Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Zin_thoi, 21/8/2011.

  1. bibi2010

    bibi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Chị không hiểu tại sao hình ảnh bạn trai không được em nhắc đến ở đây? Chẳng lẽ anh ấy cũng vô hình đối với chính sự có mặt của e ư? Khi yêu đã vậy, mà yêu đã đến 14 năm mà một thái độ tôn trọng khách đến nhà cũng không có, vậy thì đâu là cơ sở cho một cuộc sống chung sắp tới? Chị biết điều này hơi thẳng thắn, nhưng em cũng cứ thử một lần tự đánh giá xem bản thân mình có gì chưa ổn không?
     
    Đang tải...


  2. mẹ Nhót

    mẹ Nhót Guest

    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Có lẽ mẹ Zin là người sống nội tâm. Hiện em cũng đang sống mới mẹ chồng và 1 cô em chồng, MC em thì được cái thương cháu nội và thương cả con gái, còn con dâu thì bà thi thoảng cũng hay chê.
    Em mới sinh con ở viện được 8h, chồng dìu về phòng thì bà bảo, nó to thế kia, mày đỡ làm sao đc, hic hic, em mổ xong còn 60kg ạ.
    Rồi bà bảo, to thế, nhiều mỡ kinh lắm.
    Nghe thì cũng chạnh lòng lắm, vì nhà Nội 100% toàn người bé xíu, nhà em thì to toàn tập. Đc cái bố Nhót lại iu em vì em to :)
    nên em chẳng nghĩ làm gì.
    Tính em cũng hơi vô tâm và ko hay để ý nên em cũng nói thẳng với MC là mẹ lên đây ở với con, con có gì ko phải thì mẹ nói cho con biết nhé.
    Trộm vía giờ Nhót được gần 9 tháng, 2 mẹ con vẫn chưa có gì phật lòng :D
    Mong là luôn đc như vậy!
     
  3. Bòn Bon

    Bòn Bon Guest

    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Nghe các mẹ tâm sự nhiều chuyện thật đời thường quá. Đời thường nên gặp như ăn cơm hàng ngày vậy. Nhà em ở xa gia đình nhà chồng, lâu lâu mới trở về thăm. Có lẽ vì vậy nên giữ hòa khí được tốt hơn chăng?
     
  4. MẹThỏ yêu

    MẹThỏ yêu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    100 bà mẹ chồng thì chỉ có 1 bà, chỉ 1 thôi nhé là thương con dâu thật lòng.
    Bà mẹ chồng mình thì ko xếp vào loại nào (xin phép các mẹ hơi hỗn tí)
    Bà ấy ko thương con gái (chỉ có mỗi cô con gái thôi nhé) mà nó lấy chồng vất vả, lam lũ chẳng được an nhàn như người ta, đi chợ kiếm ăn từng ngày mà lúc nào bà cũng bảo nó ki bo ko biếu bà tiền hàng tháng (trong khi đó chồng mình chẳng để cho bà thiếu cái gì), cũng chẳng thấy thương mấy anh con trai ngoan.
    Bà ấy chỉ thương duy nhất 1 thằng con út, nên quý luôn con dâu út (nhà có 4 thằng con) nhưng cái thằng mà bà thương nhất, bênh chằm chặp mỗi khi nó gây tội ấy lại là thăng khốn nạn nhất, chuyên đi lừa đảo lấy tiền của anh em, hiện giờ đang trốn nợ rất xa, mỗi lần chồng mình nhắc đến nó đều phải rủa cho nó chết (vì nó lừa chồng mình 200 triệu rồi làm mất uy tín của anh) thế là bà ấy ghét chồng mình, bây giờ bà ấy đang ở với mình lúc nào cũng mang bộ mặt đưa đám vì thương nhớ thằng con bất hủ ấy, ngày trước thằng đó ở gần vợ chồng mình, bà toàn lấy trộm đồ nhà mình dấm dúi mang sang cho vợ chồng thằng đó, mình bắt quả tang mấy lần liền, mình chọc anh xã là "mẹ anh lấy của nhà giàu chia cho người nghèo", thế là chồng mình tức lắm, gọi bà ấy phê bình thẳng thắn luôn, thế nên đã không thích lại càng không thích vợ chồng mình
    Bà dị ứng nhất với ông chồng mình, với mình chắc cũng ko quý hóa gì, nhưng cóc cần vì vợ chồng mình là con cả, phải gánh vác strên vai bao nhiêu công việc nhà chồng, bà già hâm ấy chẳng thấy thương đâu, may có ông bố chồng kéo lại, nên kể cả bà ko thích vợ chồng mình cũng chẳng sao, mình vẫn vô tư sống vui khỏe, buồn làm gì cho hại sức khỏe, bà ý quý mình thì mình quý lại, còn ko thì chỉ cần tròn trách nhiệm là xong, có gì đâu mà mẹ chủ top cứ băn khoăn thế nhỉ???
    Cứ vô tư thử như mình đi, thoải mái cực, thật đấy!:cool:
     
