Tôi tình cờ đọc được bài báo nói về việc có 1 trường ỏ Hà Nội cô giáo không cho cháu đi ị và hạn chế cho trẻ uống nước vì sợ các cháu tè cả lớp. Sau khi đọc bài báo xong, tôi thấy dạo này con mình cũng cứ về đến nhà là chạy ngay vào bô ngồi ị, hôm đó đón con về và cháu cũng chạy ngay lại bô và ngồi ị, trong luc cháu ị tôi có hỏi có hỏi cháu, trên lớp con muốn ị con có gọi cô không, thì được cháu trả lời là không gọi, tôi có hỏi sao con không gọi cô thì cháu bải là cô không cho ị, cô nói về nhà mà ị, vậy là chuyện các cô không cho các cháu đi ị ở lớp là có thật, không hiểu các cô suy nghĩ thế nào mà cấm các cháu như vậy, cùng lắm thì rửa cho cháu hết mấy phút mà các cô cứ bắt các cháu nhịn như thế nguy hiểm lắm. Còn chuyện cô không cho cháu uống nước cũng có thật, tôi hỏi cháu là khi con khát nước thì cô rót cho con uống hay là con tự rót, cháu trả lời là cô không cho uống, cô đánh, thế đấy các mẹ à, thật là buồn cho thế hệ giáo viên bây giờ. Tôi viết lên đây để các mẹ biết và về nhà thử hỏi con mình xem trường các cháu có hiện tượng như vậy không, nên nhớ là không nên hỏi trực tiếp là cô có cho con đi ị không, nếu hỏi như thế thường làm các cháu trả lời có hoặc không nên rất khó xác định, các mẹ nên hỏi tránh đi, ví dụ như hôm nay đi học con có ị hay không, nếu cháu bảo không thì hãy hỏi tại sao, lúc đấy cháu sẽ nói chính xác hơn, hoặc là hỏi như tôi đã hỏi con mình. Có mẹ nào có con học cùng trường với con mình không, con mình học tại trường mầm non Việt Đước thành phố Vinh - Nghệ An, thuộc cung văn hóa thiếu nhi Việt Đức TP Vinh, nếu có mẹ nào có con học cùng trường thì thử hỏi cháu xem, chắc chắn là sẽ có đáp án bất ngờ cho các mẹ. Vấn đề này tôi cũng chưa dám phản ánh với cô vì chưa có biểu hiện gì xấu cả, tôi đang theo dõi xem tình hình thế nào rồi mới phản ánh. đây là link bài báo tôi tình cờ đọc được http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Bi-hai-chuyen-di-hoc-cua-tre-mam-non/68180
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Trời ạ. Sao các cô lại có thể đổi xử như vậy với các bé cơ chứ! Đọc mà buồn!
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Chị mình làm ở trường mầm non Hoa Hồng - Vĩnh Hồ - Đống Đa . Mấy lần ra chơi thấy nghề giáo viên mầm non quá vất vả.. Ỉa,đái,khóc,tai nạn, luôn chân luôn tay ... thế mà con chị ấy gửi cùng trường . Nó buồn ị mà cô giáo còn không thềm chùi,rửa gì hết ... Mặc nguyên quần dính bê bết luôn ... Như vậy ngay cả đồng nghiệp cùng ngành mà còn như thế . Huống chi là người dưng xa lạ .cũng có thể là do sơ suất nữa nhưng mình tin việc dọa trẻ em để chúng sợ không dám xì là có thật
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Trước đây mình cũng đã nghe mấy vụ này rồi. Sợ thật. Tội nghiệp các con quá :-((
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Con mình cũng đang học mẫu giáo, tuy trường mẫu giáo tư thôi cách nhà có mấy bước chân nên thi thoảng mình qua ktra được, or là tranh thủ hôm nào đón cháu sớm nhanh chân vào lớp để ktra luôn chứ ko chờ người ta bế cháu xuống cho mình, vẫn thấy các cháu đến giờ được cô gọi đi tè or cháu nào buồn ị cô giáo cg lấy bô đàng hoàng. Nghe chuyện các mẹ kể sợ quá, sao các cô không nghĩ được là nếu như con mình đi học cũng bị như thế thì người mẹ như các cô sẽ suy nghĩ gì đây? thật buồn cho cho cái nghề cao quý ấy....
