Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. chẹp.... đúng là mỗi nhà mỗi cảnh......... mỗi bà mc một kiểu tính cách khác nhau ......vấn đề mc - nàng dâu là muôn thuở
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Đọc topic của mẹ nó cứ nhảy vài chục trang một. Đọc đoạn giữa thì lo lắng cho mẹ nó quá. May mà cuối cùng đã có cái kết có hậu. Cái gì cũng có giá của nó mẹ nó nhỉ, chúc mẹ nó dũng cảm và khoẻ mạnh để bảo vệ hạnh phúc của mình.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chia sẻ với mẹ nó nhé! Mình cũng ở chung với BMC, đúng là chẳng có chuyện gì to tát nhưng mà không hiểu sao lại mong được độc lập tự do như thế cơ chứ! Nhưng đâu phải đòi ra riêng là được đâu, nói ra không được đồng ý thì còn phiền nữa! Ngày xưa không biết gì, cứ nghĩ khi ở chung, mình nhịn thì mọi việc cũng xong. Tuy nhiên khi có con vào, đâu có phải lúc nào cũng nhịn được. Nhịn thì buồn và bức xúc quá! Ước chi ngày xưa hiểu biết để lấy ai được ở riêng và ở gần bố mẹ đẻ thì hay biết mấy !!! Tâm sự với các mẹ một chút cho nhẹ lòng: Buổi trưa mình đi làm về, muốn được ôm con ngủ riêng tư một lúc. Nhưng MC nhiệt tình quá, cứ lên phòng ngủ cùng, và kêu nóng, không cho mình ôm con, để bà ôm cháu nằm võng ngủ ... Biết là bà chịu khó chăm con cho mình, nhưng không hiểu sao em cứ buồn lắm ý! :roll:
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Tình hình là nhà em cũng đã tạm ổn, chồng đã biết thương vợ và chiều vợ, biết chăm con,... chỉ cần như thế là đủ đối với mẹ con em. Còn bà nội các bé thì phải gọi là hết thuốc chữa, em ko còn quan tâm nữa. Em tin là có luật nhân quả các mẹ ạ. Cám ơn các mẹ nhé.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chị ơi mình ko fải máu mủ của ng ta nên ng ta đối xử thế đó chị ah, chỉ cần chồng con mình iu thương và gia đình anh em nhà mình là vui rùi chị ah, còn những ng mà đxử với mình thì có lúc họ sẽ hối hận thui ah, chúc chị vui vẻ nhé
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. chuyện mẹ nó viết đọcmãi chả hiểu lắm vì viết ko logic lắm, chăc smej nó viết theo cmar xúc của mình. Nhưngd ẫu sao cũng hiểu và thông cảm cho bạn, sống chung trong dgđ nên nhiều chuyện ức chế ko giải tỏa đc. Ko ra riêng đc thì phải chấp nhận sống chung với lũ. Nhắm mắt mà sống thôi, nghĩ nhiều đau đầu mà đụng chmaj tới nhau còn mệt nữa. Coi lơ đi thôi mà sống mẹ nó ạ, chấp nhua từng tí 1 thì nổi điên luôn đó
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Muốn giữ hòa khí, cố ko để tâm đến mà ko sao làm đc. Mình đã cố nhún nhường, cố và cố hết sức rồi. Ức chế ko chịu nổi . CỐ gắng để sang tuần về giải quyết , ko biết điều nữa thì cho nó bung bét hết ................................. ......................................
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Bình tĩnh em nhé, giờ em là 4 người chứ không phải 3 mẹ con nữa đâu nhé .
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? cứ ra thuê nhà trọ sống, thế là xong, việc gì phải chịu ức chế cho nó mệt đầu, mẹ nó!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Bà, lại có chuyện à, bình tĩnh nhé !
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? nói thì đơn giản, làm mới khó bạn ạ, có phỉa mình muốn là đc đâu
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? thoát được là thoải mái các mẹ ạ. Vì chồng con mà nhịn hoài, nhịn rồi lại càng quá trớn thì sao mà chịu được nữa hả mẹ nó
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Cứ tưởng rằng từ nay ko phải vào đây ca thán nữa nhưng sự đời ko như mình mong muốn... Khủng bố đt bắt con trai phải về nhà ở ko đc thì quay ra giở thủ đoạn ngon ngọt với con zai, rằng cho cháu nó về chơi với ông bà vài ba hôm...mình thì ko muốn làm căng và cũng nghĩ cho ông bà nên mới đồng í cho con về chơi ai ngờ.... Mấy hôm nay liên tục gọi cho con zai bắt con zai về nhà nói chuyện (chuyện gì???) , đưa nốt con bé con về đây tao chăm cho (ko thèm nói qua với mình 1 câu, quá là tôn trọng nhau rồi đấy) .................... CŨng vì chuyện này mà đêm qua 2vc phải to tiếng với nhau..........."1 là đón con về, 2 đường ai nấy đi tôi với thằng Ku đi 3 bố con tự xử ở lại cũng đc mà ôm nhau về ở với mẹ nhà ông cũng đc tôi ko quan tâm...." CHờ kq như thế nào..........................
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? quả này nhà bác cao thủ đấy,có cái gậy cũng dễ nói hơn nhỉ,hic..................
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Đọc đến đây mà không thể nhịn nổi phải comment. Chồng chị này hay thật, phải chồng em thì em treo lên xà nhà rồi xả thịt cho hổ ăn rồi.
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Tình trạng đang giống nhà mình, muốn về ở đó thì về mà ôm nhau, tôi với con đi đường tôi. Lão chồng đòi ra ở riêng cùng nhưng chưa nói chuyện, để xem lão ý nói chuyện như nào với bà mẹ chồng
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Nhà em thì không ở chung như thế nhưng mà phải đi thuê nhà,
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Chị ui mong gia đình có hướng giải quyết tốt nhất
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? lâu lắm em mới vaò đây, thấy nàh chị Hoài vẫn gió to quá cứ tưởng mẹ con chị sẽ được yên lặng ai ngờ hixxx cố lên chị ơi !!!