Có mẹ nào sinh con đầu lòng mà bố mẹ cả hai bên đều không còn, chia sẻ kinh nghiệm khi sinh con và nuôi con, Mình cần làm gì để vượt qua. Gia đình bên chồng thì toàn con trai, chị em dâu thì mỗi người một tính
Ðề: Cảnh sinh con không còn bố mẹ chồng và bố mẹ mình Nói chung mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mình thì may mắn hơn bạn là có cả mẹ chồng và mẹ đẻ giúp, theo mình: 1 Xác định tư tưởng ko có ai giúp, phải tự lực 2 Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ khi cần là đi ngay được ( kể cả số đt taxi) 3 Nếu có điều kiện thuê thêm 1 người giúp việc
Ðề: Cảnh sinh con không còn bố mẹ chồng và bố mẹ mình Đúng đấy bạn ah. Xác định tư tưởng để mình thoải mái chăm con.
Ðề: Cảnh sinh con không còn bố mẹ chồng và bố mẹ mình Mình sinh con gái đầu Bố mẹ 2 bên còn cả nhưng vợ chồng mình xác định chẳng nhờ ai. Khi bắt đầu có bầu mình làm quen với 1 chị bác sĩ ở BV sản, rồi hàng tháng đều đặn đưa vợ lên nhà chị ấy khám thai. Chuẩn bị đẻ thì hỏi ông google lên danh sách đồ đạc rồi 2 VC đi sắm 1 hôm đầy đủ. Tối hôm sinh 7h có hiện tượng, 2 VC đèo nhau lên nhà chị ấy khám, rồi còn mua kem và sữa cùng ăn đến khi mở đủ mấy phân mình chả nhớ thì vào viện, mình đưa cho chị ấy trọn gói 2 triệu (năm 2000) rồi chồng ở ngoài, vợ ở trong họ gọi gì đưa nấy. Cũng hơi hồi hộp tý, vượt cạn mà. Mẹ tròn con vuông mình ở năm ngày trên viện, sáng thì đi làm tối lên canh. ban ngày tranh thủ nhờ người trông hộ, cháo lão, cơm canh thì tranh thủ mua mang vào. về nhà thì 4 tháng đầu mượn 1 người đi chợ nấu cơm, tắm thì thuê hộ lý tới nhà. hết 4 tháng thì vợ bảo không cần thuê nữa, vợ cho con vào xe đẩy đi chợ nấu cơm. Đành phải để vợ ở nhà nuôi con 1 lèo đến gần 2 tuổi thì cho con đi nhà trẻ rồi mới đi làm. Kinh tế cũng khó khăn nhưng 2 vc cố gắng chia sẻ rồi cũng qua. Còn nuôi con thì cứ sách với ông google mà nghiên cứu là xong. Đứa 2 cũng y đứa đầu, chỉ khác là giờ có điều kiện hơn thì thuê Osin và chồng lại xoay ra làm ở nhà để hỗ trợ. Đấy, nhà mình là thế cứ trói vào đánh là OK thôi mà, đừng lo quá nhá...hehe
Ðề: Cảnh sinh con không còn bố mẹ chồng và bố mẹ mình Ôi trời!Bác đảm đang quá ạ. Đúng là "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn". Không gi là không thể vượt qua, mọi người nhỉ?
Ðề: Cảnh sinh con không còn bố mẹ chồng và bố mẹ mình Em thì 2 bên đều đủ cả nhưng vc vẫn xác định tự lo các cụ giúp đc thì giúp vì mẹ em ở xa lắm mẹ chồng bận làm, hic hic
Ðề: Cảnh sinh con không còn bố mẹ chồng và bố mẹ mình Bọn mình mới cưới, đang lên kế hoạch săn rồng. Nhà mình bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đều đủ cả nhưng ở xa nên vẫn xác định tự lực
Ðề: Cảnh sinh con không còn bố mẹ chồng và bố mẹ mình Đúng là nghĩ cảnh ko có người giúp đỡ em thấy hoang mang thật. May mà nhà em hiện tại BI đuược gần 1 tuổi rồi. bà ngoại chăm từ lúc nhỏ tới giờ. bám bà lắm. Trộm vía ngoan Nhưng thôi, Tùy hoàn cảnh thôi Chúc cho mọi người vượt qua tất cẩ để dành cho con nhiều tình yêu thương
Ðề: Cảnh sinh con không còn bố mẹ chồng và bố mẹ mình Mẹ nó ơi cự tự thân vận động là sướng nhất chứ đừng trông chờ gì sự giúp đỡ có khi có sự giúp đỡ lại thấy khó chịu ý vì không theo ý mình . Như nhà mình đây năm ngoái đi đẻ con thứ 2 lúc đau bụng là 11h đêm thế là hai vợ chồng kêu taxi đi vào viện còn kịp dặn con lớn đang ngái ngủ là " mẹ đi sinh em bé đấy" , nó mắt nhắm mắt mở bảo là " mẹ đi sinh em à" rồi ngủ tiếp luôn. Thế là hai vợ chồng cứ kệ để con lớn ngủ tiếp đi vào bệnh viện làm thủ tục xong để vào phòng đẻ là 1h sáng, sinh xong em bé là 1h57'. Sau đó làm các thủ tục khâu vá linh tinh đến 3h sáng thì được chuyển ra phòng sau sinh, mình giục ông xã là anh về ngủ với con lớn đi không sợ nó dậy lại sợ. Thế là con bé thì gửi cô trực đỡ đẻ ở bệnh viện còn bố thì đi về với chị, mẹ thì quay ra ngủ khì đến 5h sáng thì đói quá trời lại gọi cho bố mua cháo mang vào. Xong đâu đấy lại tự túc bế con bé, chuyển lên phòng dịch vụ may mà hôm đó có các em thực tập nên giúp mang đồ đạc lỉnh kỉnh theo nên cũng đỡ. Nghĩ lại thì chỉ có 2 vợ chồng cũng chẳng sao mọi việc rồi cũng được giải quyết hết .