  5. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    zin bảo mẹ đừng buồn là đúng rồi đấy ạ, mẹ có zin có bố zin luôn quan tâm đến mẹ là được rùi mà, hy
     
  6. Me_Un_In

    Me_Un_In Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2008
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Mẹ Nhót này tự nhận là vô tâm nhưng mình thấy phải "vô tâm" thế thì tâm mình mới "thanh thản" được.
    Mình đã từng nghĩ ngợi nhiều như chủ top trước những câu nói của BMC nhưng sau đó mình đã phải học cách hành xử như mẹ Nhót, và chỉ nghĩ về tấm lòng của ông bà với cháu là đủ cảm ơn ông bà lắm rồi. Mình vẫn yêu thương BMC thật lòng mình nhưng đã chấp nhận không kỳ vọng quá nhiều vào tình cảm của họ với mình. Điều đó giúp mình sống thoải mái hơn. Tủi quá thì mẹ Zin khóc một tí rồi quên đi mà sống vui với bố con Zin nhé.
     
  7. hari08

    hari08 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/1/2010
    Bài viết:
    2,410
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Chị đừng nghĩ nhiều phiền lòng lúc nào cũng phải âu sầu, mệt ng thêm ra. Mình cố gắng để được người ta yêu quý nhưng không phải lúc nào sự cố gắng của mình cũng được đền đáp ngay đâu. Cố gắng cứng rắn để sống thật vui nhé chị.
     
  8. nhim_nhim

    nhim_nhim nhimconshop/0966606336

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    4,223
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    khác máu tanh lòng mà , ai cũng bảo con nào cũng là con nhưng nói là nói thế thôi , vả lại ví dụ trong trường hợp 2 ng` con dâu thì mới chạnh lòng chứ 1 dâu 1 con thì cũng có gì đâu , các mẹ đều có con đều sẽ hiểu điều đó thôi mà , vui lên bạn ơi
     
  9. nhim_nhim

    nhim_nhim nhimconshop/0966606336

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    4,223
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    nghe cái cầu nhìn lên nhìn xuống em nhớ mãi hồi còn yêu có lần trong trường hợp nào đó nhưng em ko nhớ chỉ nhớ em có nói câu " nhìn lên thì chẳng = ai nhìn xuống thì chẳng có ai = mình " thì chồng em làm ngay 1 câu " vì dưới còn ai đâu mà nhìn " =)) , tự nhiên mình ko nói đc thêm câu nào mà hôm nay đọc đc câu nay nghĩ lại mà thấy buồn cười wa' :D
     
  10. Bòn Bon

    Bòn Bon Guest

    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    :)) anh xã chị đáo để ghê. Sao chị không đáp lời vậy thì em nhìn ngang cho anh bằng lòng :D
     
  11. CuTitBeo

    CuTitBeo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2010
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Oài,NỘI nhà này thì chỉ CÓ cho nó đẹp đội hình thôi
     
  12. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    ôi, nhiều nội như thế lắm, hầu hết là thế mà, kakakaka
     
  13. bibi2010

    bibi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    :D các mẹ nghĩ nhiều quá rồi đấy. Đi làm, đi mua sắm, shopping trên đường trở về mua chút quà cho các cụ, rồi về ào ào nói cười vào bếp làm mọi thứ, ấy là đã chẳng có khoảng trống nào cho các cụ cằn nhằn rồi. Người già thích nói mà. Kệ, cứ mua quà cụ vui là tinh thần cụ thoải mái ngay thôi. :D Các mẹ có cùng đi thi ảnh cho bé ở Ngôi sao nhí với mình không? Các gia đình tham gia thi ảnh sẽ được mời các buổi sinh hoạt offline hàng tháng, vui chơi tập thể với thi bò, lẫy, phát triển tài năng, phụ huynh được tham gia các lớp tư vấn kiến thức nuôi dạy..... :D háo hức lắm các mẹ à.
     
