ui, c cũng muốn đi tìu lắm mà điều kiện kinh tế eo hẹp, k xuất ngoại được, chỉ ngồi mớ thôi . Véo cằm e vào hội nhé,weo căm...weo căm...
Bác Tý yêu ơi!! Em trả lời bác đây này!! Nhưng không trả lời bên này! Mod nhắc nhở chết!! he he http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=814344#post814344
Bác Chanh ơi!! Nhà cháu mà đi tàu thì dễ lắm!! Chưa đến 2 tiếng xe máy nhưng mẹ cháu dọa là sang đấy cái bọn trẻ con và gái chưa chồng là dễ bị bắt cóc nên cháu ứ thèm sang!! he he :-\":-\":-\":-\"
Mụ chanh mới sợ chứ nhà em còn sợ gì. mụ í bán còn đc cía Wave tìu chứ em chỉ đc cái mini tìu là cùng.
vấn đề chính là k có đạn mừ hic...c lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở hà lội thôi. ở đây đi loanh quanh cầm "xúng" cho oai thôi chứ có đạn đâu, chẳng dám dọa ai cả Cố gắng cầy cuốc, buôn thúng bán mẹt để dành dụm du hí Lai Châu thăm nhà mật ong, rồi lượn Nha Trang ghé nhà Phonglan, cuối cùng là sì gòn, có mấy nhà hội mình trong đó liền . Thế là sướng đời rồi khà khà...Chỉ cần đạn đến được đấy thôi, rồi ăn nhờ ăn trực mấy nhà đấy keke...nghĩ đến thấy khoái quá haha...
hả? Tui sang đấy bán chỉ được cái Wave tìu thui ah? K hơn đc ah? Thế thì đây kiêu, k thèm sang. Phải cộng cả wave lẫn mini may ra nghĩ thêm khẹc khẹc...
hi cả nhà,hỡi những ai còn thức...hum nay sau một ngày với đống việc cty.....đã thía còn có bà trong hội cứ ép e như ép nước mía í ....e vừa vật lộn với đống súp lươn...chả lươn...hoa quả dầm .....trở về đới. Vào đây còn nhận ra có người quen :-\" ...vô tình thía nhể , e lại còn weo căm chiều nay nữa chứ
Chào mọi người, chào buổi sáng. Chúc 1 ngày tốt lành, khỏe và vui. Tôi thèm ăn cua biển ở Trần Đại Nghĩa quá. Ọp ẹp tý đi cho thành viên mới ra mắt nào?
nhà em đang cần mua một con xe máy cũ 82 càng tốt để đi cho đỡ tốn xăng...đang không có xe đi làm...bác nào biết bảo em nhé...buồn hơn con chuồn chuồn...