Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Híc nhà mình toàn người ở Trần Duy Hưng thui à? Ọp ở khu Đống Đa được ko ạ???
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Tớ cũng hay về hb thăm bố mẹ .Ông bà ở gần chợ Phương Lâm. làm quen cho thông tin tụ tập nhé.mình ở Cầu Giấy
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Mình ko phải người Hòa Bình nhưng cũng có 2 năm làm việc, công tác gắn bó với Hòa Bình, mình đã đi hết các huyện và nhiều xã ở Hòa Bình, giờ ko còn làm công việc cũ nhưng có lẽ với mình Hòa Bình là quê hương thứ hai của mình. Nhớ quá đi mất. Yêu Hòa Bình
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Khu Đống Đa cũng được, ai ở khu Đống Đa thì giới thiệu địa điểm đi bạn Lemon Spa và Ga_beo. Hy vọng nhiều người tham gia vụ off làm quen này nhỉ, làm động lực buôn bán cho nhà HB. @Hangmc: welcome, tuần tới off bạn tham gia cho vui nhé.
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! mẹ nó ơi thứ 4 em fải đi làm hichic....... ko đc vào buổi khác đc a?
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Đấy là tớ đề xuất thế, nếu không được thì chuyển sang thứ 5 vậy. Cả nhà mình cho ý kiến đi Thời gian? Địa điểm?
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! He he. Em ủng hộ vụ off đó. Có gì nhà mình sẽ làm quen với nhau, có thêm nhiều bạn bè cũng tốt cho công việc của tất cả chúng ta mà. Em có đề xuất thế này. Những ai đi thì gửi thông tin lên để tiện liên lạc cho dễ. Sau đó chốt được số lượng thành viên tham gia rồi thì chúng ta sẽ bàn thêm về địa điểm và thời gian. Em cũng có khá nhiều bạn bè đang học ở HN (Học thôi chứ đi làm thì hình như chưa có ai thì phải. Chẹp) Nhà mình chó ý kiến xem có ổn không ạ? Nếu mà ok thì em nghĩ là đi ăn lẩu là ok. Nhưng buổi trưa thì có vẻ hơi bị kín vì thời gian gò bó nhỉ? Em được nghỉ lúc 12h mà 1h đã làm rồi. Làm buổi tối hoặc cuối tuần được không ạ?
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Tớ thì hum nào cũng được, nhưng ở khu Đống Đa thì tốt! vì tớ ko đi xe, hay là cả nhà mình tụ tập ở nhà tớ xong rùi mình cùng đi, nhà tớ là nơi mọi người hay tập trung để ọp lắm!!! Tớ rất vui nếu được các bó mẹ đến thăm nhà!!!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Mình chỉ trốn tranh thủ được buổi trưa thôi , cuối tuần thì chịu rồi. Vụ off này tính thế nào nhỉ?
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Hic hic dạo này sắp tết nhất rồi bạn bè mất xe nhiều quá cả nhà cận thận nhé!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Hôm qua vừa chạy về HB chiều lên ngay mệt quá!dạo này cuối năm về HB liên tục nhận làm bưu điện cho cả nhà nhé!yên thủy - hòa bình chạy suốt hiihih!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Huhu sao bố nó không nhắc trước, tớ vừa mất tuần trước huhu, mọi người an ủi '' của đi thay người''( biết vậy mà vẫn thấy buồn)!!!(
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Thế ah!chia bùn cùng mẹ nó!mấy đứa em mấy hnay mất liên tục choáng quá!cuối năm trôm cắp hoàn thành chỉ tiêu có khác!sao cuối năm không thấy công an ra quân bắt trộm như tháng 9 ra quân phạt dân ấy nhỉ thì có phải dân đỡ mất mát không hay các bác ấy cuối năm bận ăn nhậu và đi tết nhất không làm nhiệm vụ rồi!chán quá!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Haizzz!!! Nghĩ đến cái nền cảnh sát nước nhà lại thấy buồn!!!( suỵt!!! nói khẽ không các bác ấy lại gông cổ vào ko cho ăn tết ở nhà bây giờ)...