Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Đầu thì lúc nào cũng đau hơn cô là cái điều đương nhiên rùi,ít ra cô chưa có gia đình nữa.Cơ mờ nhàn thì vẫn nhàn mà,ít khi chị thấy mình quá nhiều việc lắm.
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Chị vào điểm danh cái rùi đi ngủ, nhà toàn các chị già canh cửa nhỉ. Hiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh lâu quá lại thấy em trẻ đẹp xinh tươi vào nhà canh miếu cùng các chị già,hihi
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Oai, nghe mà phát thèm, chẹp chẹp. Mai mình cũng được ăn rồi, ko phải ghen tị nữa, hehe. Em ngủ đây, chúc cả nhà ngủ ngon để chuẩn bị cho ngày mai nhiều order (cả em nữa, hí hí)
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Mưa rét thế mà cũng lượn lờ hả em, thế có qua chỗ Luyến lấy miến chị gửi chưa ??
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh say ngủ lăn quay ra mà vẫn thích ăn ah, Hường ơi nhà chị hết muối vừng rồi. hết lâu lâu rồi ý. hi hi còn mỗi hộp
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Lộ mặt ăn tham hơn chị rùi nhé,hihi. @all:Chào cả nhà,chúc cả nhà ngày mới tốt lành................
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh em vào điểm danh ạ, sáng nay em ngủ quên, 7h35 mới tỉnh, tức tốc chạy đến cty, bị chậm 15' ạ
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh hi hi mấy hum nay em lười làm với mấy hum nay em hơi bận tý ạ, để mấy hum nữa em làm rùi share với các chị nha
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh hì hì hì chả bù cho em em toàn 8h45 mý dậy thui ợ, hì mà là sớm nhất đấy ạ còn không là 10h hí hí hí
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Em Hường sướng nhỉ, ngủ tẹt.Chả bù cho chị sáng nào cũng 5h đã lọ mọ rùi thế mà đến cty có hôm vẫn bị muộn nhé. Nhà xa ,mùa mưa rét này ngán ngẩm lắm í. Ước gì.........................