Úi giời, trang web này cũng chuẩn bị ngừng hoạt động để nâng cấp trong mấy ngày cuối tuần, không biết lúc đấy WTT đã hoạt động lại chưa nhỉ. Thôi, cuối tuần mẹ cháu lượn lờ đi ngắm lá vàng vậy, ở nhà chán chết :wink:
Thấy có nick mới đăng ký là Lại Minh Quân, không biết có phải người nhà mình không nhỉ, lên tiếng đi bác ơi :lol: Mình spam nhiều quá :roll:
Đã ổn định rồi, làm sao đâu mà ngừng hoạt động, các mẹ tha hồ mà học hỏi Các mẹ bên WTT đổ bộ sang đây đông ghê chắc cũng chỉ do WTT ngưng HD
Các mẹ nhà tháng 4 nhớ khai báo tên tuổi nhé ko mẹ cháu chẳng biết ai vào ai, chualame có phải Tony ko vẩy
em đây ạ hôm nay mò sang tìm kinh nghiệm du lịch mới tóm được cả nhà :lol: hôm qua mẹ bond nói có nhà mới ở đây em tìm mãi ko được vì ở đây chẳng có topic to là câu lạc bộ gì cả, cái trang chủ làm cha mẹ hôm nay hoành tráng quá nhìn thích mắt thật. :twisted: Báo cáo mẹ cháu đang ngâm khoai tây để làm món khoai tây nghiền với bơ cho nhi ăn thử. Nhi đang bị vàng da vì ăn nhiều carrot quá dưng mà mấy lọ ở HN cái nào cũng carrot thui lần này phải đi khuân nhiều về với được :twisted: To mebond chị ơi sorry chị nhá hôm qua đi học về định lướt nhưng mà bà nhi lại gọi chở bà đi có việc, nay hoặc mai em qua chị có nhà ko nhể ?
Cái nhà khanhtit này làm mẹ Bond chờ dài cả cổ ! Mai đến thì alo trước nhé ! mà đi Thái thì nhớ có quà về cho cả nhà tháng 4 đấy nhé ! he he..... thèm !!!!!
:twisted: :twisted: Hahaha... tui túm được bà rùi nhé T, tony khỏe k?? Mấy hum nay mạng WTT bị làm sao á?? nên tui đăng ký thành viên bên này để tìm nơi 8, chứ ngứa miệng lắm rùi. :wink: Nhưng tui k tham gia hội này đc, vì bé tui đâu có sanh tháng 4. :?
Tony dạo này thế nào rồi Thư ơi? Chả có thông tin gì của cả nhà cả. Buồn quá đi mất. Búp uống kháng sinh rồi nên cũgn đỡ ho và đỡ trớ rồi. Dưng mà 3 tuần lên có 1 lạng thôi em ơi.
Vậy thì mừng cho Búp rồi,Tony vẫn còn ho , buồn ghê. Đã vậy wtt cứ lỗi hoài,chẳng bán than được, :lol: .
Nhà làm net thì thức khuya lắm chị,bây giờ chuẩn bị ngủ . Tony khỏe nhiều rồi chị,còn sổ mũi và khò khè
Hôm nay mẹ ngồi vừa chơi với con vừa tung quả bóng cao su lên, cho nó đập xuống đất rồi bắt . Con ngồi ngây người nhìn mẹ, miệng tủm tỉm cười, ánh mắt rất ngưỡng mộ :roll: :heart: . Tự nhiên mẹ thấy mình thật lớn lao, được con thần tượng, mẹ hạnh phúc lắm :heart: .Yêu con nhiều
Các Mẹ có con Gái nhỏ tham gia cùng MeChipNhi đi nào! Mời ghé qua xem chút nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=5697
Chào các mẹ! Bé nhà em tên Nguyễn Khánh Linh (hay gọi là Linhcoi đấy ạ, bé cũng sinh ngày 10 tháng 4 năm 2006. Em cũng mới tham gia thành viên của lamchame. Các chị cho em gia nhập CLB be sinh tháng 4 nhé. Chúc các mẹ và gia đình mạnh khoẻ