Thứ 3 bà đi à? Tự dưng thấy buồn Thoa ạ.... Vào đấy cố lên nhé, hy vọng cuộc sống của bà sẽ ổn hơn. Lúc nào thấy nhớ bọn tôi, ra quán net post vài dòng nhé. Cả nhà ơi: Thứ bảy or chủ nhật tuần này off đi, cho các con đi nữa, chia tay mẹ con thoanguyen chứ. Các bà lên tiếng nhé, tôi kêu gọi là hay bị vô duyên lắm...
bà nói câu này công nhận rất đúng tôi cũng nghĩ như vậy đấy rất dễ quên để tha thứ nhưng luôn ám ảnh điều đó, cũng có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ. À quên Thanks bà đã khen nhé, hôm đấy thứ mấy cái liền đều đẹp nhưng cuối cùng cái đấy ưng nhất lấy luôn. thanks cả Nghé nữa nhé
@Trang thỏ: Bà cuối tuần đi cửa lò à, có tha 2 công chúa đi kô? Chúc đi vui vẻ nhé. @Thoanguyen: Chúc 2 mẹ con bà lên đường bình an mọi việc thuận lợi nhé, bà kô online đc cả hội 78 sẽ nhớ bà lắm đó. @ALL: Hay thứ 7 cho bọn trẻ con ra bách thảo chơi đi cả nhà ơi. híc nhưng kem nhà tôi đang sốt kô biết hôm đấy đã khỏi chưa đây.
Thi thoảng bà cũng ol để thông tin cho cả nhà nhé, ko lại nhờ Anna tìm "trẻ lạc" đấy. Welcome ấy nhé, cho 500 thông tin gửi Me2con - thư ký hội nhé.
Phúc ơi, khi người ta nói ko sao đâu là có sao đấy, mong bà luôn vui vẻ như ngày nào nhé. @Heocoi ơi, Kem ốm sao vậy? có mọc răng ko? Hôm qua Bầu nhà tôi cũng bị nong nóng đấy, mong các con ko sao và luôn khỏe mạnh. Hôm nào show váy mới mua đi, nghe Lan nói mà tò mò quá thôi .
Thế hội mình làm dâu NĐ đông phết nhỉ! Nhưng toàn sắp mất gốc hết rùi. Quê hương là chùm khế ngọt nhưng mà chúng ta không trèo hái được mỗi ngày nên chỉ gọi đến cái tên để nhớ về QH thôi, nhưng mà nàng dâu MeLanXinhXan này cũng quên luôn cả cái tên nhé, nàng đem nhổ cây khế ngọt này cả gốc lẫn rễ để mang hết về HN rồi àh. Quê anh xã cậu là Liễu Nha đấy nàng nhé. he..he.
Hic, sao hội này chọn đúng ngày off là ngày tui phải đi trông thi Đại học thế hử, tui phải trông cả ngày thứ 7 và sáng ngày CN
@yesterday, meocung, Lanxinh: quê bố chồng và mẹ chồng tớ đều ở Ý Yên, bố chồng tớ lại đang ở 1 mình ở Nam Định, nên năm nào đại gia đình nhà tớ đều làm quả xe đi một vòng thành phố Nam Định rồi về hai quê của chồng luôn Gọi là năm nào cũng đi 2-3 lần, nhưng đi đến điểm nào biết điểm đó, chứ dọc đường ở trên oto cả nên cũng chả biết huyện nào với xã nào cả Lan mà đến biển Thịnh Long, cần tư vấn gì thì cứ ới bạn nhé, tớ đang cầm 1 xập card của các nhà nghỉ tử tế ở đấy đấy, à mà đường từ thành phố NĐ đến biển Thịnh Long xóc lắm, nhớ uống thuốc chống say tử tế k lại chả còn sức mà ngắm biển đâu @Giang sumo: bà đang bầu bì to thế mà chúng nó còn giật laptop của bà, sao chúng nó vô lương tâm thế k biết , tức chết đi được, may mà bà k sao, bé con cũng k sao đấy, trộm vía, tuần này nhớ tham gia ọp đi nhé, kẻo các bạn nhắc nhiều trẹo quai hàm đấy @all: sáng thứ 7 tuần này (tức là ngày kia) ọp ở cv Bách Thảo nhé, cũng gặp mẹ con Thoa một cái chứ nhỉ, với lại lần trước hẹn mà chưa thành, lần này tạo điều kiện cho các mẹ lần trước đi công tác có cơ hội tụ tập cho đỡ ấm ức nhé Phúc cũng cho con đi chơi nhé, chắc đi BT, bố nó sẽ k ý kiến gì đâu nhỉ ???
Mua đi, tôi phát hành sách này đấy. Riêng Hội Ngựa giảm giá đặc biệt và có chữ ký của tác giả tặng sách nhé. Tôi sẽ nhận sách từ mẹ đậu đỏ thứ 2 tới đấy. Hội Ngựa mua đi nhé, Mua rồi mua thêm quyển có chữ ký tác giả, mua rồi giới thiệu bạn bè, người thân mua nhé, free tiền ship cho Hội Ngựa nhỉ. Hay mua 2 khuyến mại 1 nhé
Đã 78 trang ở tầng 4 này rồi đấy. Nhanh nhỉ. Tôi thích cái trang 78 này và thích cả vụ ọp vào sáng thứ 7 mặc dù con tôi còn bé quá nhưng tôi cứ đi nhỉ? Tôi cũng muốn tạm biệt Thoa và gặp gỡ các mụ. Mong 1 ngày mới tốt lành đẩy lùi mọi nỗi sầu khổ, buồn phiền và khó nhọc của tuổi Ngụa78. Các mụ cố lên, tôi yêu các mụ lắm đấy CH của Nghé và Bean Bong vẫn tốt đấy chứ? Tôi bận trông con và đang đau dạ dầy, mất ngủ, mất sữa. Nói chung là thảm hại nhưng vẫn phải có để thứ 7 còn gặp nhau chứ nhỉ?
Chào cả nhà, chúc nhà mình 1 ngày mới thật vui vẻ và tràn ngập tiếng cười, mai tôi đi công tác phú thọ rồi nên ko tham gia với các mụ được Thoa: hai mẹ con thoa lên đường mạnh khỏe và bình an nhé. Tất cả là do mình hết mụ ạ, hạnh phúc, đau khổ đều là mình, chúc mụ vững vàng vượt qua mọi thứ nhé 2muom: tao nhắn tin cho mày sao ko thấy mày nhắn tin lại thế
HOA ơi, mấy giờ đấy, ngày mai tao vẫn phải đi làm, nhưng Bách Thảo gần CQ tao, nên tao sẽ trốn tí giờ ra với chúng mày, hôm nọ ko đi được buồn ghê.
Cảm ơn các mụ nhiều nhé, cứ đi thì chân sẽ cứng đá sẽ mềm phải không ạ Ai cũng có những nỗi khổ nào đó, hôm rồi chát với Lan mới ngộ ra điều ấy @Phúc: Đúng là "cuộc sống mà!" nên cứ vui đi em nhé! Cho tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc đến tất cả các mụ ngựa nhà mình nhé Sáng thứ bảy này tôi cùng mấy bạn nhóm người tôi cưu mang tới thăm một em gái bị ung thư xương nên chắc tới muộn. Hoặc là các mụ cứ off đi, tôi xong việc sẽ tới bách thảo luôn được không ạ, như thế tới hơi muộn tí thôi