Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) vâng thế để em về em thu hoạch hết vậy, chán quá đi mất. không biết cà chua thì có bị lây bệnh không chị nhỉ? Đất chỉ vc phơi thôi hay còn phải rắc thêm cái j vào nữa không chị ơi?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) mưa thế này sâu bệnh phát triển lắm đây. Haizzzzzzzzzzzz
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em có đáng yêu ko??????? Dày quá chị ơi, tỉa nữa, 1 thùng chỉ để chừng 4-6 cây là nhiều rồi!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đầu tiên là mẹ cháu đó, thấy tên top gần gũi, chủ top là Mẹ Đạt mà! Nào bọ Rùa, Huchi...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Uh,mưa này vườn nhà chị ốc sên phát triển nhanh
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tỉa nữa à, tiếc tiếc là !...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em có phưn gio gì thì cải tạo đất nữa đi. Hoặc lấy lá rau vùi xuống dưới đất làm phưn. Cà chua chị sợ anh í lắm, ko dám phát biểu. Ah nhé, cái cây xu hào mỳ chính cánh kia, em vun thêm vào gốc cho nó ít đất, để em nó phơi rún phơi rễ ra thế kia thì làm seo péo lên đc.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Phân trùn mua ở đâu các mẹ nhỉ? Em đang muốn mua để về trộn với đất.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em sẽ về làm ngay như chị hướng dẫn. Thank chị nhiều nhé. Còn phưn tro thì vụ trước em đã trộn phân vi sinh rồi, mới có 1 đợt lại trộn thêm thì em e là hơi nhiều, sợ nó chua cây lại chết. Còn em cũng cho lá rau vùi xuống đất rồi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hỏi Huchi đi, đợt trc mấy bạn ấy mua chung nhau đấy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vậy phân trùn mua ở đâu vậy chị? Em ở HN.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vì chả biết tuổi tác thế nào nên cứ gọi yealow là chị nhá. Em tuổi con Heo. Tạm thời cái chị bán phân trùn mà em vẫn đặt hàng mua thì trùn nhà chị ấy chưa ị kịp để thu hoạch :finga: Còn có 1 em nữa cung cấp thì đang hẹn em tầm 1 tháng nữa vì giờ các em ấy đang thi học kỳ mà. Khi nào có thể đăng ký được phân trùn thì em cũng xin phép loa to ở bên này cho mọi người cùng biết để đặt hàng.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) c Hai An ơi, hành lá trồng bao lâu thì đc to khỏe như nhà chị thế kia? thèm quá à
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hi hi... em xin min WTT đổi tên mà mãi chưa đổi được!! Chán lắm cơ!! muốn đổi thành Mẹ Đạt cho mọi ng dễ nhận ra hơn ạ! Tỉa ra nấu canh khoai sọ được rồi!! Tầm đó luộc cũng ngon nhắm ý!! Nhà em dạo này phải gọi hàng xóm sang ăn rồi!! Không ăn hết được!! Nhìn thấy cải là ngán!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) em lại toàn gọi quả này là mướp nhật. cây này quả sai kinh khủng, mỗi đốt nó ra 1 quả mà, lại nhanh lớn nữa chứ, chỉ qua 1 đêm là đã to hơn hôm trước rất nhiều rồi. hè rồi nhà em trồng có 1 cây thôi mà ngày nào em cũng hai bữa ăn quả này. cứ vài ngày em lại vặt cho chú thím em khoảng 10 -15 quả nữa. Anh xã nhà em ăn nhiều kêu chán, em thì vẫn ăn được. Em làm đủ các món: xào thịt bò, xào tôm, nấu canh, xào cả với trứng nữa. Bây giờ em cũng đang trồng 1 cây, thấy đã ra hoa rồi và ở các đốt đã có quả ti ti rồi nhưng em cứ sợ trời rét nó không đậu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Sao chị nhận ra em thế?????????????????
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Huhu, nhà mình ơi, trời lạnh nên nhà rau mình không ai chăm sóc rau nữa hay sao mà em thấy nhà cửa vắng vẻ thế này. Em tặng nhà mình 1 ít cà chua em mới chụp và một ít cải mèo em tỉa để ăn sớm vì đợt này nhiều sâu quá ạ. http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011121534850ztu5ogzmng482005.jpeg http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011121534850mmu3ogq5zt479182.jpeg http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011121534850mdzjmzazzt481833.jpeg
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) E up lại giúp chị cho dễ nhìn này :
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ấy ơi, cho tớ hỏi, sao hình tớ post lên cứ thấy mọi người bảo " up lại cho dễ nhìn" nhỉ? thế mọi người thường làm thế nào chỉ cho tớ với. Tớ up đc thế này là thấy giỏi lắm rồi ý. Hihi, giúp tớ nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em copy bên kia xong em pệt nó vào cái khung image í. Em đừng pệt vào quả cầu link thì nó sẽ ra hình ngay mà ko phải là xem link Rau cải nhà chị hôm CN rồi chị tỉa và thu hoạch đc tổng cộng 4 kg ( cải mèo, cải ngọt, cải cúc), vừa nhà ăn vừa đem cho hàng xóm và bạn bè, ko thể ăn hết đc. Nhưng sao cải mèo lần này ăn thấy nó hơi đăng đắng nhỉ. Cải mèo nhà các mẹ ăn thì nó ra răng ???