Sống với MC thì phải cố chịu thôi bà ạ, tôi không sống cùng chỉ lúc đẻ con Bống bà ra thôi mà cũng còn stress kinh khủng, cũng may mà mình ở xa, chứ tôi mà như các bà chắc chẳng còn tâm trí làm gì nữa. Thôi cố lên N nhé, cứ nghĩ mình sống cho con mình cho nó đỡ phải suy nghĩ bà ạ.
@Heocoi: ở riêng có khi ngon lành cành đào hơn ý chứ. Nhà tôi ra ở riêng nè, vợ chồng con cái béo quay béo cút tuy nhiên là hơi mệt tý, nhưng thoải mái đầu óc lắm. @Bongxinh: Cho qua được thì cho qua đi bà, MC nhà tôi ngày xưa cũng vậy (tôi ko giống trường hợp của bà) chỉ về ở chung 03 năm mà tôi ức chế, quyết vượt lên chính mình, ra ngoài ở thoải mái lắm. Bây giờ nhìn những việc tốt bà làm thì mình cũng bỏ qua hết, sống thoải mái hưởng thụ tí cho đầu óc thanh thản, vợ chồng con cái cười toe toét là được rồi. @Vanbean, Tomtit, Nghé; Chúc 3 bà làm ăn phát đạt nhé, mấy hôm nay bận quá chả qua các bà ủng hộ được với cả cũng ko còn rủng rỉnh xiền nong hic hic.
Bây giờ vợ chồng tôi cũng ổn định, nhiều lúc thương bà cứ lủi thủi lo cho em chồng tôi, tôi cũng thương lắm. Nhưng vì ngày xưa bà ấy cứ nói không có bà vợ chồng tôi sẽ không làm gì được, bây giờ bà ngại không muốn về ở với vợ chồng tôi. Tôi là dâu trưởng, mặc dù việc gì mình cũng lo hết, nhưng vì ở riêng lâu quá nên lúc nào mình cũng lạnh lùng mà không thay đổi được. Tôi nghĩ, tôi cũng phải sửa nhiều bà ạ... Ôi gia đình, mệt mỏi lắm các bà ơi.
Các mụ ơi, bạn của chị gái tôi làm ở công ty dumex, công ty chị í đang bán nốt lô hàng cuối vì sẽ không nhập nữa nên bán giảm giá 20% đấy ạ Sữa bột dumex premium 900gr giá 179k/hộp (chưa giảm) date tháng 10/2010, sữa miễn dịch 1.6kg giá 397k/hộp (chưa giảm)đate tháng 3/2010. Tôi vừa lấy cho con Hiền nhà tôi 2 hộp 1.6 và 4 hộp 900 đấy Mụ nào lấy không tôi lấy hộ cho
Bà nhầm to rồi riêng vụ mẹ chồng - nàng dâu của tôi thì tôi rất ổn còn vụ mẹ đẻ- con rể phức tạp kiểu khác cơ chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được. Trong vụ này tôi rất thông cảm với Bean-Bong( thay tên dần đi là vừa)
Buồn quá các bà nhỉ, sao các MC lại hay soi CD thế, Heo coi ơi, cố gắng lên nhé, hay tính xem cách nào ra ở riêng được ko? Kem cũng lớn rồi mà, có thể cho đi mẫu giáo được rồi đấy. Ở chung như bà khổ quá. Có mẹ nào ko thương con đâu cơ, bà cứ nói như vậy mình đau lòng lắm. Bongxinh ơi, bà nghĩ thoáng như vậy thì tốt quá, Lan ơi, mừng cho con gái bà có MC tốt nhé.
vụ này thì tôi ko biết nhiều đâu, chỉ hơi biết tí thôi do có đợt mẹ tôi lên trông tôi hồi mới sinh Bầu, hi hi hi. Bà hay đấy, đúng là Vân nên đổi tên đi . À, tôi chưa ra CH bà ấy, CH đó đặt tên gì thía?
@all: Tôi vào điểm danh tý. HUm nay đã xong vụ vào học ĐH chữ to cho 2 anh cu; thở phào được 1 tý. Hic, tháng này tôi đen như con gián. Sáng mùng 2 ra đường đã bị nó giật mất cái laptop. Hu hu, laptop Cty, ngậm ngùi bỏ ra 10T mua con khác. May mà tôi k ngã. Động làm cái j cũng bị người khác làm cho hỏng, chán quá. Tuần này đến tuần sau tôi rảnh rang được tý, các mụ hô hào ọp đi cho tôi bon chen với. @menhim: chia sẻ với mụ nhá. Tôi trường toàn tập đây, nhà tôi tôi cũng trưởng lun vì ông ngoại nhà tôi 6 con bướm bướm. Khà khà. @Nghé, Vân bean, Tomtit: chúc các mụ làm ăn phát đạt nhé. Ah, Nghé ơi, tình hình là giai tôi làm vỡ mất lọ nước hoa hum trước tui nhờ bà lấy cả set ý. Bao j mụ có hàng mùi kiểu kiểu đó về ới tôi nhá (đang đòi mua đền lọ khác).
Sao dạo này tôi toàn thấy mọi người kêu mất của với mất tiền thế nhỉ? Tốt nhất cứ như tôi có của đem cho, có tiền mua ủng hộ các bạn hội ngựa dùng thì tốt mà đem tặng cũng tốt (chỉ có điều đừng tặng cái bọn ngựa là được rồi)
Nhà tớ thuê nhà thôi hiii năm nay đi xem người ta bảo chưa nên mua nhà hiii. Bạn Yesterday và bạn Me2con đều lấy chồng Nam Định à thế thì bắt tay luôn nhé vì chồng tớ cũng dân Nam Định đây. Quê chồng tớ ở Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định có gần quê của chồng 2 bà không đấy? Tớ cũng lại dâu trưởng luôn hiii nhưng mà ít ở với mẹ chồng. May quá trộm vía cưới xong ở được 6 tháng thì cụ về Nam ở. Sau đó thỉnh thoảng lâu lâu mấy mẹ con lại bồng bê nhau vào Nam thăm. Cách đây 2 năm cụ cũng sang đây ở với vợ chồng tớ được 6 tháng thì về. Chẹp ở với mẹ chồng lắm vấn đề nhức nhối lắm ý. Giờ ở xa nên lại được khen thế mới sướng nhưng mà chưa biết kéo dài được bao lâu vì cụ vẫn muốn ở với con trưởng hiii.