Nhật ký dành cho con.

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thuhien, 9/1/2007.

  1. Titi

    Titi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/1/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mỗi lần bố mẹ đi đâu về chỉ nghe tiếng xe máy từ xa là 2 anh em nhao ra cổng, 2 đứa đua nhau chào rối rít, anh thì mở khoá, còn em thì đẩy cánh cổng ra. Có lúc vội quá xỏ cả dép của người lớn to đùng. Có lúc chân đi dép chân không. Chỉ tội dựng xe xong là 2 đứa đều tranh nhau muốn mẹ bế trước, nên có lúc phải bế cả 2 anh em cùng lúc đau gẫy cả lưng mẹ. Có lúc tranh nhau cất túi và treo áo cho bố và me. Nghĩ lại những khoảnh khắc đó mới thấy thật vui mỗi khi trở về nhà cùng các con.
     
    Đang tải...


  2. Cantho

    Cantho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Sinh con

    Con sinh ra vào lúc 19g55 phút, chính xác lắm vì mặc dù mệt mõi nhưng mẹ vẫn cố nhìn lên đồng hồ của phòng sinh. Con khóc thật to khi vừa lọt lòng .Mẹ quên mất cảm giác đau thật là đau trước đó vài phút mà chỉ còn cảm gáic sung sướng nhìn con được Cô Đỡ bế lại cho mẹ xem .
    Sau khi được cô y tá làm vệ sinh, mặc áo và quấn khăn lại , Bà con ẳm con ra giường ngoài . Mẹ nằm trong phòng mà nghe bà nói , cái miệng nó vòi vỉnh như muốn bú, con bé này chắc háo ăn lắm đây ! Mẹ nôn nao trong lòng và muốn ra với con ngay lắm .
    Sau hơn 1g sau mẹ mới được ra với con . Mẹ tuy mệt lắm , nhưng không ngủ được vì con mẹ nằm cạnh cứ ngoa ngoe chẳng ngủ . Mẹ không có sữa ngay mà con lại muốn bú , nên Cô y tá bảo pha chút sữa bỏ vàobình cho con bú tạm . Ôi! Con mẹ háu ăn lắm ! Vừa đưa bình vào, cái núm vú chạm vào cái miệng nhỏ xinh của con đã mỡ ra để ngậm ngay . .....
    Thế đấy! Cảm giác hạnh phúc ấy mẹ không bao giờ quên .
     
  3. nguyen son

    nguyen son Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/12/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    con là hạnh phúc của bố mẹ

    Lúc con ngủ trông con yêu quá là yêu. Cái mồm bé bé xinh xinh là vậy, thế mà khi đòi ti mẹ thì tóp ta tóp tép rõ to. Mẹ chỉ chậm một chút là đã gào mồm lên rồi. Tìm được ti mẹ thì "chụt chụt" như con ỉn con. Thật "ghét" quá.:-D
    Lúc con thức nô đùa làm cả nhà đều vui. Con nằm trong xe, ê a, hò hét mà ko biết mệt. Trò con thích nhất khi nằm là đạp chân và cong người lên như cầu vồng... Và khi đứng dậy con nhún nhảy trông thật ngộ nghĩnh.
     
  4. nguyen son

    nguyen son Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/12/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ngàn lần mẹ xin lỗi con. Chỉ vì mẹ ko cẩn thận mà con bị ngã đau quá. Ngồi xoa đầu cho con mà nước mắt mẹ cứ chảy ra. Thương con bao nhiêu mẹ lại trách mình bấy nhiêu...
    Mà con của mẹ ngoan lắm cơ, ngã đau thế mà mẹ chỉ ôm vào lòng nựng mấy câu là con đã nín rồi. Một lúc sau lại toét miệng ra cười...
    Lúc này con đã ngủ rồi, nhìn con mẹ lại giận mình ghê.
    Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.
     
