Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuonglinhtran, 11/11/2011.

  1. kittenhanam

    kittenhanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    1,626
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    Hi hi, bên nhà mình vắng vẻ quá đành đóng cửa đi lang thang
     
    Đang tải...


  2. jeanking

    jeanking Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    chuyên nhà thì mình ko biết nữa..........
     
  3. jeanking

    jeanking Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    haizzzzzzzz, ko giúp được bạn.........
     
  4. tinhyeulala

    tinhyeulala hội rắn 89

    Tham gia:
    17/11/2011
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    mình cũng dâu trưởng đây.nhưng bme chồng còn trẻ nên cũng đỡ.kinh nhất là cái vụ giỗ.1 năm mấy cài giỗ ,cơm nước ăn xong dọn dẹp mệt bã người ,tết thì tha lôi 1 đống quà đi chúc tết. không bít sau này bme chồng mất rùi,em sẽ làm thế nmaof! hic
     
  5. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    Mình cũng là dâu trưởng đây. Hiện tại thấy cũng bình thườg thôi.
    Tết: nhiệm vụ của anh cả nhà mềnh là về quê của bố chồng, thì mình sắm sửa đầy đủ, chiều 30 về dâng lễ.
    Sắm tết: nhiệm vụ của mình và cả MC
    Ăn tết cũng đơn giản thôi
    Cúng giỗ tại nhà mình hiện nay chưa phải làm. Nhưng mình quan điểm rõ: Mâm cúng thì mình làm, nhưng anh em về để ăn giỗ thì phải có nhiệm vụ về sớm để làm cùng. Nếu ko thì chỉ làm mâm cơm cúng, hoa quả thắp hương thôi.
    Tuyệt đối ko có chuyện 1 mình mình làm để phục vụ tất cả mọi người như em chồng, chị chồng.
    Bố chồng cũng ủng hộ như thế.
     
  6. tinhyeulala

    tinhyeulala hội rắn 89

    Tham gia:
    17/11/2011
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    đi tết vc mình cũng phải tự đi,làm cơm thì mọi người cùng làm.nhưng bme và em chồng ở riêng nhà.giỗ lại tổ chức tại nhà em ở.cánh đàn ông mà uống rượu vào thì ngồi lâu lắm.mọi người ăn xong về hết,còn 1 mình em có hôm rửa 6 mâm bát,lại còn lau chìu quét dọn.
     
    phuonglinhtran thích bài này.
  7. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    NHà mình ở với BMC, em chồng ở bên cạnh, chị chồng ở cách khoảng 4km. Ăn xong, trừ khi tối quá thì bảo chị chồng đưa con về. Còm em chồng nếu vợ nó ko làm thì nó phải có nghĩa vụ dọn dẹp xong xuôi sạch sẽ cùng mình thì mới được về. Kô có lệ đến ăn xong cắp đít về để một mình mình dọn đâu nhé.
    Nếu ko làm thì ko có tập trung ăn uống gì cả. Mình cũng đi làm mà, lại con nhỏ nữa chứ. Chẳng ai phục vụ ai đâu. Phục vụ BMC đã mệt lắm rồi mà.
     
  8. mittunbill

    mittunbill THÀNH VIÊN HỘI QUÝ HỢI

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    1,062
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    mình ko bít các mẹ dâu trưởng ở nhà khác thì thế nào, chứ như mình là dâu trưởng nhưng chỉ đc làm mà ko đc quyết, nghĩa vụ và trách nhiệm thì có mà quyền lợi thì ko, ví dụ con cái đẻ ra thì tự chăm, tự trông đến khi nó đi học thì mới đc đi làm,BMC bán nhà, mua nhà thì ko đc tham gia nửa câu, mà thậm chí ko có quyền đc biết thông tin j hết. Nhưng việc nhà ÔB thì phải chu toàn,( trong lúc mình làm thì bà đi chăm cháu ngoại) giỗ chạp thì bà đưa tiền, bảo lo ba mâm thì phải lo đủ 3 mâm,5 mâm phải đủ năm mâm, mà phải nấu chứ ko đc đặt, bà cũng ko cần biết dâu trưởng xoay sở 1 mình thế nào chỉ biết đến h khách đến là phải có cỗ dọn ăn.ma có khi nấu xong khách ko ai đến lại phải gọi điện cho từng người, hic hic.
     
