Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ờ, để chị lượn vào xem, nếu ko kịp đăng ký thì chị nhờ vả mun vậy, nhưng mà như vậy sợ bị vi phạm quy chế nhỉ! Suỵt vậy, hiii...........
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Zin ơi, hội chợ tết còn 1 gian mức 2 thôi. Chị chỉ muốn đăng ký gian mức 1 thôi. chứ bán hết cả tạ mỳ mới được cả vốn cả lời là 4m, mà hết 800 tiền gian hàng mức 2 thì chổng vó lên zời là chắc chắn rồi, chả dám...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Thực phẩm mà phải chén liền tại chỗ thì mới phải ở gian hàng ăn. Ví dụ bánh chưng to k ăn ngay đc thì gian em đc bán. Nhưng bánh chưng nhỏ bóc chén ngay là em k đc bán đâu. Mì của chị có mà chén = giời. Hí hí. bán thoải mái chị ná!
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hi hi, công nhận, chổng cả 4 vó ấy chớ. Tưởng tượng cái nèo... Ẹc ẹc!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ko chị lấy trên mạng rồi gửi vào máy của xã ,vì xã đang đi công tác hm nào về làm SN cả đàn chuột 1 chuột bố và 2 chuột con luôn thể vì cùng SN vào tháng 12
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ừ từ khi con gái lớn biết mua quà tặng bố mẹ ngày nọ ngày kia,nên bố mẹ cũng hâm nóng tình iu theo thôi ...còn lúc trẻ có đc tạng rề đâu
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Không hiểu sao hm nay mình có cảm hứng pot ảnh nhỉ ...nhà mình đã măm cơm trưa mời nhé ếch xào dứa nè ngon hông
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chị Ph toàn làm cho tụi em chết thèm. Em vừa ngó cái top lẩu ếch xong. Định bụng tối nay cả nhà kéo đến ăn. Nhà chị đã trang trí cây thông noel rồi à ? đẹp xế :heart: