Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mechitbong, 6/7/2010.

  1. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Chị ơi cho e ôm chị 1 cái chia sẻ!
    Đọc ts của c e thấy cs của c thật khủng khiếp, c có bà mc khủng khiếp và xung quanh chị toàn những người ko ra gì chỉ vì Tiền làm mờ mắt
    Hẳn là bm chị đã xót xa cho c lắm, chồng c thương c nhưng chắc cũng ko làm gì đc, có ai chọn đc mẹ cho mình đâu.
    Em mong vc chị sẽ tỉnh táo hơn để ko bị mất tiền mang nợ vì cái thùng ko đáy là mc c. Mong chị sắp tới vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông, mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với vc c!
     
    Đang tải...


  2. Me em Tun

    Me em Tun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Đọc topic này mà bó tay toàn tập với các thể loại bc, mc, cc, ec.. (túm lại là nhà chồng). Không hiểu sao các mẹ vẫn chịu được, các mẹ dũng cảm lên, cái gì ko cấn thiết nữa, ko còn tốt đẹp nữa thì ta vứt nó vào sọt rác các mẹ ạ. Em thì cũng bức xúc mc nhưng giờ đỡ roài vì em có cách "điều trị" mc, hehe. Thương các mẹ quá!
     
    callmetyLILY2013 thích.
  3. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Chia sẻ với mẹ Mup, đọc tâm sự của bạn mà lạnh hết người, đúng là cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì. Cố gắng lên, và tỉnh táo nữa, cái gì chấp nhận được thì theo không thì phải hành động cho cuộc sống của chính mình, con mình. Bố mẹ không theo mình cả đời được đâu bạn à,
     
  4. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Cảm thông sâu sắc với mẹ nó...hãy yêu thương bản thân mình hơn nữa vì con nhé.... Còn mẹ chồng, cũng k hiểu sau này đến phút nhắm mắt xuôi tay bà ấy có dành đc 1 giây ngẫm về những việc mình đã làm k nhỉ? Buồn cho những người yêu tiền mà quên cả lương tri và nhân phẩm....
     
  5. me.rongcon

    me.rongcon Nắng đã lên

    Tham gia:
    1/5/2011
    Bài viết:
    4,057
    Đã được thích:
    1,522
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Ôi vào top này thấy nhiều mẹ khổ quá cơ, mình cũng có 1 thời gian ức chế nhưng giờ đỡ rồi vì mình đã tìm ra cách xử lý mọi chuyện mà ko phải làm những việc ko tốt với MC, đc cái ko ở gần và mình nói thẳng những vấn đề phải nói để giải quyết chứ ko ấm ức nhịn trong lòng.
     