  5. Sữa chua

    Sữa chua Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/1/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Con yeu quy

    Me sinh con vao 1 ngay dau mua dong, ben ngoai tuyet bat dau roi trang xoa. Me dau 19 tieng dong ho, ba mu cho me ran tu luc 8 gio toi, toi 9 gio ma con khong chiu ra. Bac si dang dinh doa mo thi cai dau con lo ra. Con ra doi vao luc 9.07 toi. Luc me nhin thay con, moi dau don bien mat. Me duoc om con vao nguc ngay, ba mu cho phep me ti con ngay tren ban mo. Con bu chep chep trong thuong ghe. Pappa con o ben canh day tu hao. Cau dau tien me noi voi con bang tieng Viet( vi me la nguoi VN ma..) : Me thuong con. Me phai dich de cho pappa con hieu... Bay gio da qua 26 thang, nhung chac rang me saekhong bao gio quen ngay con chao doi, con yeu cua me...
     
  6. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ngày hôm qua mẹ đi xem chuyến "lưu diễn" của con và các bạn cùng lớp múa rối tay. Lúc mẹ đến, mẹ thấy con vui lắm. Mẹ ngồi dưới làm khán giả xem con cùng các bạn diễn cho các bạn khác xem. Mẹ cảm thấy rất tự hào về con trai của mẹ.
     
  7. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Thế là hôm nay khoai đã tròn 10 tháng tuổi rồi, mấy hôm nay khoai cứ luyên thuyên như muốn nói nhiều điều với bố mẹ và chị, chắc là sắp biết nói rồi đây . Em khoai đã biết đủ trò rồi, nào là cười nịnh khi mọi người cho các thứ, nào là biêtá khóc giả vờ, nào là ..biết đánh cả chị nữa, khoai đã lớn rồi ....
     
  8. Trâm_Mèo

    Trâm_Mèo Cố và Gắng thôi

    Tham gia:
    29/1/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Mèo ơi, con có biết mẹ vui mừng thế nào không khi ngày con nở nụ cười đầu tiên trong cuộc đời cũng chính là ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới của bố me. Rồi từ đó mỗi lần tỉnh dậy, khi nhìn thấy mẹ con lại toét miệng cười. Mỗi lúc như vậy mẹ chỉ muốn cắn cho con 1 cái thật đau thôi con a.
    Hôm nay là ngày con được tròn 3 tháng tuổi, con lại đánh dấu nó bởi một cú ngóc đầu dậy của mình (chả là mấy hôm nay con đang muốn ngóc đầu lên nhưng chưa được mà).Mẹ đặt con nằm dốc trên chiếc gối, rồi tự nhiên con nhổm đầu dậy ngoáy tròn 1 vòng như người say rượu ấy rồi lại nằm xuống ngay (chắc con mỏi cổ nhỉ). Trông ghét lắm cơ Mèo a. Lớn mau con nhé.Yêu con.
     
  9. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ngày hôm nay, con trai của mẹ nói: Mẹ ơi, ai cũng có lúc sai lầm. Con cũng có lúc sai lầm, mẹ cũng có lúc sai lầm, bố cũng có lúc sai lầm, ông cũng có lúc sai lầm.

    Mẹ bật cười vì lý sự 'cụ non' của con. Nhưng mẹ sẽ cố gắng ghi nhớ điều con nói để bớt cáu kỉnh với con khi con làm mẹ phiền lòng.
     
  10. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    Mi dạo này thích tự lập, thích được tự mình làm mọi thứ cho bản thân. Muốn đi tè, Mi bảo " mẹ ơi, bô" nhưng sau đó mẹ cho đi bô thì không chịu, Mi đòi tự làm mọi thao tác, đi bô xong cũng biết đậy nắp, cất bô gọn gàng. Thấy cái lọ mà để ra sát mép bàn là lấy tay đẩy vào trong cho gọn. Mẹ quan sát thấy con gái mẹ cũng gọn gàng lắm. Rồi thỉnh thoảng thấy con đứng trước gương chải tóc, bôi son( son dưỡng môi thôi), trông điệu đà lắm. đúng là con gái, đã biết điệu từ bé.
     
  11. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Nhím con của mẹ mau mau khỏi ốm để ăn Tết nha con
    Con đau sụt sùi hơn 10 ngày rồi, liên tiếp lần này đến lần khác làm cho bố mẹ lo lắng quá .
    Nếu như cho mẹ 1 điều ước ngay lúc này, mẹ ước gì Nhím con khỏi bệnh hẳn, và ko quấy khóc mỗi đêm nữa .
    Thương con quá con ơi!
     
