "chim", bảo em với!!!
Có rồi hả cô, chúc mừng cô nhé, thảo nào dạo này thấy cô mất tăm Nếu là thằng cu thì mẹ cháu được ăn khao đấy nhỉ