  6. MẹMúp

    MẹMúp Guest

    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    ^^ đúng là cuộc sống chẳng thể nào nói trước được điều gì. Ngày chưa lấy chồng mình cũng nghĩ nhất định sau này sẽ ở với BMC, sẽ chăm lo, hiếu kính. Từ bé mình đã chứng kiến mẹ đẻ mình nuôi MC gần 30 chục năm trời, tính tình của bà nội mình thì đáo để vô cùng. Nhưng chưa 1 ngày mẹ mình kêu than, oán trách nửa lời, chăm lo cho MC hơn cả mẹ đẻ. Chính vì thế, mình cũng muốn như mẹ mình, không chỉ là con dâu, mà còn phải là con gái của BMC nữa cơ. Nhưng đúng là không ai tưởng tượng nổi cs tương lai ra sao.
    Dù MC có đối xử với mình ra sao, mình cũng không dám kêu than nửa câu. Ấm ức cũng không thể nói với ai, trước mặt bố mẹ đẻ lúc nào cũng phải vui cười. Đi lên nhà nội về là mua theo đủ thứ, nói dối bố mẹ đó là MC con cho. Với chồng, mình cũng ko chì chiết vì những thiệt thòi của bản thân, chính mình cũng hiểu nỗi khổ tâm và dằn vặt của anh ấy. Nhiều lúc vì thương chồng mà phải cắn răng vay mượn khắp nơi để lo việc nhà chồng, nếu không MC mình lại nặng nhẹ với anh ấy, khiến anh ấy khó xử. Mà có cái lạ, con mình sinh ra, nhưng MC mình không bao giờ giữ sĩ diện cho con, có chuyện gì không vừa ý là chửi bới, xỉ vả trước mặt bao người. Tức giận là dùng những từ ngữ nặng nề nhất để khiến người khác phải đau lòng. Chứng kiến những lần như thế, chỉ có mình là xót ruột xót gan vì thương chồng. MC mình là người không biết đến bất kỳ ai, những gì bà nói ra là đúng hết, không ai có quyền xen vào hay phản đối. Nếu có ai dám cãi lại thì bà lại càng được đà lấn át, chửi bới nhiều hơn, thậm chí bà còn sẵn sàng đánh cho hả giận. Mình vốn là đứa thẳng tính, ở nhà lại là con cả, có chuyện gì cũng được bố mẹ bàn bạc và tôn trọng. Vậy mà, về làm dâu, mình mới hiểu nỗi khổ nhục của cái phận " dâu là khách", là người dưng, không có tiếng nói, không có vị trí..trong mắt MC. Mình vẫn cố chịu đựng, chỉ đến khi con mình mất, MC mình tìm mọi cách để dồn ép mình làm theo ý bà, mình mới thực sự thấy sốc. Trong thâm tâm, mình nghĩ, dù bà có ác nghiệt đến mấy nhưng bà cũng là 1 người mẹ, lại là 1 người phụ nữ đã từng chịu đau khổ vì đổ vỡ hp gd, lẽ ra bà phải là người hiểu rõ nhất nỗi đau của mình. Những ngày đầu mới xảy ra chuyện, nỗi sợ trong lòng mình về chuyện bà sẽ kéo chồng mình ra xa khỏi mình đã hình thành, nhưng mình không tưởng tượng nổi những điều đáng sợ mà bà có thể làm chỉ để đạt được mục đích riêng..TIỀN ! Chính mình cũng không hiểu được tại sao mình đi qua nổi những ngày tháng đó. Giờ nghĩ lại, có lẽ mình phải cám ơn MC, nhờ sự lạnh lùng và ác nghiệt bà dành cho mình trong những ngày đau đớn nhất ấy đã vực mình dậy, trong lúc tuyệt vọng nhất, mình mới nhận ra chỉ có thể tự dựa vào bản thân để mà sống tiếp và dành lại hp cho mình. Có lẽ vì cái suy nghĩ không thể cam chịu đứng nhìn hp và người mình yêu thương nhất lại rời xa mình 1 cách vô lý như thế, bởi 1 con người như thế, nên mình đã đứng dậy và giờ mình tự hào là mình đã vượt qua được. "Con cám ơn MẸ "
    Mình thấy còn có nhiều mẹ trong dđ khổ hơn mình nhiều lắm. Giờ mình được sống vời bố mẹ đẻ, lại có chồng ở bên yêu thương. Cả nhà lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc nhau. Hạnh phúc của cả gd là chờ đợi đến ngày con mình ra đời. Cs còn nhiều vất vả, nhưng được như thế này là mình đã hp hơn rất nhiều người rồi. Mình cũng tin là có luật nhân quả, rồi điều gì đến sẽ đến. Cám ơn mọi người đã chia sẻ với mình, mong rằng rồi hp sẽ đến với tất cả những ai biết trân trọng và giữ gìn nó ^^!
     
  7. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,171
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    chúc mừng mẹ nó nhé...............(c theo dõi rất nhiều những tâm sự của e.)
     
  8. LILY2013

    LILY2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Đọc một mạch mấy chục trang mà ........... vừa tức vừa ức............thế mới biết ở đời chẳng phải mình mẹ chồng mình vừa đáng sợ, chia sẻ cùng các mẹ thật nhiều....
     
  9. LILY2013

    LILY2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Kể vài chuyện mc mình giải khuây cho các mẹ nhé

    Mấy chục năm sống trên đời mình chưa gặp người đàn bà nào như mc mình: ăn to nói lớn, rơi vãi đầy bàn, cơm dình đầy mồm, vừa ăn vừa nói, nói trước quên sau, đặt đâu quên đấy, đi đến đầu ngõ là biết mc mình về, cười thì nhà bên cạnh phải sang góp ý, sợ nhất là hôm nào có thể thao bóng đá, thế là gác chân lên ghế để vừa xem vừa hét,,đập bàn đập ghế uỳnh uỳnh..........vô duyên thì chưa thấy ai bằng, mười lần đi chợ thì 9 lần quên cái gì đó, nói năng thì cộc lốc, ngày hai bữa cơm thì cả hai bữa : " Mày lấy cơm dưới cho tao" , mình mà nấu cơm thì lên húng hắng rất oai: Mày nấu cho nó ngon, canh nấu một bát thôi, cái này nấu thế này cái này cấu thế kia........

    Cũng chả trách đc vì sao bc mình mỗi lần cãi nhau lại bảo nhà có con điên đến khổ........ặc ặc......

    SỢ...........
     
    Sửa lần cuối: 23/11/2011
  10. cutekids_shop

    cutekids_shop Momma baby

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    1,215
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ nó.
     
    MinhNguyet1986 thích bài này.
  11. huonghnstar

    huonghnstar Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    quả mẹ chồng này hài hước thật đấy, cười ra nước mắt..........
     
