Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. Đường

    Đường Thành viên mới

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Tường mình đi lạc....de lại trang trước ừa thì đi đúng nhà rùi hehehe.
    Dung ơi Dung hỡi Dung hời .....iêu Dung nhiều lém , thuơng Dung nhiều lém.....cái gì cũng nhiều hết á : mình làm thành công dầu cháo quẩy rùi , có chụp hình đem vô trả bài nhưng máy chậm quá hẹn lần sau . Bột nó phình nở, dai, ngon lắm, nhưng mình không biết cán và nắn bột cho ra hình dâu cháo quảy cho nên nhìn nó uón éo chỗ phình chỗ lồi chỗ lõm ............tóm lại là ăn ngon , gông dầu cháo quẩy . Lần này mình bớt nước chắc khoảng 240 hay 230 ml à .
    Giờ ngồi chờ Dung chỉ món " Bánh tiêu " , bánh tiêu phải đi kèm bánh bò hấp . Dung biết chỉ mình bánh bò hấp luôn với nha. Nhớ cho mình " Bánh tiêu " nha . Thuơng chúc Dung cuối tuần thật vui vẻ.
     
    Đang tải...


  2. Đường

    Đường Thành viên mới

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hồng ui : làm kim chi rồi , theo cách y chang của Hông . Nhìn trắng toát, cay xé luôn . Cám ơn Hồng nha. Ủa mà em hưởng tuần trăng mật ở đâu mà lặn lâu dữ vậy hả? Chúc em cuối tuần vui vẻ nha.
    Su Tử : lặn lâu ghê hen. Vậy tháng 1 em đi Úc luôn hả? chúc may mắn nha.
    .............................
    Thuơng chúc tất cả các bạn : Lanuong, bà Tuyết , Mũi Tẹt, Hồng, Sutu, Dung, Cat Tuong, Muối , .....cuối tuần thật êm ấm , hạnh phúc .
     
  3. Đường

    Đường Thành viên mới

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hình đây Dung ơi :
    [​IMG]
     
  4. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Công thức:

    - 350g bột bánh mỳ

    - 235ml nước

    - 5g men instant – mùa đông thì dùng khoảng 7g

    - 15 g đường

    - 5 g muối

    - 5 g baking powder

    Vừng/mè, dầu ăn để chiên

    Cách làm:

    Hòa tan men trong nước hơi âm ấm khoảng 30-40 độ, chia bột mỳ làm 4 phần, cho 1 phần bột khuấy đều. Khuấy khoảng vài phút, sau đó lấy khăn đậy lên, ủ 30 phút cho nở. Trộn 3/4 bột còn lại với đường, muối, baking powder sau đó đổ vào hỗn hợp trên (sau khi ủ bột và men 30 phút). Nhào bột cho đều, sao đó để vào ủ tiếp 15 phút nữa. Ngắt bột thành từng miếng đều nhau, vo tròn lại, ủ tiếp 15′, cán bột thành miếng tròn dẹt. Lăn qua vừng, lấy cái cán cán lại một lần cho vừng bám vào bột bánh. Đun sôi dầu ăn, khi nóng già thì thả bột vào, một lúc sau nó sẽ nổi, khi đó lấy đũa lăn bột. Bánh phồng và vàng là được.

    làm bánh tiêu cũng vậy nhe chị chế nước từ từ thôi .

    Quẩy chị làm phồng ngon lắm , sao màu nó vàng đậm vậy , nếu chị làm nhiều chị chiên vừa nổi và vàng ít thôi để chị bỏ tủ đông khi nào ăn lấy ra chiên lại cho vàng và giòn , mỗi lần em làm 1,2 kí bột bỏ tủ đá ăn dần , bánh tiêu cũng vậy ..

    trời lạnh chị làm nước này cho cả nhà uống nè ..chanh hay gừng rửa sạch lau cho khô hay để khô tự nhiên , cắt lát mỏng mỏng , cứ 1 lớp chanh hay gừng rồi 1 lớp mật ong , làm cho tới đầy hủ , lớp trên cùng là mật ong , vậy là song , để hai ngày là uống được , uống với nước lanh hay nóng gì tuỳ ..

    [​IMG]

    về bánh bò thì em kô có làm , con nhỏ em bà con em nó làm nghe nó nió là phải có bột Alsa gì đó mà bên đanmark kô có , chắn bên Đức có nếu chị tìm được loại này thì làm bánh bò sẽ thành công cao hơn , vì bánh này nó đòi hỏi phài xóp và có rể mới đúng thương hiệu ...

    em Vân ,Hồng , CT , lanuong , sutu , muối vài ai nữa kô nhớ hết tên thông cảm nhe ...tất cả đều khỏe hêế hả sao dạo này hổng thấy ai lên hết vậy hay lo trưng bày noel hết rồi ..
     
