Ðề: Mẹ kế Bạn đưa mẹ đến viên K khám xem sao nhé. ngày trước mẹ mình bị u xơ cũng đến viện K khám, chup chiếu, làm sinh thiết cũng may là u xơ nên bsi bảo mẹ mình phải sông chung với nó thôi. cứ 1 năm hoăccj 6 tháng khám 1 lần. Bạn đừng lo lắng quá, háy đưa mẹ đi khám đã, mình nghĩ là không sao đâu.
Ðề: Mẹ kế Em nghĩ mẹ kế cũng có nhiều loại, quan trọng là mọi người trong gia đình đối xử với nhau hòa thuận ví dụ mẹ chồng với nàng dâu, bản thân chồng với mình nữa. Khi người mẹ kế được đối xử tử tế thì mình nghĩ không có cớ gì để đối xử với con chồng ác độc cả. Bạn mình cũng trong trường hợp này nhưng lại ở hoàn cảnh con anh con tôi con chúng ta. Nhưng người chồng lại đối xử với con riêng của mình không tốt nên bạn mình cũng chán và cũng lạnh nhạt với con chồng (con chồng đang ở với mẹ đẻ) mặc dù trước đó 2 mẹ con đã có quan hệ rất tốt với nhau. Nói chung mình nghĩ là phụ thuộc vào nhiều thứ lắm, mà cuộc sống đang chật vật với cơm áo gạo tiền. Chỉ tội nghiệp cho những đứa trẻ, đáng lẽ chúng được hạnh phúc, vui đùa....
Ðề: Mẹ kế Hoà thuận thì mọi chuyện sẽ tốt lành mà, mẹ kế trước nay có ấn tượng xấu chỉ do lòng ganh tị riêng của người đó thôi, chứ cũng đâu thiếu những mẹ kế rất biết phải trái mà chăm lo cho con chồng.
Ðề: Mẹ kế Thanks chị nha. Em cũng đưa mẹ đi khám ở Viện K rùi. Họ chỉ sờ nắn và bảo là về khi nào to thì lên khám lại. Hôm qua mẹ em có lên khám ở BM em kiểm tra thuốc thì ko hề có loại thuốc nào về bệnh này mà là thuốc bổ mắt, đau đầu. Em có hỏi nhưng BS trả lời như trước đây. Vì ko biết nên em cứ lo lo thế nào ý. Cảm ơn chị nhiều nha. Chị và GĐ luôn khỏe. Em tên Trang chị ạh. BI BI.
Ðề: Mẹ kế Sao bsi kiểu gì thế nhỉ, u nang mà lại cho thuốc bổ mắt và đau đầu. Bạn cứ làm theo ý kiến của Bsi vien K đi, nếu thấy sốt ruột thì 1 tháng đưa mẹ đi kahm viện K 1 lần xem thế nào. Cứ yên tam Trang nhé
Ðề: Mẹ kế Theo mình trong thực tế đúng là có rất nhiều bà mẹ kế phải mang oan tiếng xấu. Nhưng dù sao xã hội bây giờ rất khác rồi, nên sự thể hiện ra bên ngoài là cái quan trọng nhất. Vì vậy quan niệm của xã hội cũng sẽ bị đánh tan nếu người mẹ kế thể hiện được trái tim, đạo đức của mình. Còn cuộc sống, vẫn cần những người mẹ kế, vì cuộc sống vẫn có những đứa trẻ sớm phải rời ra vòng tay mẹ. Mà không phải người cha nào cũng làm được thiên chức cả của một người mẹ. Thời trang cho bé yêu - Và túi xách thời trang cho mẹ http://www.lamchame.com/forum/search.php?searchid=6800507
Ðề: Mẹ kế Bác ơi! Em đang lo quá vì bụng hơi phì nên đã lắc vòng. E lắc lâu rồi tự nhiên chị cùng cơ quan bảo chưa có chồng con gì thì ko nên lắc vòng vì ảnh hưởng đến con sau này. Em cũng tìm hiểu trên mạng rồi nhưng vẫn thấy lo. Hỏi các bác cho chắc. (Em gái Hoàng Linh)
Ðề: Mẹ kế Mình thì thấy ko hẳn là như vậy. Rất nhiều người mang tiếng là mẹ đẻ nhưng đối xử với con mình có ra làm sao đâu. Có người thì đã nhăm nhe bỏ con ngay từ khi con lọt lòng. Vì vậy, tốt hay ko theo mình do bản chất con người ta là chính. Với nhiều người có tấm lòng thì ko cần phải dứt ruột đẻ ra họ vẫn thương như chính khúc ruột của mình, vẫn có nhiều người vậy mà
