Tôi đi chỗ này rồi, cách đây cũng hơi lâu, cũng dịp hè này, ko thích lắm đâu, đi chỉ thấy đông và đắt . Nhà mình hay đi biển ở miền Bắc nhỉ, biển ngoài này nước ko xanh, cát cứ hơi đen đen ấy. Sao ko thử đi biển miền Trung nhỉ? Đi Thuận An - Huế cũng đẹp lắm đấy. Năm ngoái tôi đi = xe giường nằm của Camel ở Trần Khát Chân, đi tối hôm thư 6 ở HN vào Huế khoảng 7 - 8h sáng thứ 7, chơi ở Huế rồi đi Thuận An, cách Huế khoảng 20 - 30km gì đấy, chơi mấy tiếng rồi về TP, nghỉ 1 đêm ở đó, tối có thuê xích lô đi dạo quanh TP, hôm sau đi tour tham cố đô, lăng, chùa Thiên Mụ. Tối CN lại đi xe về HN. Đồ ăn/uống ở đó cũng tương đối rẻ. Tổng chi phí khoảng 700k/người thôi. @ ALL: chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Đi off về nhớ post ảnh sớm cho người ở nhà phải đi làm như tôi nghía nhé.
Tăng 1 thôi Bongxinh ơi!. Tăng 2 hoãn lần sau đi vì hội 75-78 trưa mai chia tay Thoanguyen ở nhà Hoaphonglan lúc 11h30'- chuẩn bị oánh chén đê!.
Còn ta luôn ước ta được như mi, giỏi giang như mi, quyết đoán như mi, tự do( trong khuôn khổ) như mi, ước nhiều lắm....Nghé à!
lâu lắm mới vào chuồng mà mẹ nó vẫn nhớ đến tôi. Cảm động ơi là cảm động. Mai cố gắng đến đúng giờ( mà không biết mấy giờ nữa- 9h ở cổng chính đúng không mẹ nó?) Yêu nhà ngựa quá cơ, tặng hoa các mẹ này: (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Mai tôi vẫn đi làm nên không đi công viên bách thảo với cả nhà được, tạm biệt Thoanguyen ở đây nhé, trong Nam chắc nóng hơn ngoài Bắc, 2 mẹ con ấy giữ gìn sức khỏe!
Danh sách sinh nhật tháng 7 Trong tháng 7, theo danh sách của tôi thì có những sinh nhật này nhé: 1, Phượng thienminh_mamy: con trai Đỗ Thiện Minh (cún) 6/7/2006 , bà này chắc bận chuyển phát nhanh nên chả thấy đi ọp được buổi nào 2, Hương Bill Bờm: con trai Minh Hiếu 09/07/2005 , bà này viện cớ chửa con gái thứ hai, rồi cũng bận chăm con luôn, chả thấy khai báo ngày sinh con gái lần ra mắt hội 3, Hà Mẹ & Phuonganh: con gái Phạm Phương Anh 15/7/2005 , mẹ này cũng lấp ló vào topic mấy lần xong lại vi vu 4, Hạnh Carmen: 16/07/1978 , mụ này trước khi nhận quà sn chắc phải nộp quà đi Đà Nẵng đã nhỉ 5, Hường Bi & Bốp: con trai Lê Trung Huy 24/07/2003 , ọp cho con giai đi cùng nhé, lâu lắm lắm từ dạo sn năm ngoái đến nay chưa được ngắm "tục tưng" của mẹ Hường đấy 6, Hương huongson: 27/07/78 Địa chỉ: nhà số 1, ngõ 117/52 Thái Hà, Cty: Ngân hàng TMCP Bắc Á Mụ này ngay gần nhà tôi mà chả hiểu lượn vào chuồng xong lại phi đi đâu roài 7, Hòa Mặt trời hồng: con trai Nguyễn Như Chí Kiên (Bi) 29/07/2007 , cả bà này nữa nhé, cho cu con đến giao lưu nha Tôi xong nhiệm vụ post danh sách nhé, chuyển phỏm sang nhà Nghé phụ trách tổ chức "ọp hoành tráng tháng 7" nhé
Dạo này tớ bận quá, ở cty chẳng có thời gian nào vào mạng nữa, nên tối về nhà lại thêm 1 việc check tin của hội mình và đọc news nữa, mọi người có đọc tin vụ ôsin 17 tuổi giết chủ nhà ở 36 Hai Bà Trưng không, cô Khanh đó là người quen nhà tớ đấy, khổ thân cô ấy quá, đọc tin mà rụng rời, không thể ngờ được, các bạn đề cao cảnh giác khi thuê người giúp việc nhá.