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Em nghĩ là đúng đấy. Vì con nhà em cũng toàn phải đi ị ở nhà lúc đi học về thôi hoặc lúc sáng.
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp trên HN có trường lắp IP camera . Mẹ nào có điều kiện tìm trường như thế mà gửi.Lúc nào cần xem con ,lên mạng truy cập là biết ngay tình hình thôi.
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Hic, khổ thân các con. Đến cả nhu cầu xả ra là nhu cầu tự nhiên mà cũng không cho thì cho con được những gì đây???
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Cái này phụ thuộc vào cái tâm của các cô trong trẻ thôi. Nên mình thấy gửi trường nào mà các cháu không nhiều quá là ổn nhất. Hồi xưa mình gửi con ở trường gần nhà, có thể gọi là trường cấp phường vì cơ sở không quá tốt, có sân chơi nhưng mà cấp phường nên vắng. Mỗi lớp có tầm gần 20 cháu mà có 2 cô giáo trông. Trường lại gắn luôn với nhà dân nên các phụ huynh qua kiểm tra thấy làm tốt lắm. Các mẹ đừng ham vào trường to làm gì. Nhiều mẹ có ý kiến là trường to, có tiếng thì tốt nhưng mà các con đi học nhu cầu chính là giao tiếp với các con khác thôi, học hành thì về nhà mẹ nào chả dậy lại.
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Trường của Zin nhà tớ có camera nhưng chỉ xem được hình thôi chứ ko nghe thấy âm thanh gì. Mà đúng là chất lượng hình ảnh thì ko tốt tẹo nên chỉ nhìn thấy hình dáng con thôi chứ con làm gì thì ko thể biết được. Hôm nay mới là ngày thứ 5 con đi lớp, mấy hôm đầu về nhà ngủ đêm khóc kinh người chắc do lớp nhiều bạn và phải ở xa ba mẹ ông bà cả ngày nên sợ. Cầu trời là ko có cô giáo nào nhẫn tâm như thế, Người ta ko có con hay sao mà lại thế này cơ chứ. Đọc mà thương các con quá, các cháu tầm 4-5 tuổi đã biết rồi chứ như Zin nhà tớ thì khổ lắm, bé mới 16 tháng thôi chứ biết làm sao
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Đúng là loại chứ không phải người..... Hàng tháng nhận tiền lương, nhận lòng quí trọng của phụ huynh và quà cáp lễ nghĩa.. mà đối xử với con như vậy..
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp nói đi cũng phải nói lại,mình cũng là phụ huynh có con học mầm non.ban đầu mình cứ nghĩ nghề này chỉ có cùng trẻ ca hát nên thấy thích,nhưng tận mắt mới thấy các cô quá vất vả các mẹ ạ.sáng 7h các cô phải có mặt để đón cháu,chiều hết trẻ mới được về,ngày nào cũng diễn ra như vậy,các mẹ có hiểu vì sao mà bé về nói là cô không cho ị hay uống nước không? mình xin giải thích rằng: ở trường các bé phải đi có giờ giấc,mà 1 bé xin đi là cả lớp cùng đòi đi,trẻ con mà các bé đua nhau,vì vậy một ngày ở trường có rất nhiều hoạt động,mỗi hoạt động thường diễn ra 30 phút sau đó cô cho các bé đi uống nước và đi vệ sinh.quản lý 30-40 cháu nên việc có nề nếp là rất cần thiết các mẹ ạ,chứ không phải 1 mẹ 1 con ở nhà mà thế nào cũng được.vài chia sẻ mong các mẹ có cái nhìn khả quan hơn về nghề mầm non.xin thưa với các mẹ rằng:cô không yêu nghề thì không thể trụ nổi 1 ngày ở trường các mẹ ơi.khi nào rảnh mình ts tiếp
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Cũng phải công nhận là nếu như tập được cho các bé đi vào một giờ nhất định thì rất tốt, cái này nếu làm đựoc sẽ tốt cho hệ tiêu hóa, nhưng ví dụ như cấm đoán quá nhỡ may bé bị đau bụng thật thì lại không dám gọi cô, như vậy thật nguy hiểm vì nếu muốn đi thật mà không được đi sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Cũng biết là các cô vất vã với các bé rất nhiều nên khi tôi biết được việc này tôi cũng đâu có phản ánh với nhà trường vì sự việc cũng không đến nỗi phức tạp, tôi chi âm thầm theo dõi và hướng dẫn con làm quen dần với cách tự chăm sóc bản thân, tự vệ sinh cá nhân, và đặc biệt tôi cố gắng bảo cháu đị ị vào buổi sáng, để cháu quen dần với nhịp sinh học là cứ buổi sáng là đi vệ sinh.
