Con Tí nhà em nó sao bắt đầu điệu hay sao đấy, nó lấy mấy cây son, phấn hồng của em ra bẹt bẹt, chét chét vô mặt vô đầu, rồi nó lấy giày em mang, xăm xoi, rồi nó còn đi lấy vòng đồng hồ của em ra đeo vào tay nữa,.... có anh chị nào có con điệu giống con Tí em không ?. Đó là tự nhiên hay ....di truyền oops: ) ???????????????????????????????????
Đó là con nít bắt chứơc chứ chẳng di truyền di cả đâu, nhưng phải răn đe ngay từ đầu chứ không phải thấy vậy rồi con hát mẹ khen hay thì có ngày cái hũ nước hoa triệu bạc mới tậu về nó xịt dưới đất (như mẹ nào đã từng kể đấy) rồi lấy đồ lau nhà lau cho sạch thì có mà .... :evil:, còn son phấn thì tòan là hóa chất con quẹt lên mặt hư da mặt con hết .
Nếu con là con gái, mình khuyến khích con điệu tí ti cũng tốt mà nhỉ ! Mình thì nhờ người quen ở nước ngoài mua giùm 1 set hộp đồ chơi trang điểm cho các bé gái, bé nhà mình thích lắm, bớt lấy đồ của mẹ hơn, mẹ Tí thử xem .