Me2con và Bầu thật xứng đáng làm thư ký, update cực nhanh luôn á! Tháng 7 cả mẹ và con hội mình sinh nhật đông nhỉ!
Thế hả, tôi chả thấy chặt chém gì lắm đâu, giá cũng theo giá làng thôi, Giá phòng có điều hòa, nóng lạnh, khá sạch sẽ thì mọi năm tôi đi đều khoảng 180 - 220k, năm nay chưa đi nên k rõ có tăng k, nhưng bà cứ lượn vài nhà nghỉ mà hỏi là ra giá hợp lý ngay ý mà, tôi hay ở Hương Biển và Hồ Gươm, chọn phòng có ban công để phơi khăn và đồ bơi, và nhìn thẳng ra biển, sáng dậy ngắm biển thích lắm, có nhiều hứng để dậy sớm dạo biển hơn là các nhà nghỉ tụt bên trong, tuy giá có thể lên đến 250-280k Ăn cũng thế, đi dạo vài nơi xem qua thực đơn, hỏi qua giá rồi hẵng quyết đặt ăn chính Thường nhà tôi hôm đầu tiên ăn sáng ở nhà nghỉ đó luôn, sau đó đặt ăn bữa trưa ở nhà nghỉ, đi tắm về thì ăn luôn Chiều đi bơi, ăn luôn ngoài biển, có con bề bề ăn time này ngọt lắm, nhưng nhớ dặn người bán cắt luôn hai bên cạnh của nó cho, không thì bóc đau tay lắm, giá tôi vừa mua ở Thịnh Long là 40k/ mớ, 4 người lớn ăn mãi không hết Hoặc ăn tôm cũng được, luộc tại chỗ, chấm muối tiêu chanh ớt, ngon lắm, giá tôi vừa mua ở Thịnh Long là 250k/kg loại tôm 22 con / kg Sau đó đi dạo tý xem hàng nào ngon vào đặt ăn tối, cũng có thể hỏi luôn tụi bán hàng rong ngoài bãi xem chỗ nào ăn ngon mà rẻ, hỏi qua giá chúng nó luôn , về tắm rửa xong ra đó ăn tối Các ngày hôm sau đã quen với biển thì nên ra ngoài ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, mỗi nơi thử một tý, hoặc thấy hàng hôm trước ổn thì lại ra đó đặt ăn Nói chung là linh hoạt, dành chủ yếu cho việc bơi tắm biển và dạo biển Dân Thanh Hóa chúng tớ cũng không đến nỗi nào đâu, vẫn có nét chất phác, nhưng cũng rất nhiệt tình chiều khách, bo cho tý là nhiệt tình cực kỳ , tớ hay có kiểu, mặc cả xong lại làm tròn tý cho nó vui vẻ, ăn đảm bảo, mà thái độ phục vụ lên hẳn Ah, trong lúc ngồi ghế bố nghỉ, có thể làm tý mát xa vai cổ đầu nhé, chỉ 10-20k nhưng sướng lắm Mua làm quà thì vào chợ Hải sản, hỏi dân xích lô hay xe điện là ra ngay, cũng chỉ 10k/ chuyến là đến tận nơi luôn Chúc bà đi vui vẻ, có gì cứ hỏi nhé
Confirm ọp chia tay thoanguyen nhé Tình hình sáng mai nhà nào ọp chia tay Thoa thì nhắn vào di động cho tôi một phát nhé, có gì tôi còn loa tiếp cho các mẹ khác biết : còn nhớ không đấy : 097 97 59 588 , tks
Chúc mừng các bạn sinh tháng 7 hiii trong đó có cả mình luôn. Chẹp bạn nào cần lỵ lịch trích ngang để minh gửi cho nhé hii. Mình sinh ngày 8 tháng 7 hiii. Trong này có bạn ở có con trai tên giống hệt con trai tớ hiii mỗi tội khác họ cũng tên là Thiện Minh. Bắt tay vì cùng tên nào lại cùng cả năm sinh hơn con trai tớ 1 tháng hiii
Chào cả nhà. Chúc các mẹ, các con mai đi off vui nhé! Tớ vẫn đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình, cả meocung cũng vậy nhỉ. @Thoanguyen: Chúc 2 mẹ con cậu Nam tiến mọi việc đều thuận lợi như mong đợi nhé và xum họp gia đình hạnh phúc! @Sumo&co: Chia sẻ với cậu vụ mất trộm vừa rồi, chúc mẹ khỏe, con khỏe nhé! Khi nào cậu vỡ chum vậy??? @heocoi2508: Cố gắng khắc phục vậy thôi cậu àh(nếu vẫn còn có thể chịu đựng được). Nhiều bà mẹ chồng rất thương con nhưng không hiểu sao vẫn hành tỏi con vậy đấy. Mẹ chồng tớ kể là ngày xưa bà về làm dâu cũng cực lắm nên bây giờ bà rất thương và thông cảm cho con dâu là tớ đấy.