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Em đồng ý với mẹ này, các cô ấy thực sự vất vả lắm! Phải nói là đầu tắt mặt tối ấy! Thế mà có mẹ có con đi nhà trẻ, cứ 15ph gọi cho cô 1 lần, tất nhiên con mình là quan trọng, cô giáo cũng ko thể dám thể hiện thái độ gì vì sợ phụ huynh phản ánh với cô hiệu trưởng, nhưng mình cũng đừng làm khó các cô quá, các cô cũng rât vất vả rùi! Mình cho con mỉnh đi nhà trẻ, bản thân em luôn nghĩ rằng như cho con đi bộ đội, phải khổ khổ 1 tý, cho con biết thích ứng với nhiều hoàn cảnh sống, phải biết ý thức tự phục vụ mình, biết cách giao tiếp hòa hợp với mọi người ở trong lớp cũng như mọi người trong gd. Em nhận thấy ko cứ nhất thiết nâng niu con mình quá đã là cách tốt nhất nuôi dạy con em mình...
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp thôi thìcungx phải cảm thông cho các cô mn, may thế mình ko dính phải cô mn.
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Thật tình mà nói thì cũng phải đứng ở góc độ các cô. Một mình mình ở nhà chăm, một mẹ một con mà còn đuối sức thì cô còn mệt hơn nữa các mẹ à. Mình nghĩ có thể các cô mệt nên cáu gắt thế thôi chứ không có gì to tát đâu. Thê nên tốt nhất mình cứ chuẩn bị cho con và dặn kỹ lưỡng để các cô đỡ mệt, con mình cũng không phải bị đối xử như vậy nữa. E tập cho cháu ở nhà thói quen đem nước đóng chai theo uống nên về phần nước uống không phải lo lắng lắm.
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Giờ mới đọc topic này, mình cũng đang theo dõi quan sát con về việc này, con ngày nào về đến nhà cũng lôi bô đòi ị Mẹ: ở lớp con ị chưa Con: chưa, cô không cho ị ở lớp, ị cô đánh đấy, cô bảo thế Mẹ: có bạn nào ở lớp ị ko Con: không Nghe mà thấy thương sót con quá, ở lớp nếu cháu ị thì cô lấy giấy chùi tạm cũng được, về nhà bố mẹ rửa ráy cho con sau, chứ cấm các con ị làm chả đứa nào dám ị, ngày nào con cũng ngồi bô khá lâu và ị có hiện tượng táo, sót hết cả ruột mà chưa biết phải nói và góp ý với cô giáo thế nào Vẫn biết là các cô bận luôn chân luôn tay nhưng con mình không phải là gửi trường công mà gửi ở trường tư thục Wonderland Đền Lừ (mỗi tháng cũng đóng học phí gần 2.5 triệu), lớp chỉ có tầm 17 cháu với 2 cô giáo, con học lớp 24-36 tháng, trước con ko có hiện tượng nhin ị như vậy, giờ thì có hôm vừa đón con xuống tầng 1 đã thấy con kêu buồn ị, mẹ vội vàng đưa con về nhà thật nhanh để đi ị, hic
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Hic, thật thế hả mẹ cháu? Sao nhiều trường có tình trạng như thế nhỉ, khổ thân các con. Chả bù, trường em các con xì xoẹt cả ngày, nhiều hôm bố mẹ đến đón còn phải chờ con ị nốt đã.