    Đường thích bài này.
  5. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chị là debui đó hả????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????/
    cảm ơn chị gái nhé, phải sau một tháng em mới được bảo lãnh đi. Chắc ăn rằm xong em mới lên đường.
    Lâu rùi em bận quá ko ngó nghiêng nhà mình được, từ hôm nay em vào quét dọn nhà nè.
     
  6. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    vẫn nhớ đến em là vui rồi, em vào rùi lại ra, ra rùi lại vào mà ko gặp ai hết, thỉnh thoảng chị vào nói chuyện cho vui nhé.
    Em đang đi tìm mẹ muối để hỏi xem cần mang gì sang úc, mà ko thấy..................
     
  7. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Từ hôm em muối dọn nhà tới giờ cũng kô vào nữa , hay chổ ở mới chưa thuận tiện có nét hay là em ấy bận buôn bán gì kô ..Hồng ơi réo em muối dùm em sutu nè ...sutu còn khoảng tháng nữa đi úc à , chúc mừng nhe
    Hồng dạo này em khỏe kô sao kô thấy em vào , lúc trước em là người siêng nhất mà ..hay em có bé by nhỉ ..có thì chị chúc mừng em nhe ...

    @ em mũi tẹt chuẩn bị về vn hả sao cũng chẳng thấy
    @ 2 mẹ con em lanuong đang chuẩn bị đón noel à ..

    năm nay noel mình chẳng muốn chưng bày gì nhiều , vì sao noel kô ai dọn , mình thì đi du lịch 17 ng mới về , con thì kô dọn được rồi , chồng thì đi bán , cứ mỗi năm toàn mình tự tay bày vẽ tự tay dọn , nên năm nay kô làm gì cho khỏe ...
    năm nay bên đây lạnh sớm và có tuyết rồi mới rơi hôm qua sáng dậy thấy đường trắng toát..

    chúc mọi người vui vẽ ...
     
  8. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    thanks chị nha.
    Nhắc đến tuyết mà em thích ghê luôn, tại VN ko có tuyết, nhưng em cũng sợ lạnh lắm. Ở ÚC có tuyết ko nhỉ???/
    Chị à, mình là phụ nữ mà, nói vậy chứ vẫn thích đẹp, mà đẹp thì phải dọn dẹp, sắm sửa và trưng bày rùi. Cố lên chị nha.
     
  9. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    hallo cả nhà..
    thứ 4 này nhà Mũi tẹt sang DK ăn noel 3 tuần ạ...sau đó mới về VN ăn tết.
    nghe chị Dung báo tin bắt đầu có tuyết mà vui quá,vì em thích tuyết lắm :)
    -mẹ Sutu:vậy là nhà chị sắp xuất ngoại rồi,anh chị sang đó ở mấy năm ạ???
    nếu chị vẫn ở HN tết này,thì em ,Hồng về vn sẽ liên lạc với chị..rồi đi thăm em Lanuogn nhé.
    (chị cho em số dt với)
    -2 hôm nay em đnag bức xúc quá,,tình hình là em vừabij nổi 1 cái mụn đầu đinh trên mặt..
    to thật to-đau thật đau.huuu,h nó đnag đùn mủ bên trong,chán đời quá.không biết bao h khỏi.
    -hôm nay thì mới phát hiện mũi tẹt bị lây chấy (chí) của bạn cùng lớp..
    đến khổ,vì tóc nó xoăn lại còn dài..ngồi toét mắt 60 phút bắt được hơn 20 con chấy (chí) mẹ,
    chục chấy con và 1 rổ trứng..nhưng đảm bảo vẫn còn chi chít trên đầu...
    cách 2 ngày em gội đầu = xà bông cho MT 1 lần,chưa bao h bị lây..vậy mà lần này huhuhu
    em đnag lo là nó lại chạy sang đầu em nữa thì chết em luôn..vì tóc em dài lắm,mà có ai ngồi bắt cho em đâu huhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh
    P/S:tối nay em vừa gào rú bắt ông kia mai đi mua lọ thước diệt chấy (chí) cho 2 mẹ con rồi..
    không mua được thì chết với em ..
     
    SUTU-KHANHCHI thích bài này.
  10. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    ôh...thế ngoài chị Vân,chị Dung,me Sutu..còn lại mọi người đâu hết rồi ta??
     
