Tâm sự người làm nghề kế toán**off trưa 31/8 ở Giảng Võ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi seomun, 18/10/2011.

  1. seomun

    seomun 01656.111.933

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    9,360
    Đã được thích:
    2,450
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    mình mới sinh xong giờ lại thêm bệnh hôi nách, khó chịu nặng mùi quá
    xem sp của bạn nhiều xiền quá
     
    Đang tải...


  2. huongtran_88

    huongtran_88 Banned

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Phải thử mới biết được chứ chị.
     
  3. minimay832

    minimay832 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Mẹ nó giỏi thật đấy! Mẹ nhận làm kế toán mà còn kinh doanh nữa thì mệt lắm nhỉ.
     
  4. tunghoanganh

    tunghoanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,376
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Các chị, các mẹ, các bạn ai cần hđ về phân bón, đất thì báo mình nhé. hì hì ngoài lề tâm sự tí.
     
  5. phamngoc245

    phamngoc245 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    từ ngày có con, ko muốn làm gì hết, khổ nỗi, tiền hết, nên cứ phải làm, ah, các mẹn ào có nhu cầu về hóa đơn của vật liệu xây dựng thì gọi mình nhé, hhihii,
     
  6. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Hihi....... đi làm kế toán lấy tiền để nuôi dưỡng tình iu kinh doanh online mà mẹ nó...
     
  7. longmt2207

    longmt2207 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Tại sao mọi người lại không thích nghề này được nhỉ. Về mặt bản chất nó không trực tiếp sinh ra lợi nhuận. Tuy nhiên nó là một công cụ quản lý doanh nghiệp, một trợ thủ đắc lực nhất của tất cả các doanh nghiệp.
    Một doanh nghiệp có lớn mạnh được hay không chắc chắn phải có 1 bộ máy tài chính tốt. Để đưa ra được một quyết định đúng đắn thì thông tin từ kế toán là vô cùng quan trọng.
    .......
    Còn rất nhiều và rất nhiều vấn đề nữa, tuy nhiên để làm được điều đó kế toán phải liên tục nâng cao chuyên môn và đặc biệt khai thác triệt để phần mềm kế toán. Có như vậy thì con số chúng ta tạo ra mới có ý nghĩa và cs của chúng ta mới bớt nhàn chán hơn.
     
  8. seomun

    seomun 01656.111.933

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    9,360
    Đã được thích:
    2,450
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    đồng ý rằng kế toán là 1 bộ phận rất quan trọng của doanh nghiệp
    chẳng biết công ty các ấy làm thì thế nào chứ mấy công ty tớ đã làm coi bộ phậ kế toán bèo lắm
    Sếp chỉ coi trọng và có nhiều chính sách đặc biệt với P.kinh doanh mà thôi
    ko công khai nhưng giải thích truyền miệng nhau rằng: quyết định sự tồn tại, sự phát triển của công ty là kinh doanh, kinh doanh có phát triển thì kế toán mới có việc để làm - lắm ông ngạo mạn kêu p. kinh doanh tạo cong ăn việc làm cho kế toán"
    Mặc dù p.kinh doanh tuyển thêm 5 -7 nhân viên mới tải hết công việc đồng thời kế toán bọn tớ cũng nai lưng ra mà làm thêm phần việc của 5 -7 nhân vien kd mới mà đâu có đc tăng lương j đâu 1 kế toán gồng sức lên làm côg việc gấp đôi thậm chí over time nhiều mà đâu có được ghi nhận.
     
  9. Tườngvi_BN

    Tườngvi_BN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    vâng, có gia đình rồi lo con cái bỏ 1 lúc mấy trăm lấy sản phẩm cũng không khỏi phải suy nghĩ mà. Thường sản phẩm này khách bị khá nặng mới tìm đến Mẹ nó ạ, còn nếu bị nhẹ thì xài sản phẩm thông thường là ổn. Em mách nhỏ nó nhé ( trước kia Ai mách gì Em cũng làm rồi ạ) nếu không muốn những mùi của sản phẩm thị trường, Mẹ nó rang phèn chua khi nào thấy phèn thành dạng kết tủa trắng, bắc ra rồi dùng thìa sắt cạo lấy bột để vào lọ xài là ok, nhưng phải kiên trì, nếu thời gian đầu nặng thì ngày 3 lần thoa. Hoặc em thấy loại traphaco ấy ạ, xài cũng ổn. Cách đây 5 năm em cũng làm món này, tại cũng sợ sản phẩm thị trường có mùi rùi kết hợp với mùi này thì ôi thôi, khỏi phải bàn. Chúc Mẹ cháu thử nghiệm thành công.
     