  14. baby256

    baby256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    :D em cũng nghĩ vậy. Tham gia thêm một hoạt động nào đó cả nhà sẽ vui ngay, bớt lúc rỗi dễ gây suy nghĩ cằn nhằn lẫn nhau. Nhàn cư vi bất thiện mà :D
     
  15. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,911
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Nhiều khi cũng nghĩ thoáng được nhưng nhiều khi lại không nghĩ được vì ngày nào cũng phải tiếp xúc với nó.

    Hôm nào vui thì tặc lưỡi được nhưng hôm nào thời tiết hâm hâm là mình lại hâm hâm theo mới chán chứ. cái tính hay suy nghĩ nhiều khi cũng làm mình mệt chết đi được. Đôi khi mình cũng tự cho mình cái quyền được thôi nghĩ những ko thể. Những việc nhỏ nhặt này mình kể ra để đại diện chứ còn nhiều nhiều lắm nhé. Mẹ tốt tính nhưng vô tâm quá

    hay là ta oánh quả liều nhốt cụ vào phòngg, tâm sự liên tục về việc này để cụ phải thay đổi/.

    ak ak nhỡ sau vụ này cụ cạch mặt thì mất chồng con như chơi. Hoặc sau vụ này mình có mẹ chồng vừa tốt vừa quan tâm tới con dâu và con gái như nhau thì sao nhiir?

    Sao cuộc sống cứ lắm đường đi ngã rẽ thế ko biết, ứ biết đi đường nào cho lành đây
     
  16. ho diep

    ho diep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Bình thường mà, cứ thử nghĩ xem, con của mẹ mang nặng, đẻ đau, rồi nuôi lớn từng ngày, phải khác với con dâu chứ...cũng không có gì phải chạnh lòng đâu bạn ạ, vì điều đó hiển nhiên mà
     
  17. nguyenthithuhong_1981

    nguyenthithuhong_1981 Banned

    Tham gia:
    25/10/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    cũng đúng thôi mà, quan niệm mẹ chồng nàng dâu từ đời xưa giờ vẩn thế. tuy nhiên dù mẹ chồng tốt đến đâu đi chăng nữa thi cũng có ranh giới giau74 hai từ mẹ chồng nàng dâu.
     
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Đọc lại thấy lòng chùng xuống 1 chút. Nhưng nếu 1 người mà bố mẹ mất rùi, thì còn thấy buồn hơn,vì ko được chăm sóc bố mẹ mình nữa.
     
  19. pibeo

    pibeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    chuyện của chị thật giống của em em chồng hơn em 3 tuổi và khi em cưới thì là lúc em chồng sinh cháu thứ 2. MC rất tốt nhưng nhiều lúc e chạnh lòng khi bà nấu nướng cho em chồng ăn, chăm bãm cho 2 đứa nhỏ nhà nó, còn mình thì ko đc như vậy Lúc nào về nhà mẹ đẻ, bà các bác, các dì đều hỏi em xem gđ chồng đối xử thế nào, vì em lấy chồng khá sớm, nhưng em chẳng dám nói, lúc nào cũng khen mc và em chồn... dĩ hòa vi quý, chỉ mong đến lúc em đẻ, vc nó sẽ về nhà, để em có 1 chút tự do, 1 chút cảm xúc tự tin nơi em ở là nhà em
     
  20. namlun22

    namlun22 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    BẠn này còn dễ mủi lòng hơn mình, đó là điều tất yếu mà bạn, mình sốc khi mới về làm dâu thôi, giờ có con rồi thì đã quá quen và quá hiểu, cond âu ko bao giờ bằng con gái dù có cố gấp 100 lần, nhưng cứ sống thật với lòng mình thôi, thương thì bảo là thương, ko thương thì ... tốt nhất là ko nên nói thật và cũng đừng nói dối!
     

Chia sẻ trang này