Chúc mừng sinh nhật tháng 7, chúc các mẹ thì luôn mạnh khỏe xinh đẹp, các con luôn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ Tôi phải nhờ hoa làm vụ tổng kết vì cái thẻ nhớ của tôi bị hỏng, mất hết dữ liệu, tks hoa nhiều nhé
Chúc cả nhà mình ngủ ngon, mai tôi ko tham gia được, các mụ nhớ chụp hình cho tôi chiêm ngưỡng với nha, chúc các mụ off thật vui vẻ
Hết tiền và nghĩ đằng nào sẽ gặp mày tại CH nên không gọi ĐT, vẫn chào mày trên mạng nhưng không thấy mày hỏi nên lờ đi vì đã có tiền trả đâu mà dám vác mặt tới lấy hàng, nợ HanhCarmen cả triệu đã trả đâu nói chung là dạo này tao tốn kém nhiều việc vì muốn mở 1 xưởng thêu tay và CH bán tranh, bán sách (làm từ thiện là chính và moi ièn của bọn 78 là chính, hichic đã được đồng mèo nào đâu chỉ thấy tốn kém và vất vả phát ốm lên, không hỏi thăm bạn thì thôi mà đã giở giọng hình sự rồi. Định nói với mày nhiều chuyện nhưng thấy lúc nào cũng bận toàn phải hỏi qua Nghé mấy hôm nay không gặp Nghé con nhớ con rề quá cơ và ghét con Nghé mẹ quá cơ. Đúng lúc cần nhờ việc thì bận tối mắt tối mũi thế i còn dám nhờ. Đáng ghét. Hôm nào gặp nhau tý đi, rủ cả cái hội 78 đáng yêu, dễ thương nữa quá
Chúc mừng SN tháng 7 ngày 1/7 là SN chồng tôi sao không thấy có trong danh sách nhỉ?, tuy là "nước lã ao bèo" thật nhưng nhìn chung là còn sống với nhau vẫn cực ký quan trọng nhé. Ghi tên chồng tôi vào SN tháng 7 chưa? Còn vụ sách đã nói thứ 2 sách mới ra HN, lô đầu ủng hộ Quỹ TT hết rồi. Đọc chẳng kỹ đòi hôm nay mang đến thì lấy đâu ra, mà hôm nay mưa thế này không đi đâu, đang ốm mà chẳng được ai hỏi thăm. Thế vụ sách thì sẽ tặng vào lần họp tới nhé. Sẽ tặng 1 còn mua bao nhiêu thì phải đặt mới mang đi, sách ra ló còn phải mang đến cho tác giả ký, thỏa thuận giá cả xem hoa hồng có đủ để mà tặng sách cho cái Hội Ngựa đông như kiến cỏ và phi nhanh chóng mặt này chứ. @Thoa: Bạn yêu ơi. nếu hôm nay không có gặp thì ra đi (tìm đường cứu nước, cứu thân chân cứng đá mềm nhé, bịn rịn lắm mới gặp 1 lần, chưa kịp mua ủng hộ gì bạn đã ra đi (à, tôi buồn và lưu luyến chứ không phải tôi úm gì bà nhé, tôi đánh răng rồi nên không cần phỉ phui cái mồm độc của tôi đâu Cố lên Thoa nhé, Hội 78 đều có nỗi khổ riêng và đều phải lạc quan và có nghị lực mới vượt qua được tất cả, vào đấy nếu thấy khổ quá lại ra đây vui với bạn bè nhé còn không thỉnh thoảng ra là phải triệu tập họp khẩn cấp đấy, cứ có quà là tôi sẽ đi đấy