  11. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    mũi tẹt ..tuyết tan hết rồi , bữa nay mưa to gió lớn như bão vậy , trời thì lạnh và mưa đường thì trơn , trời này chỉ nằm ở nhà thôi ..hai mẹ con em bay đi bay về kiểu này làm bao nhiêu bay theo gió hết ..
     
  12. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    HAHA.......................người đẹp có chấy, đi đến đâu chí bay lả tả................
    uh để chị nhắn cho cái số điện thoại.
    Mà chị thấy để cho cái nhọt trắng nhanh thì lấy là lốt giã dập rùi đắp vào cái nhọt, nó nhức nhức rùi trắng hết phần mụn í. sau đó lấy đọt (ngọn) lá táo gai nhai hoặc giã dập đắp lên để nó hút hết cái mủ đi là nhanh lắm.(cái này chắc chỉ làm cho cái mụt nhọt to to một tí).
    Còn cái vụ chấy(chí) í, nếu ko có nước giệt chí thì dùng lá na(lá cây quả na í) nấu nước gội vài lần là hết.
    khi nào về VN ới nhé, chị chắc ăn rằm xong mới lên đường.
     
  13. Nghecoi2310

    Nghecoi2310 Hàng XT Pháp 01682742397

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    20,717
    Đã được thích:
    3,070
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    lâu lắm mới vào nhà mình ko biết có còn ai nhớ nhà Nghé ko ạ?? tết này nhà Nghé cũng có mặt ở HN đây ạ cho nhà Nghé ọp ẹp với nha nha.....................;;
     
  14. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Lâu ko vào nhà,chúc cả nhà mình sức khỏe và hạnh phúc,tinh thần ăn uong nhà mình mấy trang trc cao qua ha,em cũng copy dc mấy công thức của chị Dung với Mira để bữa nào nổi hứng là bắt tay thực hiện,giờ khoe hinh con gái với đồ ăn nha,mấy món vặt quê hương
    Đầu tiên là bột chiên nè,có ai thèm giống em
    [​IMG]
    Nữa là bánh tằm nhá hehehh
    [​IMG]

    Con gái phụ mẹ làm bánh nè
    [​IMG]
    Giờ thì mệt quá phải ăn tí lấy năng lượng
    [​IMG]
     
  15. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Ah1 nhà mình có nhà su tu gần đi Úc rùi,chúc mừng nha,em cứ thấy gần ra nước ngoài nhớ thủ mấy món tủ cho đỡ nhớ quê kekek( cơ mà ko bik nhà chị ở tp nào,đông người Á thì đỡ chứ như em thì tự làm hết chị ạ,ko thì đi ăn ké hih)
    Angel:trùi lâu rùi tui mới nghe lại cái dụ chí đó nha bà,diệt ngay tận gốc,ôi nghĩ tới ớn quá,Ơ dưng bà rảnh rỗi bắt chí cũng dzui(chạy ko mẹ nó uýnh...........................:) )

    Dung:nhà em cũng vậy chị ơi,bày ra thik lắm,hết mùa thì làm biếng dẹp,nhưng năm nay em còn treo lủng lẳng nhìu hơn năm ngoái tại cattuong nhà em no bik rùi,đi ra đường cứ chỉ rùi nói mẹ ơi ba ơi đẹp quá nên cũng chiều tí mua về giăng đèn lung tung,mua mấy hộp quà mà cứ hăm he đòi mở suốt,thui ráng treo rùi trưng bày tí cho nó có không khí chị,chứ ko thì buồn quá,bên em cũng tuyết rơi mấy ngày trc rùi mưa xuống gió bão ầm ầm,mai ra đường trơn kinh khủng,em đẩy cattuong đi dạo mà tí té dập mông hihi,ớn mùa đông quá là ớn.
    Debui:em thấy bánh ngon đó chị,ko xinh lắm thui nhưng lần đầu vậy là thành công rùi,em nhìn thấy lại thèm cháo lòng ihi,
    Mira:Bà này mất tiêu luôn nha,lại qua kia tưới rau đúng ko......................???
    Lanuong:em ơi up hình em với em bé lên cho cả nhà coi với,coi em bé dễ ghét cở nào rùi em ui.
     
