Ðề: Gửi mẹ chồng con! hichic, chuyện mc- nàng dâu mãi là chuyện muôn thủa của nhiều gia đình haizzzzzzzzzzzz
Ðề: Gửi mẹ chồng con! Có mẹ chồng tâm lý cho rằng con cái hạnh phúc thì mình hạnh phúc lây, nhìn nó hạnh phúc mà mình ghen tị, hổng lẻ muốn nó nồi da xáo thịt thì mình mới vui sao?
Ðề: Gửi mẹ chồng con! BMC mình ở nhà trông cháu giúp, 2vc đi làm, đến giờ mình chưa có gì phải lăn tăn cả, nói chung thấy ok. CHứ trước khi lấy chồng, nghĩ đến ở với BMC mà cũng thấy lo lo, giờ thì mọi thứ tiêu tan, hhehheh Cảm ơn ông bà nữa cơ
Ðề: Gửi mẹ chồng con! như vậy thì hạnh phúc quá rồi, anh chị chỉ cần lo kiếm tiến, con cái đã có ông bà trông, thích thế! Mong cho sau này em cũng được như chị
Ðề: Gửi mẹ chồng con! Mình thì chẳng lo nghĩ gì trước khi lấy chồng. Ngày cưới, chị gái mình lúc về nói với mọi người là cũng muốn rưng rưng một tí mà thấy em mình cười tươi quá nên là thôi, hihi. Đến lúc mọi người về hết rồi mới thấy cảm giác trống trải, xa lạ... Hôm sau bị mẹ chồng quát cho khóc như mưa, đúng lúc đấy trời mưa to ầm ầm, chui vào trong nhà tắm khóc ầm lên cậy có tiếng mưa át đi, mình nghĩ đến câu hát: "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em...". Ở được 2 ngày thì chuồn, sau đó cũng chẳng gọi điện về. Bà chị chồng trong Bình Dương gọi điện ra hỏi thăm nhắc nhở nhưng mình chẳng nghĩ gì, vì ngại ngại, tính mình vốn đã không khéo, hơn một tháng sau về, bà chị chồng nữa ở quê còn không thèm hỏi chuyện. Tối về lại khóc, mình trách ông chồng sao không tìm hiểu chuyện gì xảy ra, hôm sau sang nhà chị ấy chị ấy vẫn lạnh nhưng mà bảo là: "Chúng mày đi thế nào thì thỉnh thoảng phải gọi điện về hỏi thăm ông bà, sau này thì chẳng ai để ý đâu nhưng mà bây giờ mới thì phải chú ý không các cụ chấp", thế là được một bài học. Vèo cái đến Tết bầu to, bà chị chồng ở Bình Dương ra ăn Tết, nằm suốt đêm ở nhà mình nói chuyện, chị bảo ngày trước thấy bà hay than thở em lắm, suốt ngày gọi điện phàn nàn với con gái ở xa, giờ không thấy than nữa rồi, hihi. Sau này ông chồng mình bảo ngày dạm ngõ, mình với 2 đứa bạn ngồi trên xe huyên thuyên nói cười, bà về kể với mọi người là "cười nói hô hố như mấy con rồ" Bây giờ mình cũng vẫn thế, chả thay đổi gì, nhưng mà mẹ chồng mình thay đổi, có lẽ quen dần với mình chăng, hihi. Về nhà chồng, tính mình hay ngủ dậy muộn mà bà cũng không nói gì, lúc con bé bà không gọi vì đêm ăn thêm rồi, lúc nó lớn mà đêm không ăn thì bà gọi dậy để ăn cơm sáng không thì hai bữa dồn 1 . Nói chung là mình thấy là may mắn vì cũng hợp được cả hai bà chị chồng, nên ông chồng mà vớ vẩn gì mách hai chị với mẹ chồng là ông ấy bị quát ngay . Mình chẳng tài giỏi gì, cũng không khéo léo, và cũng chẳng có nhiều tiền. Mình nghĩ có được điều này trước hết là do gia đình nhà chồng thương con, thương cháu, ông chồng thương mình nên là mình cũng được thơm lây. Sau rồi mình cũng không bố láo bố toét gì và sống chân thành, coi anh chị em chồng cũng như anh chị em ruột, nên dần dần khoảng cách rút ngắn lại, giờ cảm giác không có khoảng cách với hai bà chị chồng nữa, buôn chuyện thoải mái
Ðề: Gửi mẹ chồng con! Hihi mình cũng rất hay ngủ đây muộn...bố chồng mình cứ đùa là "mẹ cũng bắt chước mày dậy muôn..." hahhaha....Mình cũng ko được khéo lắm, chỉ sống chân thành được thôi!!!
Ðề: Gửi mẹ chồng con! ngày chị em lấy chồng, mẹ em chỉ nói mỗi câu " mày đã không khéo léo như người ta thì cố mà sống cho thật thà, chịu thương chịu khó, cái gì nhịn được thì nhịn, không có bố mẹ nào ghét con đâu mà sợ". Em chưa có kinh nghiệm nhưng nghe mọi người nói cũng thấy đúng dần đều rồi
Ðề: Gửi mẹ chồng con! bai tho rat hay va hau nhu phu nu ai cung biet va ai cung mong cuoc song duoc hai hoa
Ðề: Gửi mẹ chồng con! bai tho rat hay va hau nhu phu nu ai cung biet va ai cung mong cuoc song duoc hai hoa
Ðề: Gửi mẹ chồng con! mẹ chồng và nàng dâu hãy cố gắng lắng nghe và chia sẻ voái nhau thì tất cả mọi chuyên sẽ tốt đẹp hơn