Úi giời ơi, vừa hôm trước kia kìa, bố nó đã về muộn lại còn buôn điện thoại với bạn làm con thức giấc. Mẹ cháu cáu lắm cũng áp dụng chiêu như của bác đấy nhưng ko thể ngủ được vì con đòi mẹ. Mà lúc mẹ cháu dậy dỗ cháu ngủ, bố cháu còn làm cao, mẹ cháu bực mình quát (úi mẹ cháu chỉ nói hơi to mồm thôi) thì mới chịu đấy. Đàn ông là vô tâm, tinh tướng.... và nhiều cái xấu khác.:yawinkle:
đúng là đàn bà thì dc cái to loa thôi , cứ chê chồng thế mà về vẫn cứ lo cơm nước cho , sắm sửa cho chồng cái này cái nọ lỡ có con dở hơi nào định vớt mấy ổng thì nào là chửi bới đòi rạch mặt, tạt axit.......Hóa ra chỉ giả vờ chê chồng thôi
Ừ thì tức mới nói vậy chứ chồng có xấu thế nào thì vẫn yêu chồng nhất. Chồng em áo rách em thương, Chồng người áo gấm, xông hương mặc người. Giận thì giận mà thương thì vẫn thương... hi..hi...
Bực mình quá đi mất Chán đời quá các bố các mẹ ơi ời, sếp giao cho báo cáo 3ngày rồi mà chưa hoàn tất nè, tức quá suy nghĩ hoài mà không biết phải làm sao đây, nghĩ đi nghĩ lại thấy sao mà mình ngốc thế, ngốc ơi là ngốc. Điệu này chắc bị a lê hấp...quá.
hix ! chẳng có ma nào tán tỉnh đâu ạ . E đang ghét 1 người và bực tức đến mức muốn ... ko ko gì hết như vậy ạ ... Đến bao giờ hết tức lại .....
Nghe có vẻ ngược đời nhỉ, thường thì "Giặc bên Ngô không bằng Bà Cô bên chồng" thế mà đây lại bị chị dâu "khủng bố" à @@@@@Mẹ Nem tức ai ghê thê? Có phải bố Nem không đó ? Chắc hôm qua làm phật ý mẹ Nem hả
Hic, hic, bác ơi, em cũng training rùi, nhưng không ăn thua đâu. Em kể cho bác nghe một chuyện nhé! Bực mình kinh khủng. MC em bảo thôi nhà có hai chị em, mỗi người làm một việc, chị đi chợ thì về thì em phụ giúp chị nấu nướng, rửa bát đũa, chị đang ốm thì con cố gắng giặt giúp chị quần áo, lau nhà cửa, khi chị khỏe thì chị sẽ giúp, hai chị em phải bảo nhau mà làm, đừng tranh cãi nhau người ngoài người ta mà thấy thì cười cho, em cũng có lời nhờ, nhưng KQ thì: Giặt hộ cháu cái áo còn bẩn nguyên, giặt hộ anh cái áo vec thì túi ngực còn nguyên khăn mùi xoa, túi dưới thì còn nguyên cà vạt, trời, em hết chịu nổi, còn nấu ăn thì không thể chịu được, dở chưa từng thấy, túm lại là em cũng đã nhỏ nhẹ nói là em nên thế này, thế kia, nhưng cũng chẳng thấy thay đổi gì cả, cái mặt cứ nặng ra như đá ý, đi làm thì chớ về đến nhà là bực mình.
sáng ra đã điên tiết rồi!!!! Tại sao loại người bất nhân và vô tích sự ấy lại sống được trên đời cơ chứ!!!!!!!!!!!!! :twisted:
Ai thế hả bác ??? Em cũng đang bức xúc đây. Lương ít, thưởng ít mà phải làm việc đến tận 28 Tết mới oải chứ !!!
brightmoon va nhimxucon chưa ăn thua gì so với mẹ táo đâu ạ Mẹ Táo lương ít, không thưởng, tết vẫn đi làm như thường không biêt nên khóc hay cười đây, LCM có mỗi mẹ táo đang online lang thang đây vì mùng 1 tết có ai đi làm ngoài mẹ Táo đâu huhu:evil:
Có chị vào lúc sáng cũng không thấy ai , chỉ thấy mỗi Bác Lê Khanh .LCM không riêng mẹ Táo đang online nhưng đi làm thì chắc có mỗi mẹ Táo công việc gì mà làm mùng 1 luôn hèn gì mà huhuhu thương ghê :ANAL:
hic hic các bác đi làm còn online được tối về lại gặp chồng con, em đi làm thì chả thấy mặt ai chả có thời gian online bao giờ.sáng đi từ lúc con chưa dậy về thì con đã ngủ rồi.đi cả mấy ngày mới về nữa cơ. thôi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ai lại năm mới đi than vãn làm gì các bác nhỉosp:
Thông cảm với mẹ nó nhé, nghề đi mây về gió cũng có cái sướng cái khổ mà, thôi đừng than vãn chứ, mình thì lại thèm được du lịch miễn phí như mẹ nó lắm, hic hic. Với mình thì hết mùng 1 là hết tết rồi đấy, công việc lại lu bu liền, việc công việc tư xen nhau, chả lúc nào mà nghĩ đến việc nghỉ ngơi, thấy cứ chống chếnh thế nào ý . Đêm ba mươi tết còn lăn ra cảm nữa, cơm nước nhà cửa cứ lanh tanh bành, cũng may phút chót thì cũng đâu vào đấy, chán chả muốn chết . Thôi, đầu năm chả bán than, vào đây chúc cả nhà mình năm mới nhìêu lộc, nhiều tài, nhiều hạnh phúc và may mắn gấp trăm gấp ngàn lần năm cũ, các con cứ phơi phới khoẻ mạnh, chơi ngoan, ăn ngoan nữa nhé .
Chán, chán, chán, chán quá trời luôn! Tết với nhất việc gì cũng đến tay mình, con cũng chả chăm được, để đến nỗi mồng 2 Tết đã phải đi viện mà vẫn mang tiếng là chẳng làm được việc gì ra hồn! Bao giờ được ở riêng đây?????????????????????