  12. Mesusan

    Mesusan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Sáng nay mẹ nhiều việc quá nên chỉ cho Su bú mà k kịp cho con bú được, mẹ đi làm nhìn con đang đói và buồn ngủ mà thương quá !! Mẹ phải nhờ bà ngoại nhưng thấy buồn gì đâu vì mẹ luôn muốn được chăm sóc các con tốt nhất !! Thông cảm cho mẹ nhé bé iu ơi !! Chợt nhớ lời 1 cô bạn của mẹ "đừng quá chăm Su mà lơ là con" làm mẹ giật mình. Mẹ sẽ cố gắng con nhé !! Ôi, nhớ con mẹ quá đi mất !! huhuuhuhhu...........
     
  13. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay con trai mẹ tròn 3 tuổi rồi đấy! Sang tuổi mới con sẽ mạnh khỏe và ngoan nhiều hơn con yêu nhé! Mẹ yêu con trai mẹ nhất trên đời này!
     
  14. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    2 con bị thuỷ đậu! mẹ buồn quá! mệt nữa! Nhìn các con mà thương ơi là thương! mặt mũi lem nhem hết cả....
    Mẹ thương con quá!
     
  15. Titi

    Titi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/1/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Bác T đến chơi nhà như mọi khi. Khi bác ra về Chíp chào bác xong, không thấy bác T chào lại, Chíp nhắc luôn: "Bác T chào Chíp đi".
    Chíp hiểu là khi người này chào thì người kia cũng phải chào lai. Tại sao người lớn lại không "lịch sự" với trẻ con, chỉ biết bắt trẻ con chào người lớn thội
    Mà nhìn xung quanh ta, quả đúng là cũng có không ít người như Bác T.
     
  16. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Đọc truyện của mẹ Titi mới nhớ tới chuyện hai mẹ con đi hiệu sách. Con đứng xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt để thanh toán tiền sách. Thế mà một chú đàng hoàng (cỡ khoảng ngoài 30) đứng sau con, nhưng vì chú ta cao hơn con nên chen ngang thanh toán trước. Hình như chú này bị "trơ", vì cô thanh toán đã dò máy tính tiền nên mẹ chỉ nói vài câu cho đỡ bực. Nếu gặp phải trường hợp này lần nữa, chắc mẹ sẽ tới bên và yêu cầu người lớn bắt buộc phải tôn trọng quy định "chờ tới lượt". Vì sự việc xảy ra bất ngờ nên mẹ không kịp phản ứng gì hơn. Chả nhẽ người lớn lại được cho mình cái quyền không tôn trọng người khác chỉ vì người đó thấp bé hơn họ hay sao.
     
  17. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Con nhà em còn thắc mắc, sao bà nội không mời con ăn cơm (trong khi con mời tất cả mọi người), bé còn quá nhỏ để hiểu tại sao, nhưng người lớn nhiều khi cũng phải biết "lịch sự" một chút đúng không bác.
     
  18. Cukhoai

    Cukhoai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    MỘt lần Củ khoai theo mẹ đi chợ. 2 mẹ con đi mua dép, chị bán dép bảo dép xịn đấy nên hơi đắt một chút. Về nhà guốc của con đi được 2 tuần thì rơi mất đế, còn dép của mẹ cũng đi được gần 1 tháng thì hỏng. Con gái bảo "mẹ ơi, người ta toàn nói dối thôi mẹ nhỉ, họ bảo đồ xịn mà mới đi đã hỏng nhỉ." Mẹ chẳng biết giải thích thế nào vì con còn ngây thơ quá.
     