    Sửa lần cuối: 20/11/2011
  9. Ruato

    Ruato Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/11/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    dâu trưởng như mẹ e quá khổ, việc gì cũng đến tay, từ bếp núc cho đến chăm lo ông bà, e rút kinh nghiệm bảo k yêu con trưởng, cuối cùng vẫn dẫm phải ox bây giờ, cũng may là chỉ là "trưởng giả" thôi chứ trg thật chắc chết
     
  10. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    Em cũng giống mợ này đoạn bôi đỏ. Xã e ko phải con trưởng nhưng vc a cả xã e sống ở SG nên việc ở nhà bây giờ vc e lo, cái giỗ đầu tiên e về làm dâu mọi ng hình như muốn thử dâu mới nên e phải làm bao nhiêu là việc, ê hết cả người, tự dưng thấy tủi thân. Nhưng lúc xong việc nghe bc e và các thím khen e trc mặt bố đẻ e, e lại quên hết. Nghe bc e ts với bố đẻ e là vc a cả ở trong SG e mệt vì phải gánh trách nhiệm dâu trưởng thì e thật sự thấy oai lắm :"> Những cái giỗ sau này thì nhẹ nhàng hơn, biết tụi e bận rộn cỗ bàn bm toàn thuê ng nấu hoặc có các a họ qua nấu cho, e chỉ đi chợ lo rau dưa và rửa bát thôi. Thậm chí vc e có bận ko về đc bmc e cũng ko trách chỉ có điều 1 năm bm e mới làm 2 cái giỗ lớn lên vc e đều cố gắng thu xếp về cho bm đỡ buồn. Trc e hay ôm đồm sợ bị chê trách nhưng bây giờ e cũng ôm vừa thôi để cho các thím phụ, mỗi lần có giỗ e định bầy vẽ thêm mc e lại bảo bầy làm gì nhiều chỉ tổ e mệt ^^
    Họ hàng có công có việc gì vc e cũng cố gắng thu xếp về, có mặt ngta cũng oánh giá cao hơn. Em đc họ hàng khen là nhanh nhẹn hơn dâu cả của mẹ e đó. mc e đi coi bói ngta cũng nói y chang thế, mc e cũng khen e chu đáo từ ngày e và xã yêu nhau cơ (khen với xã chứ ko khen trc mặt em hì hì)
     
  11. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    @ chủ top: mc mình dễ tính nên m nói m ko biết thịt gà thì mẹ ra sức dậy mình, nhưng mình bảo vc mình chưa sinh con lại làm kd nên kiêng sát sinh. Nên mẹ cũng vui vẻ cắt tiết và mình hoàn thành nhiệm vụ làm sạch gà thôi :D trc mình cũng sợ làm cá, hồi yêu nhau còn nhờ xã làm cho, ko thích ăn cá luôn nhưng chồng lại thích ăn cá nên cũng thích theo, những lúc nhỡ nhàng cũng đành làm cá, mình rất khoái tự lọc cá làm món bún cá đãi xã. Cũng hơi ghê tay nhưng làm xong rửa sạch với nước rửa là ok hết. mc mình đơn giản lắm nên mỗi lần giỗ, tết mình chỉ cần lo cơm cúng thôi nên cũng ko hề gì, cỗ bàn đã có các a họ lo hoặc bc mình đặt ngoài. Bmc mình ở quê nhưng tư tưởng tiến bộ lắm. Với cả sợ các con bận rộn nên 1 năm làm 2 cái giỗ lớn thôi, giỗ nhỏ mc ở nhà tự làm. T thấy đi làm dâu còn sướng hơn ở nhà đẻ, bm đẻ t giỗ nào cũng làm, lích kích và cầu kì hơn nhà chồng t nữa ý ^^
     
  12. me_ga_con

    me_ga_con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    2,802
    Đã được thích:
    439
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    Ước gì em đc như mẹ nó, em ở HN, nhà chồng ở quê, em ko thể thường xuyên về giỗ tết đc, vì thế mà gia đình em đang lục đục, chuẩn bị ly hôn đây. Lý do đằng chồng em đưa ra lãng xẹt mà chồng em nhất nhất nghe theo, rằng em ko làm tròn trách nhiệm của người vợ, người con dâu. Ôi, mệt mỏi..., cơm áo gạo tiền khiến em ko còn biết mình là ai nữa, lăn lộn kiếm sống, nuôi con mọn, ... chả ai chia sẻ lại sinh ra ko làm tròn trách nhiệm vì ko về giỗ tết đầy đủ... Điên mất... Cuộc sống sao mà nẫu thế ko biết
     
  13. smallfamily

    smallfamily Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/4/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    chị cứ thử cố gắng làm mấy công việc gia đình chu đáo xíu là mẹ chồng thích ngay thôi mà, còn nếu chưa rõ j thì cứ hỏi mẹ chồng thử :D
     
  14. me_ga_con

    me_ga_con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    2,802
    Đã được thích:
    439
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    Hồi đầu mình cũng cố lắm, nhưng từ khi sinh em bé, mình đầu tắt mặt tối với con, rồi công việc, rồi học hành, lúc nào mình cũng sấp ngửa. Tối về chăm con xong, chờ con ngủ rồi giặt giũ dọn dẹp, toàn 12h hoặc muộn hơn mới đc đi ngủ, mệt rã rời (mình ko có tiền thuê giúp việc, nên mọi việc từ A tới Z mình phải làm hết). Nhiều khi tủi thân vô cùng, cũng muốn cố lắm nhưng ko thể cố nổi... nên, vẫn thành " vô trách nhiệm với gia đình chồng" như thế đấy. Mệt mỏi lắm lắm!!!
     