  10. Tườngvi_BN

    Tườngvi_BN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Trước kia em cũng không nghĩ là mình thích bán hàng đâu, giờ nghiện rồi Mẹ nó ạ, Vui lắm, nói có khi các Mẹ khó tin là Em tâm đắc 1 câu "Mang lại niềm vui cho người khác bạn sẽ thấy niềm vui tạo ra niềm vui". Giờ kiêm cả 2 luôn, bán hàng thì ngoài giờ còn làm kế toán vẫn trong giờ Em thấy mình đỡ nhàm chán hơn.
     
  11. seomun

    seomun 01656.111.933

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    9,360
    Đã được thích:
    2,450
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    cảm ơn mẹ nó đã quan tâm, hic hic mình ko nặng lắm nhưng gây khó chịu, nhiều khi mất tự tin
    mình sẽ thử cách phen chua của mẹ nó xem còn boi trapha ko biết có hại da ko?
    thank mẹ nó nhiều nha
     
  12. Minh0803

    Minh0803 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Em làm cty nước ngoài nên tiền ra tiền vào đều thông qua ngân hàng dù nhiều khoản phí ngân hàng còn lớn hơn số tiền chuyển. Lúc mới áp dụng nhiều anh sales khó chịu lắm (mấy anh này là trùm đề nghị thanh toán cp công tác mà), sau thành quen, chả ai ý kiến ý cò gì. Đại loại là bên em giao dịch điện tử, sếp ký điện tử chứ k ký giấy.
     
  13. Me An dep trai

    Me An dep trai Hội KD online HN

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    12,120
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Làm nghề kế toán thì cái quan trọng là phải biết "xào nấu" sao cho khéo để các bác thuế vào còn phải chống đỡ. Mình cũng theo cái nghề này đc 10 năm rùi, nhiều lúc cũng thấy oải lắm, nhưng nhiều khi lại cảm thấy tự hào vì nó.
     
  14. ngòn ngọt

    ngòn ngọt Vị Ngọt Hương Quê

    Tham gia:
    12/11/2010
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán


    Nhớ khi xưa mới ra trường, KTT của công ty đầu tiên mình vào làm " dặn dò" rằng: Làm kế toán mà không biết làm " điêu " thì không ai thuê đâu. Lúc đó chưa có kinh nghiệm, chưa hiểu thế nào nên còn ngơ ngác, nghĩ sang vấn đề tiêu cực... nhưng giờ thì thấy đúng là nếu cứ mang nguyên lý kế toán, mang các quyết định ra mà làm thì đúng là cứ làm theo những gì học thì thật đơn giản. Nếu làm đv nhà nước thì ko nói chứ làm các doanh nghiệp ngoài của VN thì đủ các loại báo cáo mà các mẹ phải Quản lý nào là Báo cáo KT quản trị, BC cho cơ quan thuế, Báo cáo khi đi vay ngân hàng nếu cần, BC khi DN đi đấu thầu rồi quân xanh quân đỏ... ôi đủ các loại báo cáo. HÌnh như chưa có mẹ nào lập topic để chúng ta share các kinh nghiệm làm ktoan để sao khi Quyết toán thuế hạn chế loại chi phí này, lập topic để share các kinh nghiệm như tổ chức, sắp xếp, qly cviec kế toán sao cho hiệu quả và khoa học,... nói chung là nghề nào mình thấy cũng có cái hay thì rất hay và dở thì rất dở hơi...;)
     
  15. seomun

    seomun 01656.111.933

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    9,360
    Đã được thích:
    2,450
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    cả nhà cuối tuần vui vẻ nhất.........................................
     
  16. tunghoanganh

    tunghoanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,376
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    các mẹ ơi? cuối năm làm báo cáo rồi, có mẹ nào cần hđ vpp; giấy in, tiếp khách, máy tính xách tay gì ko ạ? ai cần pm em nhé!
     
  17. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    hehe...... mẹ nó post số đt lên đây đi...... có thể bên công ty chồng em cuối năm sẽ cần đấy ạ
     
  18. tunghoanganh

    tunghoanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,376
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    vâng, nếu cần chị gọi em theo số: 0988385370 chị nhé!
     
    memeoluoi thích bài này.
  19. phandung1210

    phandung1210 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    huhu..em mới ra trường...cái tính lại chẳng được cẩn thận nên toàn sai cái linh tinh thui. Lắm lúc cũng thấy nản lắm ạ. Nhưng thui biết làm sao khi mình đã chọn nó rùi chứ! Đành phải sống với cái cần câu cơm này thui
     
  20. hongphamkt

    hongphamkt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Mẹ nào có nhu cầu cần cung cấp HĐ vận chuyển, tiếp khách, máy tính, vật tư thì liên hệ mình nhé, giá hữu nghị (HCM) :D
     

Chia sẻ trang này