Ðề: Mẹ kế Trước hết mẹ Kế hay mẹ Ruột cũng là 1 con người, mà con người (là những người con) sống với con người luôn cần sự yêu thương, kính trọng. Khoan hãy phán xét mẹ kế xấu và mẹ ruột tốt. Đấy là nhận xét hồ đồ và thiếu kinh nghiệm. Xét ở khía cạnh thứ nhất: Mẹ ruột vẫn bán con, bắt con đi ăn xin, bắt con bán dâm, ép con đi buôn Heroin, ... trên báo chí hàng ngày. ấy là người mẹ ruột xấu. Mẹ kế cũng có nhiều người ác, nhẫn tâm với con của chồng. Nhưng cái xấu của người mẹ kế k khủng khiếp bằng cái xấu của người mẹ ruột. Vì mẹ kế k đứt ruột đẻ ra. Xét ở khía cạnh thứ hai: Mẹ ruột đầy tình yêu thương vô bờ bến với con. Tất nhiên và đại đa số các người mẹ trên thế giới này đều như vậy Mẹ kế vẫn còn rất nhiều người tốt, nuôi con chồng bao nhiêu năm như con đẻ, nhưng luôn nhận được sự ghẻ lạnh mà vẫn âm thầm chịu đựng. Đấy là những người mẹ kế đáng khâm phục hơn cả những người mẹ ruột chăm con mình, vì đó dường như là bản năng (em xin lỗi nếu có ai bất bình chỗ này, nhưng thật sự như vậy). Vậy hãy khoan phán xét, quy kết bất cứ điều gì. Cái TÂM cho đi, sẽ nhận lại cái TÂM, cái TÌNH cho không toan tính sẽ nhận lại TẤM CHÂN TÌNH. Bài viết này cho chúng ta hiểu, hãy sống thật tốt với tất cả các mối quan hệ, rồi 1 lúc nào đó bạn sẽ nhận lại được. Hãy cảm ơn cuộc đời nếu chúng ta đang được hạnh phúc chăm sóc chính con đẻ của chúng ta. Và cũng hãy cảm ơn cuộc đời khi chúng ta được chăm sóc những cuộc đời không do chúng ta sinh ra, nhưng lại biết yêu thương chúng ta như những đấng sinh thành. Thân ái !
Ðề: Mẹ kế Ông anh em bán căn hộ tập thể tầng 2 nhà A7 khu tập thể Khương Thượng ngõ 1A đường Tôn Thất Tùng. Diện tích sử dụng: 69m2, 2 phòng ngủ. Có chỗ để ôt. nhà mới được cải tạo ốp lát chát lại rất đẹp. Sổ đỏ chính chủ, miễn trung gian. Nếu mua bán nhanh thì có hỗ trợ chi phí sang tên sổ đỏ. Nếu chị hay bạn chị có nhu cầu thì LH với anh Tuấn chính chủ nhé: 0904.335.693. Thanks chị
Ðề: Mẹ kế nghe từ mẹ kế có vẻ là xa cách và nhiều khi còn thấy ghen ghét, nhưng sự thật là chồng tôi và tôi vẫn đang hạnh phúc dưới sự quan tâm và lo lắng của người mẹ kế, chúng tôi may mắn.
Ðề: Mẹ kế cũng khó kết luận , cũng có ng mẹ kế khác máu tanh lòng cũng có ng mẹ kế thương yêu con chồng hết mực, haiz tội cho những đứa con bất hạnh
Ðề: Mẹ kế cac ban đừng nói thế mà tội cho ai đc tên là mẹ kế .mẹ tớ mất sơm khi tớ mới hoc lớp 3 và em học lớp 1 ...ban năm sau bố tớ lấy vợ ...nếu mọi người cho rằng '' mấy đời bánh đúc có xuơng , mấy đời mẹ ghẻ lại thuơng cho chồng '' tớ cho rằng câu tục ngữ này sai ,,mẹ mới của tớ là 1 người mẹ tuyệt vời đã dạy dỗ 2 chi em tớ ngoan ngoãn ...luôn quan tâm chăm sóc coi con chồng như con đê của mình .cho đến bây giờ là gấn 17 năm mẹ nuôi 2 chị em tớ lớn như này vag tớ đc có như ngày hom nay là nhờ công rất lớn của mẹ tớ .....có thể có những người mẹ kế độc ác như trong chuyện cổ tích ...nhưng các mẹ có công nhận với tớ công nhận với tớ là có bao nhiêu truơng hợp mẹ đẻ còn giết con do mình đẻ ra ko ....??????????? đấy xã hội muôn màu mỗi nhà 1 hoàn cảnh khác nhau ko nhà nào giống nhà nào cả..nhưng mọi người hãy nhìn lại 2 chữ mẹ kế bằng con mắt khác ............cho những người như mẹ tớ được xã hội tôn vinh đi ...mẹ nào mà chả là mẹ ......mẹ nao mà cả là mẹ............mẹ ơi con yêu cả 2 mẹ
Ðề: Mẹ kế Không biết bắt đầu từ đâu đã có 2 từ để phân biệt 2 người là Mẹ và Mẹ kế, còn tình cảm ở mức độ nào là xuất phát từ tấm lòng của mỗi người.