Mình phải làm gì khi con suốt ngày lo lắng về sức khỏe????

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi nguyentranlananh, 7/12/2011.

  1. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình năm nay học lớp 2 rồi. Gần đây bệnh tay chân miệng đã trở thành dịch bệnh, ở trường cháu được các cô hướng dẫn vệ sinh để phòng chống bệnh. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà lúc nào cháu cũng sợ mắc bệnh. Lúc nào cũng sợ chết, lúc nào cũng hỏi nếu bị bệnh thì có chết không? Ngày nào cháu đi học về cũng khóc mếu và bắt mẹ kiểm tra tay, chân, miệng. Mình cũng đã giải thích cho con hiểu nhưng hình như mọi lời giải thích của mình không làm cho con bớt lo lắng hơn.
    Hai hôm trước ở trường có đợt khám sức khỏe cho các cháu, ở lớp cháu có một số bạn bị loạn thị, cháu cũng lo mình bị loạn thị và lúc nào cũng kêu mỏi mắt.
    Mình phải làm gì để cháu không còn lo lắng nữa, các bố mẹ có kinh nghiệm cho mình lời khuyên nhé!
    Mình cảm ơn nhiều!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyentranlananh
    Đang tải...


  2. dophuogthao

    dophuogthao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình phải làm gì khi con suốt ngày lo lắng về sức khỏe????

    Hic khổ thân bé quá, trước đó tinh thần và sức khoẻ của bé có tốt ko chị? Chị cho bé xem các bộ phim hoạt hình, phim hài.. xem bé có thích ko? nghe ca nhạc nữa...rồi dành nhiều thời gian cho con và nói là ko có gì phải sợ cả, thủ thỉ tâm sự...
     
  3. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình phải làm gì khi con suốt ngày lo lắng về sức khỏe????

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ, trước đó tinh thần và sức khỏe của bé vẫn bình thường, bé học hành cũng rất tốt, chỉ có điều bé là người nhạy cảm, hay lo xa (cái này thì giống bố cháu) nhưng mình không nghĩ mọi việc lại trở nên tồi tệ như thế, mình chỉ sợ lâu ngày quá cháu lại có vấn đề về tinh thần thì không biết phải xử lý ntn cả. Mình cũng đã nói chuyện với cháu rất nhiều nhưng không được. Không biết có cách nào khác không nữa?
     
  4. sandflake

    sandflake Banned

    Tham gia:
    29/8/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mình phải làm gì khi con suốt ngày lo lắng về sức khỏe????

    Mình thấy con chị nhạy cảm thật. Nhưng mà hình như tình hình phát triển hơi cao và tiếp tục thế này thì không nên.
    Vừa hại cho con mà mình cũng không an tâm làm gì. Có khi nên tư vấn kĩ cho con về nỗi lo bệnh tật và đối mạt với bệnh tật. Dùng cách sách hướng dẫn hay tài liệuddowwwn trên mạng để nói chuyện với bé. Giúp bé xác định và định nghĩa hơn, như thế sẽ làm bé bớt nhạy cảm kiểu này.
     
  5. emvatoi.1234

    emvatoi.1234 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mình phải làm gì khi con suốt ngày lo lắng về sức khỏe????

    Theo mình thì bạn nên cho con của bạn xem và nhìn thẳng vào căn bệnh tay chân miệng . qua các bài của các nhà chuyên môn và khi cháu hiểu rõ thì tự cháu sẽ cảm thấy tự tin hơn .....

    Chúc Gia đình bạn Hạnh Phúc
     
  6. sunnysmiles09

    sunnysmiles09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mình phải làm gì khi con suốt ngày lo lắng về sức khỏe????

    Con chị đúng là có tính nhạy cảm, nhưng có vẻ cũng nhạy cảm quá, giống con một chị bạn em: lúc nào cũng lo băng tan, nước biển dâng thì ngập nhà.... Cái này nếu mẹ tự giải thích thì bé sẽ vẫn lo lắng, chị có thể tìm các tài liệu về bệnh này để nói chuyện với cháu, đồng thời cũng nhân đây hướng dẫn cháu cách giữ vệ sinh để tránh bệnh tật, tăng sức đề kháng. Đối với những bạn này nên hạn chế xem phim, đọc truyện ma vì sẽ dễ tưởng tượng lo sợ lắm ạ, cũng tránh dọa nạt cháu.
     
  7. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình phải làm gì khi con suốt ngày lo lắng về sức khỏe????

    Cảm ơn các bạn rất nhiều! Mình sẽ thử làm theo cách các bạn gợi ý xem kết quả ntn nhé!
    Hôm qua cô giáo chủ nhiệm có phát cho cháu quyển sổ theo dõi sức khỏe, mình đã xem và lấy luôn ra giải thích để cháu hiểu là mọi chỉ tiêu sức khỏe của con đều bình thường và bác sĩ đã kết luận là sức khỏe loại I, con cứ yên tâm học hành, không có việc gì mà phải lo lắng cả, các bạn có biết cháu trả lời ntn không? "Con không lo sao được khi con thấy mình suốt ngày cứ đau hết chỗ nọ chỗ kia" - Bó tay.com. Mình bảo con đừng nghĩ đến bệnh tật thì lúc nào con cũng thấy khỏe hoặc giúp mẹ làm vài việc nhẹ nhàng trong nhà thì con sẽ thấy khỏe ngay, mẹ suốt ngày làm việc mà chẳng thấy lúc nào mệt mỏi cả. Con cứ cố gắng nhé, mình thấy cu cậu cứ ậm ừ, không biết là có nghĩ ngợi gì nữa không. Chán quá!
     
  8. sushi_sushi

    sushi_sushi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình phải làm gì khi con suốt ngày lo lắng về sức khỏe????

    Chị nên khuyên bảo cháu nhẹ nhàng và buộc cháu làm nhiều việc hoạt động như chơi thể thao, nấu cơm cùng mẹ hay làm việc j đó hoạt động. Làm nhiều việc thì cháu không có thời gian nghĩ ngợi quá nhiều nữa!
     
  9. binthoi2005

    binthoi2005 Banned

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mình phải làm gì khi con suốt ngày lo lắng về sức khỏe????

    mình nghĩ nên cho bé nhiều thời gian vào không gian bên ngoài, các mối quan hệ khác để bé quên chuyện đó đi, chắc là do bạn bao bọc bé hơi kĩ quá
     
  10. Mr.river

    Mr.river Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mình phải làm gì khi con suốt ngày lo lắng về sức khỏe????

    Haizz, cho bé chơi và nghịch với các bạn nhiều vào nha, bé sẽ hết sợ thôi.
     

Chia sẻ trang này