  12. chuoi.tay

    chuoi.tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    3,851
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    ngày trc mình cũng hay vào cmt lắm, dạo này đỡ hơn tí nên mình chỉ đọc của các mẹ là chính
    đọc bài này ko nhịn đc, đúng là giải khuây
    ối zồi
    cười chết mất
    cả mình cả xã đọc mà cứ lăn ra cười ko chịu nổi
    bó toàn thân
     
    Sửa lần cuối: 23/11/2011
  13. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Nói đến chuyện mc đau hết cả đầu
     
  14. himequynh

    himequynh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    hic sao các mẹ toàn kêu mc nhỉ. mình định kêu mừ.... hihi chưa có mẹ chồng:D
     
  15. mittunbill

    mittunbill THÀNH VIÊN HỘI QUÝ HỢI

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    1,062
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    dạ chưa chị ạ! lâu rùi ko thấy chị vào nhà, chị đã tìm đc người gv chưa ạ!????
    Hic. hồi trước e cũng yêu quý con bé đấy lắm chứ,lúc chưa cưới chồng e bây h gần như thứ bày CN nào e với chồng e cũng đưa nó đi chơi cùng với một đứa cháu e,thời gian mang bầu nghỉ ở nhà toàn một tay e chăm nó: cho nó ăn, tắm cho nó, chơi với nó, chứ mẹ nó thì đi biền biệt suốt ngày.Nói thật nó quấn e còn hơn cả mẹ nó, tối đến cũng chỉ đòi e ngủ cùng, nhưng từ khi e sinh cu Bin thì ko có thời gian chơi với nó nữa nên nó sinh ra đố kị, và hay bắt nạt cu con, từ lúc nó còn bé tí cơ, mà bà thì bênh nó, bảo nó thiệt thòi bố ko có nhà ( hic), e cũng thương nó vì khi sinh ra nó đã ko có bố bên cạnh, mẹ nó thì ko quan tâm j, nhưng cách yêu thương của bà thì ko thể chấp nhận đc ( có một lần hồi cu Bin đc 7 tháng e thì mải nấu cơm nấu bột dưới nhà, lúc mang cháo lên gần đến cửa thì thấy con bé kia giơ chân đạp e một cái ngã từ trên giường xuống ( ba bà cháu ngồi trên giường) thấy e vào bà vội vàng thanh minh " bà nhỡ tay" ( hic) mà e thì có bao h mắng mỏ trách cứ j con bé kia đâu,dù sao chỉ là chuyện trẻ con,nhưng cái cách bao che của bà nhất là trước mặt nó đã vô tình gieo rắc cho nó tính ko thật thà. Hơn 3 năm qua e ko thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần như thế bao nhiêu lần con em bị ngã đập đầu, bao nhiêu lần bị vập đến sứt môi......., và bao nhiêu lần bà bao che như thế,vấn đề là e sợ những tính xấu ấy ảnh hưởng đến con e thôi.E cũng đã bế con ra ngoài thuê nhà hơn 1 năm rùi, nhưng rùi cũng ko tránh đc vì con học gần nhà ông bà buổi chiều bố lại vẫn đón về đấy chơi và mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn...................
     
    Sửa lần cuối: 25/11/2011
  16. memun11

    memun11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Em thì chẳng phải sống cùng nhà chồng, nhưng e luôn có quan niệm, "Tại sao bố mẹ mình sinh con ra, gả chồng lại phải phụng dưỡng nhà chồng".
    Thế nên việc e k hiếu nghĩa mặn mà với nhà chồng cũng k làm e quá lo lắng các mẹ ạ. có mẹ nào nghĩ như e k?
     
  17. chuoi.tay

    chuoi.tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    3,851
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    hazzzzzzzzz
    tháng nào cũng như tháng nào
    đều như vắt chanh
    chị chồng "lên chơi" 2 tuần
    ko tháng nào lệch, cứ căn căn đủ ngày là lên, lên đủ ngày mới về
    phát rồ phát dại
    lên ở ko biết điều lại còn làm lộn tung cả sự yên ổn của ng ta, anh hưởng đến người khác
    chán
    chồng cũng chán, nói đểu, rồi nói bà
    chung quy chị chồng mặt trơ trán bóng, cứ trơ trơ thế
    chán hẳn
     
  18. LILY2013

    LILY2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hôm nay con mình đi vào bếp khóc thét, mình theo sau, .................. thì ra mc mình vừa ăn vừng đen, chả hiểu nấu cái gì chỉ thấy mặt lem nhem đen sì, ..........ôi chết mất...............
     
  19. lananh_shophn

    lananh_shophn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2011
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    gặp mẹ này ở đây rồi. bận thế mà vẫn có time ngó nghiêng
     
  20. Gia han 1010

    Gia han 1010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/3/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    em cũng thế đấy mẹ nó à. Mẹ chồng em còn nổi tiếng ghê gớm ở xóm cơ. Trước khi cưới bạn bè cũng cảnh báo em rồi, thế mà hồi đó em còn ngây thơ, nghĩ là mình chẳng làm gì sai thì chắc không có vấn đề gì đâu. Em luôn nghĩ là dù mẹ chồng có khó tính đến mấy mình cũng chiều được. Hồi mới về cũng quan tâm đến mẹ chồng lắm, biếu xén liên tục. Nhưng ở cùng nhau một thời gian, mọi thứ hình như tan biến hết, chẳng những không còn tí tình cảm nào mà nhiều khi nhìn thấy mặt, nghe thấy tiếng là đã nản rồi!
     

Chia sẻ trang này