Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Nhờ dịp Tết, chúng ta có động lực để nhà cửa được tươm tất, gọn hàng hơn... Mẹ ấy mà sinh trước Tết thể nào Tết này cũng kiếm được kha khá khoản lì xì
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Năm ngoái nhà mẹ nó con nhỏ, đi taxi hay sao mà tốn kém khoản đi lại thế, những 3,5 tr. Mình chủ yếu là Tiền lì xì, và lo mấy bữa cơm Tết ở quê nội.
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Nhà mình cũng không phải đi biểu sếp, ngược lại đầu năm đi làm còn được sếp mừng tuổi 500k. Không biết năm nay có còn nữa không!?
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? thế đó, vc mình đều nặng về gia đình, tết muốn chu toàn thế là cứ nội - ngoại nội ngoại, mỗi lần về - lên mất khoảng 500, toàn đi taxi thôi nàng, cả chồng và ông bà đều k muốn cún đi xe máy (vì đường về quê nhà mình đường tỉnh lộ, nhiều người đi ẩu lắm), k phải dịp tết, mà hàng tháng nhà mình cũng tốn khá khoản đi lại, nhất là năm nay ông ngoại điều trị trên HN thì thêm khoản đi HN nữa, may mà có Hoàng Long, giờ thì ổn rồi, dù còn khoản nợ to đùng trước mắt nhưng nó thúc đẩy mình tiét kiệm để trả nợ, chứ cứ như trước, mình tiêu bạt mạng luôn, giờ ôm cục nợ mới thấy tiếc sao mình k tiết kiệm từ sớm hơn
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? nhà mình có 2 ku bé, têt năm ngoái và năm nay cũng phải đi taxi về bà ngoại 20km, chỉ giám đi đến nhà ngoại 1 lúc rồi về vì để taxi đợi cho nó rẻ.
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Tết giờ chỉ có trẻ con và các cụ sướng thui.như mình sợ tết lắm.vừa tốn tiền vừa mệt!
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? tùy hoàn cảnh gia đình mà chi thoy mẹ nó à. thường thì tốn nhất phần tiền lì xì thôi à
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Nhà mình thì chuẩn bị từ rất rất sớm, vì tết nào chả có màn mua rượu đi tặng nên mình tranh thủ vớt rượu từ trong năm. Cũng có mấy mối đến tặng thôi, nên mua sẵn 3 chai rượu tây rồi cũng bớt đi phần nào. Gần Tết ngoài nguy cơ bán tăng giá còn nguy cơ nữa là có nhiều thứ để tiêu quá, thành ra bí.
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Ơ, chúng ta bàn chuyện chi tiêu Tết sao cho hợp lý (ý là hết bao nhiêu tiền) đi, chứ ai cũng biết rõ mười mươi là k tránh khỏi Tết như là hàng năm nhiều vùng đồng bào chắc chắn phải gặp bão, lũ ấy.
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Nhà em thì nặng tiền đủ thứ, từ khi lấy chồng Tết nào cũng trên 20M. 1 chốn 3,4 nơi nên phải thế. Nhà em thì chi tiêu thế này: - Mừng tuổi BMC: 2M - Bố mẹ đẻ: 2M - 2 cháu con anh chị chồng: 1M - Đưa cho MC: 1M tiêu linh tinh vì đồ bánh kẹo các thứ e mua hết rồi, gà thì bà nuôi, chỉ mua vài thứ đồ khô - Đưa MD: 1M nữa -Mừng tuổi các cụ, các cháu anh em họ hàng: 5M - Mua sắm các kiểu cho nhà mình, nhà nội, nhà ngoại, đóng tiền công đức cho 2 nhà thờ: 5M - Xăng xe đi lại, phat sinh linh tinh: 2M-5M Tổng cộng: 20-23M, chưa năm nào dưới con số 20, híc. E ngán tết đến tận cổ mà năm nào cũng phải lo, ko có khoản nào cắt được cả, chán
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? hè hè, nhà em đã phải lên kế hoạch chi tiêu Tết từ tháng trước, sau đó 2 vợ chồng bàn bạc, kết luận thì tính ra tết này tiêu khoảng 4M. Tốn kém cái là khoản quần áo vì năm nay em bầu bí bé đầu, phải mua nhiều đồ ấm để mặc, bánh chưng, giò thì ông ngoại gói. Đồ ăn tết như gà qué, miến, măng, chè thì các anh chị và dì chú gửi ở quê ra biếu. Nhà em ở cùng ông bà ngoại nên có tí nào thì bù vào cho ông bà tí đấy thôi. Dù thế nào thì em cũng vẫn mong đến tết lắm, chẳng mấy khi họ hàng có dịp tụ tập đông đủ (thêm nữa là nhà ít trẻ con nên k lo vụ mừng tuổi). Em nghĩ là quần áo thì nên mua dần từ bây giờ, chờ vào giữa mùa rồi rét như năm ngoái thì tăng giá chóng mặt lắm. Em hay mua ở chợ Nghĩa Tân và chợ Nhà Xanh 8-[, quần áo cũng ổn, xem giá xong cũng k bị mù mắt. Bánh kẹo đi biếu nếu cần loại xịn thì mua ở big C, k thì mua ở cửa hàng gần nhà (vì ở big C một số hàng bán giá cũng cao, như gói kẹo ổi ở big C bán 8k, còn ở cửa hàng gần nhà em bán có 5k thui, kakaka)
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? đề tài này hấp dẫn, toàn mẹ đảm thỉ. kiếm tiền tiêu Tết nào...:heart:
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Hic hic em thì chả dám tiêu nhiều, vì ko kiếm được nhiều để tiêu, chủ yếu tiêu vào quần áo của 2vc+ con nhóc nhà em< khoản này nặng nhất>, rùi tiền mua đồ bánh kẹo, linh tinh..Xiền lì xì..Nói chung hem quá 5m < vì bà nội lo cũng 70% roài>. Nhà em con 1 nên mẹ ck vẫn lo cho gần như từ A-X < Y-Z tự lo ^^>
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Ôi Tết... Năm nay 2 vợ chồng em quyết tránh Tết bằng cách ở xa không về - coi như đi du lịch ạ - Tạm thời tiết kiệm được một số khoản như: tiền vé đi lại dịp tết đắt dã man, tiền mua sắm đồ ăn uống, tiền mừng tuổi - sợ nhất khoản mừng tuổi - sao mà họ nhà em trẻ con đông thế chứ lại!
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Cứ nhắc đến Tết là nẫu hết cả ruột. Bảo ko tiêu nhiều nhưng cũng chẳng đc...1 chốn 4 quê nên mệt vậy đấy...
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Mình ở với BMC nên cũng ko phải lo nhiều, nhưng Tết năm nào cũng : Mừng tuổi BMC :2M Mừng tuổi BMD :2M Mừng tuổi em trai, em chồng: mỗi em 500K Mừng tuổi bà ngoại :500K Mừng tuổi các cháu + các mối quan hệ :1M Đưa thêm tiền sắm Tết cho nhà chồng : 2M, cho nhà mình :2M Năm nay mình sinh bé chắc trước Tết 1 tháng nên Tết cũng ko đi đâu thì có khi cũng không tốn thêm các khoản linh tinh như quần áo sắm như mọi năm nữa!Thế là cũng 10M rùi,hic hic, các mẹ ở đây còn 20,30M nghe mà hoảng quá à!!!
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Mình mua sắm những đồ Tết từ bi h cho rẻ và đỡ cập rập... rượu, bia, đồ khô, trà, bánh kẹo hộp,gạo nếp gạo tẻ ....