Ðề: Bức xúc về việc cô giáo không cho bé đi ị và uống nước tại lớp Em có đôi lời nói với chủ top và các mẹ khác như sau: Em cũng là người có con đi gửi thôi ạ, cháu năm nay 4 tuổi, đầu năm học em có đi họp phụ huynh cho con. Cũng có những ý kiến hỏi cô là trời hanh khô và lạnh, không biết ở lớp các cháu có được uống nước không ạ? Và uống nước vào giờ nào để chúng tôi năm bắt đc. Cô trả lời, lớp chúng ta rất đông (72 cháu) nên mỗi ngày, sau khi các cháu tập thể dục xong, cô giáo cho các cháu vệ sinh cá nhân ( rửa chân tay, đi đại tiện, tiểu tiên và uống nước), còn vào giờ học là cô cũng quán triệt các con không đi VS hay uống nước... ảnh hưởng đén giờ học và các bạn khác. Em và các phụ huynh thấy hoàn toàn hợp lý. Em cũng đã dự giờ ở lớp con và cũng thấy đúng như vậy. Ai có con cũng yêu con và xót con, nhưng mọi người cũng phải thông cảm cho các cô, 1 lớp có 30 cháu mà 1 cháu đòi đi vệ sinh là hầu hết tất cả các cháu khác cũng lại nhao nhao theo, như vậy giờ giảng dạy của cô cho các con cũng bị chi phối ạ, huống chi lớp con em tận 72 cháu. Nếu các mẹ muốn con mình tốt thì nên gửi con vào trường tư thục ( chỉ khoảng 10 cháu) thì chắc chắn các cháu sẽ được chăm sóc tốt ( em xin lỗi không có ý gì đâu ạ). Thực ra cô giáo làm như vậy cũng là dể tốt cho các con thôi ạ, đó là tuân thủ theo đúng gờ giấc. Con nhà em cứ sáng ra dậy VS cá nhân, ăn sáng xong là chạy vào tolet để đi nặng, hoặc nếu sáng cháu không đi thì tối sau khi ăn cơm xong sẽ đi. Em không biết các chị thế nào, như con nhà em đi học về ngoan hơn, biết tự lập. Chỉ mỗi tội ngày cuối tuần là giờ giấc của con bị ảnh hưởng, Sáng ngủ dậy muộn, trưa ăn muộn và ngủ cũng muộn luôn. Như vậy chúng ta phải cám ơn nhà trường và cô giáo đã rèn luyện cho các con có thói quen tốt.Em rất nghiêm khắc với con nên thường dặn các cô, ở lớp nếu cháu có hư thì cô cứ dọa là nó sợ, nhưng cô lắc đàu bảo như vậy là phản tác dụng, chỉ làm cho các con sợ cô giáo và sợ đi học thôi, Chủ yéu là các cô dạy bảo nhẹ nhàng và khuyến khích các con... Cũng không loại trừ có những cô giáo thoái hóa biến chất, nhưng em tin nó chỉ là số nhỏ thôi, cũng đừng bênh con quá khi con về nói là hnay ở lớp cô phạt con...Còn đương nhiên những trường hợp cô giáo đánh con mà để con sợ đi học và người thâm tím thì phải xem xét và lên án. Em có lẽ hơi dài dòng nhưng cũng chỉ là chia sẻ đôi điều với các mẹ để mọi người tham khảo thôi ạ. Em thì mặc dù lớp có 72 cháu nhưng em cũng không sốt ruột về con, từ ngày đi học con nhà em chỉ tăng cân chứ không thấy sụt cân mặc ấngngỳ trước di học chưa quen, sáng nào di học cũng khóc như cha chết mẹ chết, nhưng chiều đón ề lại cười phe phé.
Đúng rồi đó, chúng ta phải thông cảm cho các cô giáo thôi, việc này hoàn toàn hợp lý nên mình ủng hộ, đối với trẻ nhỏ ta cũng nên nghiêm khắc để các bé nó vào nề nếp.