  16. minhthupr

    minhthupr Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    em chào các mẹ ạ.
    em không phải là người việt sống ở nước ngoài. nhưng em bon chen nhờ các mẹ tý.
    tình hình là rất tình hình. em sắp ra trường mà tiếng anh vẫn tậm tịt quá. mún nói chuyện với người nước ngoài (nói tiếng anh) cho trình nó lên tý. nhưng không bjt phải bắt đầu từ đâu nữa. nay nhờ các mẹ có bạn là ng nước ngoài mà sống tại Hà Nội hoặc đi du lịch ở hà Nội thì giới thiệu cho em với, giao tiếp nhiều cho nó nhanh lên trình.
    Mong các mẹ giúp đỡ em.
    tks và chúc các mẹ mọi điều tốt lành.
     
    Sửa lần cuối: 8/3/2012
  17. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Em chào cả nhà. lâu em ko chào hỏi cả nhà, em có vào nhưng mà chỉ ngồi đọc được chứ ko viết được vì 2 mẹ con cứ tranh nhau máy tính nên mẹ còn mải cầm tay con ko con phá thành thử chả còn tay đâu mà gõ hihihi giờ em đang lừa con chơi để mà sờ bàn phím hihihihi
    UI lâu mới được nhìn thấy chị cát tường đợt này người lớn quá, rất ra dáng thiếu nữ nha, nhất là cái ảnh đang ngồi ăn đó chỉ muốn cắn cho 1 cái :p

    Chúc mừng cả nhà sư tử sắp xuất ngoại nhé, thế là nhà mình ai cũng ngoại còn có mội em là nội thôi hic hic hic hic thôi đành chờ con lớn rồi nó cho đi hihihi

    Chị Thu ơi mụn đinh thì cẩn thận ko là nó để lại vết tích là cái cục cưng cứng đó, ngày trước em bị 1 cái ở gáy đau lắm và giờ mấy năm rồi nó vẫn còn vết tích sờ cưng cứng, em thấy đứa bạn em bị ở trán cũng bị để lại vết hic hic hci thật là chia buồn với chị.

    UI lâu ko thấy chị Hồng sủi tăm nhỉ? hay là đang nghén hả ta??????

    Chị Dung ơi nếu mà mua được tranh đào ngâm còn tốt hơn cả tranh xanh đó, tranh đào nó chín vào tháng 10 vừa rồi ruột nó hồng, em thất người ta mách mua về ngâm mật ong nên em cũng lon ton nhưng mà con quấy quá thế là em mang bổ đôi chứ ko thái lát đẹp như chị, nên nhìn cái lọ tranh của em chả ngon gì cả, đúng là mất công cũng hơn hẳn.

    Chị Vân ơi bên đó lạnh lấm rồi nhỉ???? thế năm nay chị chưa có món lẩu ra mắt cả nhà như năm ngoài à???? Chị là bà mẹ hiền vợ đảm đang nhất đó nha, mà các con đi học rồi giờ chị đã đi làm gì chưa???? hay là học lái xe rồi giờ đi vi vu?????
     
  18. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chào mẹ nghé còi, hình như sau vụ kể tội mẹ chồng là chị đi ở ẩn hay sao mà giờ mới thấy vậy ạ????
     
  19. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    lanuong:con gái phá thế cơ à hhaahh bữa nào show vài cái hình đi em,nghía coi Ngân lớn cỡ nào rùi mà mamma nói con quậy dậy ta ihi,em đứng có ẵm nhìu ,lấy đồ chơi ra cho chơi,rùi cho vô cũi cho chơi 1 mình cho wen,chứ ôm nhìu bắt bế bồng mệt lắm,vậy con ngoan mẹ mới có giờ nhà cửa cơm nước nữa,cattuong nhà chị giờ bắt đầu tập nói thêm tiếng Nauy rùi,nàng ta nhìu khi nói cái j ko ai hỉu ihihi nghe cũng ngộ lắm,còn tiếng Việt thì rành lắm rùi,chỉ sợ ít bữa quên luôn tiếng Việt thôi,em ở nhà coi Ngân hay đi làm lại rùi,con bé mà phá thì phải có thì giờ ngó tới nó nhìu hơn,nhìu khi tới tuổi khám phá,tò mò nghịch lắm đó em.
     
  20. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    1h12p sáng,đang ngồi chờ vì nướng gần 8 kg heo quay cho nhà thờ,nhà thờ có tiệc nên chia ra cho mấy nhà nướng thịt ăn noel,món truyền thống của Nauy,heo quay ăn với khoai ,cải chua,và saus,nhìn miếng da nổi dòn muốn ăn quá mà ihih cái thịt đó của chung chứ ko phải của nhà mình,tuần sau phải làm 1 mẻ ăn với bún rau sống mới được,chẹp chẹp đêm nên đói bụng quá bà con ui.
     

Chia sẻ trang này