sáng này phải quyết tâm xả tức mới được các bác ạ. tối qua xem CĐHH đến 12h thấy mà thương Lê Hoàng, làm việc công tâm, nói thật lòng mình mà toàn bị người ta ghét. tớ thấy có mỗi LH chấm điểm là còn có chính kiến riêng, còn chấm điểm như LMS thì có lẽ là nên ở nhà và bình luận thôi, chẳng ai hơn ai cả toàn 10, chỉ có mỗi LH là người dám làm giám chịu thôi còn những người kia thì sợ bị ném đá nên dĩ hòa vi quý chẳng có tính cách gì cả. ngày xưa mình rất thích ĐVH thế nhưng sau khi xem cuộc thi này thấy hoàn toàn thất vọng về Mr Đàm, đây chỉ là cuộc chơi cho nên, nên chơi vui vẻ đừng lấy cay cú vì thắng thua qua nhiều, đã chơi thì phải chơi đẹp, phải sống thật với chính mình chứ lấy thành tích để làm gì (trong lúc đó thành tích của mình thì đã quá nhiều rồi), BGK đã quá sợ ĐVH nên ko giám chê 1 lời nào mà toàn cho điểm 10 (chị S và anh LMS sợ ĐVH hơn cọp) đã thế mà còn chơi ko đẹp. tập trước đã hét lên là ghét điểm 8 rồi, tuần này lại viết hẳn chứ Lê Hoàng lên tay ám chỉ sự thù ghét nữa, đúng là tiểu nhân quá. Hoàn toàn thất vọng về Mr, ko biết kết quả bình chọn có bị làm xiếc ko nữa, thế mới thấy trong giới nghệ thuật thế lực ngâm cực mạnh nhỉ. đây là ý kiến riêng của em thôi nhé, các fan của ĐVH đừng ném đá em nhé.
Ðề: thương Lê Hoàng - thất vọng về Mr Đàm cùng 888 nào đúng, mình cũng thấy có LH là nhận xét và cho điểm chuẩn nhất thôi. Tập tr có Việt Tú làm giám khảo, cứ làm ra vẻ ta đây, cái gì cũng biết. Tập này PU làm giám khảo chả có dấu ấn gì hết. Ủng hộ LH. Ghét DVH.
Ðề: thương Lê Hoàng - thất vọng về Mr Đàm cùng 888 nào Lĩnh vực nào chẳng thế hả mẹ nó, đó là mặt trái của xã hội rồi,
Ðề: thương Lê Hoàng - thất vọng về Mr Đàm cùng 888 nào vừa comment bên kia ghét ĐVH xong, sang đây ghét tiếp, đúng là BGK ai cũng như ai, S và LMS ai cũng nhận xét na ná nhau, cho 10 hết, PU cũng thế, cứ kiểu chung chung, ủng hộ cặp ĐT-TT.
Ðề: thương Lê Hoàng - thất vọng về Mr Đàm cùng 888 nào Ui, em k thấy thương bác í , chỉ thấy bác í cá tính thôi ạ. Các mẹ có xem cái chương trình nói chuyện cùng Lê Hoàng k ạ ? Mọi người toàn bị xoáy và cuốn theo bác í thôi ạ, trả lời bác í k dễ tí nào . Còn anh Đàm thì k phải bàn rồi , lực lượng hùng hậu + nhiều xiền mà
Ðề: thương Lê Hoàng - thất vọng về Mr Đàm cùng 888 nào Em cũng vote cho DT_TT nhất là hôm nhạc kịch thằng gù ở nhà thờ Đức Bà ạ
Ðề: thương Lê Hoàng - thất vọng về Mr Đàm cùng 888 nào Công nhận cái đôi DVH nên bị loại từ sớm thì đúng hơn, càng xem càng thấy đúng là ban giám khảo sợ sệt trừ bác LH LMS thì đúng là bênh ra mặt, Mình kết DT-TT đúng là sáng tạo, phong cách, chứ cái kiểu DVH càng xem càng ghét thêm
Ðề: thương Lê Hoàng - thất vọng về Mr Đàm cùng 888 nào Phương Uyên hay mà. Nhận xét cũng rất chuẩn mà bạn, mỗi tội thấy chị ấy có vẻ bị áp lực hay sao á mà thấy run quá trời. Lê Hoàng thì khỏi nói rồi, No1. Tuần trước, thấy lão đạo diễn Việt Tú hãm thế, tỏ vẻ đây, rất thích thể hiện.
Ðề: thương Lê Hoàng - thất vọng về Mr Đàm cùng 888 nào Hihi vừa bon chen bên topic CĐHH, lại nhảy sang đây chơi, mình thích LH rất cá tính. Mình đang "run sợ" nếu ĐVH mà đoạt giải nhất thì ntn?
Ðề: thương Lê Hoàng - thất vọng về Mr Đàm cùng 888 nào Có lẽ đây là một chương trình bộc lộ một cách trung thực nhất tính cách của những ca sĩ - nhạc sĩ ( mà những chương trình ca NHẠT khác không cho phép bộc lộ - vì được quyền hát nhép và đóng kịch ) Chương trình cũng cho thấy rõ người ta kinh doanh bằng tai tiếng như thế nào, đồng tiền có sức mạnh ra sao, năng lực tổ chức của các công ty "ca múa nhạc kịch" của chúng ta tới đâu ! Chúng ta cần cám ơn những nhà tổ chức đã dám phơi bầy những trò hề như thế ! hoan hô - tất cả đều đạt điêm 10
Ðề: thương Lê Hoàng - thất vọng về Mr Đàm cùng 888 nào trên báo công an có bài bình luận cũng hay nè các mẹ vô đọc coi thế nào http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=882&p=&id=440585
Ðề: thương Lê Hoàng - thất vọng về Mr Đàm cùng 888 nào Lót dép lê, e hóng hớt vụ này. hii . Dù sao e vẫn thích "DVH". Có thể nó là trò hề, nhưng vỗn dĩ cuộc sống này rất nhiều trò hề.
Ðề: thương Lê Hoàng - thất vọng về Mr Đàm cùng 888 nào Mình thấy ĐVH đêm qua nhạt nhẽo ý,toàn hát những bài cũ đã hát đến trăm lần rồi,nghe mãi mấy bài ấy cũng nhàm