  19. MẹBảoMinh06

    MẹBảoMinh06 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/3/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    103
    Bảo Minh yêu dấu!
    Từ lúc biết con đã hiện diện trong người mẹ thì mẹ vô cùng hạnh phúc, mẹ muốn con mẹ lúc chào đời thật khoẻ mạnh và thông mình nên mẹ đã tầm bổ thật nhiều, ngày con biết đạp trong bụng mẹ, mẹ đã oà lên hạnh phúc, ngày nào mẹ cũng để tay vào chỗ con đạp để cho con cảm nhận rằng đó là mẹ, mà hình như con cũng cảm nhận đó là mẹ nên mẹ để tay chỗ nào thì con càng đạp chỗ đó nhiều hơn. ...
    Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày mẹ thêm hạnh phúc vì con yêu sắp chào đời. Phải mất một tuần mẹ và ba mới thống nhất đặt được tên cho con đó, Lưu Nguyễn Bảo Minh, sau này con đừng trách ba mẹ vì đặt cho con cái tên dài nhé, vì ba mẹ muốn tên con có cả hai dòng họ và mẹ muốn sau này con lớn sẽ thông minh nhanh nhẹn như chính cái tên của mình. ...
    Đi siêu âm bác sĩ nói đến 28/06 là con chào đời, nhưng các cụ nói con so thì thường ra sớm hơn, đến 10/06 mẹ rất mong con sẽ chào đời vì đó là ngày sinh nhật của ba, nhưng con thật cứng đầu hôm đó lại còn đạp mẹ rất nhiều, chắc con muốn chúc mừng Sn của ba à....
    Rồi ngày 28/06 cũng đã đến, mà mẹ chẳng thấy con có biểu hiện gì đòi ra, con có biết mẹ thật lo lắng và sốt ruột không, mọi người thì nói chắc con cứng đầu quá nên không chịu ra thôi, mẹ lại chờ....
    3h sáng ngày 29/06 mẹ thấy khó chịu không ngủ được, mẹ đi vệ sinh thấy mình đã ra thăm, mẹ mừng quá gọi hết cả nhà dậy, sau đó mẹ đi tắm rửa và bà ngoại nấu một bát chè vừng nóng cho mẹ ăn, bà nói là "để cho dễ đẻ". Đến 14h mẹ bắt đầu nhập viện phụ sản, lúc đó mẹ phải nằm một mình vì bác sĩ không cho người thân vào, nằm trên giường mẹ luôn để tay vào bụng và nói chuyện với con, đến 19h cơn đau đã dồn dập đến với mẹ, mẹ nghĩ là con cũng sắp ra rồi nên cố cắn răng chịu đựng, nhưng một tiếng, hai tiếng đi qua vẫn chưa thấy mở phân nào mẹ thì càng lúc càng đau hơn, mẹ cứ giục bà ngoại nói bác sĩ cho mẹ mổ đẻ nhưng bác sĩ nói mẹ cố để đẻ thường sẽ tốt hơn. Mẹ vừa mệt và vừa đau, cấu tím bầm cả chân lẫn tay, còn môi thì cắn chảy cả máu. Các cụ nói đúng thật "không có gì đau bằng đau đẻ". Đến 23h bác sĩ mới tiêm và cho mẹ vào phòng đẻ, nằm trên bàn đẻ mẹ cảm thấy đỡ đau hơn nhiều vì chỉ còn ít phút nữa là con sẽ chào đời...
    Đúng 23h15 con oe oe cất tiếng khóc chào đời, khi bác sĩ kéo con từ trong bụng mẹ ra, kéo đến đâu mẹ hạnh phúc đến đó vì sắp được nhìn thấy con yêu, nằm trên bàn đẻ mẹ chỉ kịp nhìn thấy bà đỡ bế rồi cân con sau đó mẹ đã thiếp đi lúc nào chẳng hay, đến sáng bác sĩ mới cho đón con, bế con trên tay mẹ ngắm con sao mà đáng yêu đến thế, con đúng là một thiên thần nhỏ thật thật đáng yêu của ba mẹ...
    Giây phút hạnh phúc mỗi ngày một nhân lên khi con biết lẫy, biết bò, biết ngồi rồi biết đứng, có con làm tăng thêm niềm vui và tiếng cười trong nhà...
    Chỉ còn 6 ngày nữa là con tròn 9 tháng và 99 ngày nữa con tròn một tuổi, thời gian trôi qua nhanh thật, con ngày thêm lớn còn mẹ ngày thêm già. Nhưng con có biết con chính là trái tim của ba mẹ không. Ba mẹ yêu con nhất trên đời này. Mẹ chúc cho cả nhà ta hạnh phúc bên nhau mãi mãi...:heart:
     
    Sửa lần cuối: 23/3/2007
  20. MẹGấuyêuq

    MẹGấuyêuq Banned

    Tham gia:
    13/9/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    May mắn là nhà em thì khác, bây giờ Gấu mới biết bi bô thôi, nhưng từ khi 6 tháng biết ngồi highchair để ăn cơm cùng cả nhà, từ ông bà, bố mẹ đã đều mời Gấu ăn cơm rồi .
     

Chia sẻ trang này