Ðề: Lính mới kinh doanh thạt nhiều khó khăn!!!!!! em cũng lính mới nè,cũng mới tập tành kinh doanh luôn,lúc đầu hứng khởi lém nhưng bây giờ thì thấy nản
Ðề: Lính mới kinh doanh thạt nhiều khó khăn!!!!!! Thời gian đầu ai cũng nản mà, cố gắng lên các mẹ. Tự ủng hộ tinh thần mình, cho tuần mới buôn bán phát đạt nào
Ðề: Lính mới kinh doanh thạt nhiều khó khăn!!!!!! E thấy nản quá các mẹ ah, làm ăn khó khăn quá.hjxhix
Ðề: Lính mới kinh doanh thạt nhiều khó khăn!!!!!! các mẹ ơi! mùa này ít mưa nên em đang giảm giá áo mưa các mẹ ghé mua choa em với nha!!!
Ðề: Lính mới kinh doanh thạt nhiều khó khăn!!!!!! đã nhiều rồi lại còn quá khó ở cải thời điểm kinh tế xuống dốc thế này, huhu..............
Ðề: Lính mới kinh doanh thạt nhiều khó khăn!!!!!! lính mới trong kinh doanh,nhưng vào diễn đàn đã lâu rồi, vạn sự khởi đàu nan,buôn bán thuê cửa hàng cũng chật vật lắm,ra đường bây h vạn ng bán trăm ng mua mà,..............cố lên mọi ng ơi
Ðề: Lính mới kinh doanh thạt nhiều khó khăn!!!!!! các mẹ cố gắng và vui vẻ lên nào.bán hàng mà mặt ủ rũ là khách chạy mất đấy ..hi..hi..
Ðề: Lính mới kinh doanh thạt nhiều khó khăn!!!!!! Rét quá cả nhà ạ.Rét thế này ai bán món gì cho mùa đông ấm áp chắc sẽ đắt khách lắm
Ðề: Lính mới kinh doanh thạt nhiều khó khăn!!!!!! Hờ hờ. Đúng là những món bán cho mùa đông HN lúc lạnh thế này thì nhất rồi. Em thèm ăn ngô luộc nóng hổi giữa trời đông HN. Hihi
Ðề: Lính mới kinh doanh thạt nhiều khó khăn!!!!!! Tại thời điểm kinh doanh thôi các mẹ. Dạo trước thì kinh doanh cũng được nhưng dạo này các mẹ để ý kinh tế xem: - Ngân hàng sát nhập - Chứng khoán đóng cửa - Vàng thì bấp bênh - Đô la thì cấm Dẫn đến: - Chi tiêu thắt chặt - Mua bán ế ẩm ah
Ðề: Lính mới kinh doanh thạt nhiều khó khăn!!!!!! Các mẹ cố gắng lên. Đừng nản. Sắp Tết rồi là tha hồ đông khách.
Ðề: Lính mới kinh doanh thạt nhiều khó khăn!!!!!! Hihi. Đúng rồi ạ. Cứ cố gắng lên mẹ Sâu Sâu nhỉ. Cuộc sống an bài nhưng đời đẹp lắm. Cứ tin và hy vọng đi các mẹ ạ. Cùng cố gắng các mẹ nhé
Ðề: Lính mới kinh doanh thạt nhiều khó khăn!!!!!! Đúng là thời buổi kinh tế khó khăn nên chị em mình cũng "ấm ề" theo. Nhưng buôn bán mà các bác, phải có lúc nọ lúc kia chứ. Trong lúc chờ oder các mẹ hãy tìm niềm vui khác để khỏa lấp đi. ?Tỉ dụ như tết sắp đến rồi, mình cần đổi bao nhiêu xiền để mừng tuổi, mình cần mua sắm quà tết gì để tết ông bà nội ngoại.... Em thì đang còn đau đầu với cái luận văn cao học đây. huuuuuuuuu. Có ai oder cho em để em có hứng viết tiếp k nhỉ ?