Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Chiều định rẽ vào nhà 888 với các mụ mà bận quá nên lượn vào rồi lại phải lượn ra ngay. Tháng 11 chưa có off kết tháng nhỉ?
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Thôi thì đằng nào cũng để off tháng 12 để chốt năm luôn thể các mụ ah. Tôi cũng đang bận bịu quá, lâu rồi chả 888 được gì cả.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Uh dạo này tôi cũng ban căng quá, luấn quấn con cái gia đình rồi CV mới, muốn gặp các bà để nghe và xả mà cũng thấy khó quá.... Đêm qua bé lớn nhà tôi nửa đêm máu cam chảy ra nhiều quá nó dậy khóc rồi bôi hết ra ga- màn- quần áo, sáng ra dậy tôi dọn dep giặt giũ rồi cho chúng ăn sáng đi lớp rồi mới đi làm, muộn mất 15' gần cuối giờ xếp trưởng phòng gọi ra phủ đầu cho 1 trận nóng hết cả mặt chả nhẽ lại...đúng là thời buổi khó khăn tìm được 1 CV phù hợp với mình đã khó để trụ lại cũng thật khó các mụ nhỉ, chồng con thì có hiểu cho đâu...tui muốn biến đi thật xa quá
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Từ sáng sớm trời đã sụt sùi sầm xì rồi nhỉ Các mụ đi làm có bị mắc mưa không?
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Chào cả nhà. Hôm nay vào thăm nhà mà thấy sắp sửa phải xây thêm tầng nữa rồi. Chúc các bạn của tớ luôn vui vẻ!
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Chia sẻ với mụ, công việc, chồng con đủ thứ stress nhỉ, cố lên bạn nhé.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Chia sẻ với bà nhé, tối qua tôi cũng bị stress nặng đây, thằng Chuối bị đau bụng theo cơn, cứ tý lại kêu ầm ĩ đau bụng quá, rồi bắt tôi xoa bụng cho nó. Rồi có mỗi việc cho con đi khám ở BV hay khám tư mà tôi với bố nó cãi nhau, lời qua tiếng lại lão ấy cuối cùng nói 1 câu xúc phạm mà chắc đến chết tôi không quên được. Thôi chả nói tiếp chuyện ấy nữa, thằng CHuối kết quả đi khám ở BV Thanh Nhàn là: rối loạn tiêu hóa (sau khi siêu âm ổ bụng và chụp X-quang). May quá con chỉ bị thế (trộm vía), lúc đầu tôi thấy con đau quá cứ chắc mẩm là có khi bị lồng ruột hoặc dạ dày dạ mỏng gì đó rồi. Nhưng bị rối loạn TH cũng đau bụng kinh thế cơ à các mụ??? Nó cứ xoắn xuýt 2 tay vào bụng ấy rồi kêu đau. Đầu tôi cũng sắp nổ tung ra rồi đây....
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Có mụ nào cho tôi lại đường link kiểm tra chiều cao cân nặng của con để tôi test lại cho em Bống nhà tôi cái. Hôm nay là SN nàng ấy tròn 6 tuổi.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Calm down, nhiều lúc phải tự động viên bản thân không suy nghĩ cho đỡ mệt đầu bà ạ. Chúc mừng sinh nhật Bống nhà mẹ H nhé. Chiều cao và cân nặng của con thế nào hả bà?
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu @Bống http://apps.nccd.cdc.gov/dnpabmi/Calculator.aspx?CalculatorType=Metric Chúc mừng sinh nhật bạn Bống nhé, ngoan, học giỏi, ăn nhiều cho mẹ yên tâm, hihi Bống như vậy là kém Hiền nhà tôi hẳn gần 1 tuổi nhỉ (con Hiền sinh 7/1) thế mà cao ơi là cao
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu @Mẹ Chuối: Rối loạn tiêu hóa cũng nhanh khỏi thôi mà, bà đừng nghĩ nhiều cho đau đầu làm gì (kể cả chuyện cãi cọ với chồng nữa)
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Mỗi nhà một cảnh mụ nhỉ, nhà tôi thì riêng chuyện ăn uống của con, thuốc thang hay đi BV nào thì xã mặc kệ tôi kiểu như sinh con ra thì phải tự mà lo. May bé chuối ko sao thì mọi chuyện cũng dần ổn thôi mụ ạ.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Chúc mừng SN Bôngxinh nhé, chúc Bé bống mỗi lớn mỗi xinh và là con ngoan, trò giỏi cho mẹ vui lòng nhé
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Hi, cả nhà! Lâu quá ko vào chuồng thăm mọi người. Cho tui gửi lời hỏi thăm đến tất cả các bạn nhé! Lâu nay có off ẹp gì ko?
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Nghé ơi, mưa quá nhỉ, mai mà tạnh mụ mang thuốc qua hộ tôi nhé, ths mụ trước.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Đc mải kiếm tiền đã thích, tui fải cố làm cho xong luận văn để mai nộp. Phù, giờ xong rồi, in ấn rồi, đi đóng quyển để nộp thôi. Hi hi!