Em rất thích được nghe kể về những câu chuyện tình nhé Trước đây vài lần em tham gia các cuộc thi ảnh "các đôi", được ngắm nhìn những nụ cười và đọc những câu chuyện tình của các bạn thấy sao và hạnh phúc thế... bỗng thấy con tim mình nghẹn lại, và thấy yêu zai nhiều xiết bao... :"> Em lập topic này để chị em mình ra vào kể lể chút chuyện tình yêu nhé Ngày xưa thế nào, giờ ra sao, hôm nay hẹn hò gì... vui và yêu lắm...:heart: Đôi khi vì quá bận rộn mà ta quên đi mất những yêu thương ngày xưa những cảm xúc hiện tại... giờ thì chị em mình cùng nhau lưu giữ và nâng niu từng khoảnh khắc nhé... ^^
Ðề: Ngồi kể những chuyện tình.... :x >< khi xưa em quen nhiều con trai lắm!! bạn trai thì cũng rất là nhiều...đến giờ đã 21t rồi nhưng mà chẳng thấy thú vị hay muốn bắt đầu 1 tình yêu nào nữa!!! mặc dù có rất nhiều người xung quanh còn yêu thương mình nhưng chẳng còn tí cảm giác gì cả????? tại sao thế nhỉ hixx
Ðề: Ngồi kể những chuyện tình.... :x >< Mấy hôm trước tình cờ mình đọc được topic này: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/285480, Mình đọc trang đầu và bị ấn tượng mạnh vô cùng, rồi mình đọc một mạch vài chục trang luôn, rồi mình ngồi khóc huhu, tấm tức, và bỗng thấy chẳng cả muốn lấy chồng nữa Mình nt cho zai "anh ạ, em ko muốn lấy chồng nữa đâu". Giai giật mình "hả, có chuyện j ah?". "Ko, chỉ là em mới đọc đc cái này, nên bỗng thấy sao mà vất vả quá... " ... Tối nay nhất định sẽ bắt zai ngồi đọc. Để mà biết thương vợ xót con... Haizzz. Giờ mình đang theo dõi "đoạn kết" rồi, hi vọng sẽ có một cái kết thật đẹp... ><
Ðề: Ngồi kể những chuyện tình.... :x >< Chị cũng có phần giống em đấy Nhưng chỉ vì chị thấy tụi con trai thì có gì hay ho đâu nhỉ? Chị có nhiều bạn bè nên suốt ngày túm tụm đi chơi, gia đình thì vui vẻ... nên thấy bỗng dưng có một cậu bạn trai cũng hơi thừa... Với cả, ngà đó một phần chị chưa thực sự gặp 1 người thích hợp nữa :"> Chị nghĩ em cứ sống vui tươi đi, rồi sẽ đến ngày sẽ có người yêu em và em yêu mà 21 tuổi thì vẫn còn quá trẻ, chị 22 tuổi mới gặp đc tình yêu thực của mình nè, hihi ^^ Chúc em luôn vui, và sớm gặp được "nửa kia" của mình nhé :heart:
Ðề: Ngồi kể những chuyện tình.... :x >< Lạnh quá, anh ko có muốn dậy đi mần ý :-s - Thế ạ, hn em hem thấy lạnh ý :> Èo, béo mà, làm sao thấy lạnh nữa ) - Em mặc áo ấm, đi gang tay ấm, để anh trong tim, ko lạnh tẹo nào :> Èo, biết chém gió ghê