  15. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    Ôi chị ơi thế có mà chết ạ, mâm các ông lai rai thì mình dọn sau, chứ mâm đàn bà trẻ con ăn xong trc mình bảo mấy ng kia đi rửa trc, trong khi họ rửa thì có khi lại có mâm nào đó đứng dậy lại dọn vào rửa tiếp thế là sau mọi ng có về mình cũng chỉ rửa 1-2 mâm nữa thôi. Em rút kinh nghiệm từ cái giỗ đầu tiên nên bây giờ nhàn lắm, phải rửa mỗi 1-2 mâm cuối ^^
     
  16. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    Chia sẻ với chị, khi bmc và chồng ko hiểu và thông cảm cho mình thì áp lực lắm. Nhà e vc ac cả ở SG từ ngày chị ấy về làm dâu 3-4 năm rồi cũng ko phải lo giỗ tết nào cả, vì con nhỏ nên tết có về cũng mc e lo hết. Nhìn vậy e càng nể bmc e hơn :)

    Em thì chưa có con nhỏ nên > 1 năm nay e luôn cố gắng thu xếp để ngày giỗ chạp, lễ tết về với bm cho bm mừng (và để sau này e có bầu e đc miễn cũng đỡ áy náy ^^) dù bc e bảo cv có bận rộn ko về cũng đc bc e thuê ng nấu cỗ hết mà, chợ búa e ko đi thì các thím sẽ đi, nhưng có e về làm dâu thím e cũng sướng vì thím đang bận trông cháu nhỏ. Nhưng e mà có bầu cái bmc e miễn cho e hết ngay :D
     
  17. memun11

    memun11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    Trong vòng hàng tháng trời bạn cứ yên tâm sẽ có một đội ngũ mắt tai theo dõi nhất cử nhất động của bạn đấy, sơ sểnh kiểu chậm mồm chậm miệng hoặc nấu ăn dở là mọi người có chuyện đàm tiếu buôn dưa ngay. Bạn sẽ bị đem ra so sánh với người này người nọ nữa. Vị trí của bạn ngoài xã hội chẳng giúp ích gì cho bạn được đâu. Nhưng nói chung cũng cần quyết đoán, và luôn luôn là niềm nở, nhanh mồm nhanh miệng.
     
  18. memun11

    memun11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    Trong vòng hàng tháng trời bạn cứ yên tâm sẽ có một đội ngũ mắt tai theo dõi nhất cử nhất động của bạn đấy, sơ sểnh kiểu chậm mồm chậm miệng hoặc nấu ăn dở là mọi người có chuyện đàm tiếu buôn dưa ngay. Bạn sẽ bị đem ra so sánh với người này người nọ nữa. Vị trí của bạn ngoài xã hội chẳng giúp ích gì cho bạn được đâu. Nhưng nói chung cũng cần quyết đoán, và luôn luôn là niềm nở, nhanh mồm nhanh miệng.
     
  19. memun11

    memun11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    Em ơi đừng có sợ. Dâu trưởng là phải ăn được, nói được, làm được. Nói chung cứ khỏe là làm tốt. Còn không biết giết gà thì là chuyện nhỏ, ngoài chợ có người biết giết mà. Phân công xã hội rồi em ạ, đừng có lo lắng quá, là dâu trưởng còn phải biết quyết nữa. Ai quyết giết nhà ở nhà là phủ quyết ngay, dâu trưởng quyết định không sát sinh, mang ra chợ, đố ai dám cãi. Cứ bình tĩnh em nhé. Chúc em đảm trách tốt vai trò dâu trưởng họ.
     
  20. Trangtraitrangnon

    Trangtraitrangnon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    1,847
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Là dâu trưởng phải thế nào? Các mẹ giúp em

    Mình cũng làm vị trí dâu trưởng được 4 năm rồi, cũng tùy thuộc vào từng gia đình thôi bạn ạ, gia đình nào gia trưởng thì kể ra cũng mệt đấy chứ còn bt thì cũng không có vấn đề gì. Bạn không cần phải băn khoăn lo lắng miễn là bạn đừng nhác việc gia đình (thấy việc phải làm không được lười biếng hi hi) và phải chân thành với người thân bên gia đình nhà chồng thì mọi chuyện đâu vào đấy thôi. Gia đình bây giờ ít con nên có một người em trai ở cùng thôi cũng chưa có vấn đề gì (con trai hay nghĩ thoáng hơn), khi có em dâu về rồi ở chung cùng nữa thì mệt hơn chút. Nhưng quan trọng là phải sống biết điều, bạn còn có thể nói được vợ chồng em chồng ấy chứ. Không vấn đề gì đâu bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc.
     

Chia sẻ trang này