Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nhanh chân làm một góc nào. À quên chào cả nhà cọp nhé! Mong các cọp con đúng là "thực như hổ" (Tại hổ nhà mình "thực như miu" mà)
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 cái này thì tôi cũng phải ngàn lần trộm vía cả tôi nữa, mọi ngừoi cứ nói tôi có tay nuôi con, ko vất vả, số tôi chỉ khổ mỗi lúc đi đẻ thôi, khó hơn tất cả mọi người, đứa đầu thì rạch nhièu rồi lôi ra bằng forcep, y tá không có kinh nghiệm, khâu nhằng nhịt, đứa thứ 2 thì đỡ hơn nhưng sau khi sinh xong thì mẹ gặp bao nhiêu vấn đề liên quan. Lúc chưa chửa đẻ thì ao ước có 4 đứa con, giờ kinh qua rồi thì sợ lắm, chắc ko dám có đứa thứ 3 nữa đâu.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Thỏ nhà mình cũng đi gửi rồi, nên sáng nào cũng vội vàng, uống trước khi ăn bao nhiêu phút mẹ nó? uống xong ăn sáng luôn dược ko?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chuẩn không cần chỉnh rồi mẹ Đường ơi
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 hihi, mẹ này AQ tốt quá, đúng là đa phần bé nào cũng có gđ lười ăn, trc Tít nhà e cũng ăn ngoan lắm, nhưng đến lúc mọc răng là ăn uống lởm khởm, dù cố AQ rồi but vẫn xì trét lắm, nhiều lúc bực cũng nghĩ con đói thì sẽ ăn, hoặc cũng có lúc con chán ăn giống như mình chán ăn í )
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chào cả nhà buổi sáng! Chúc cả nhà ngày mới tốt lành! Hnay thời tiết ngoài Bắc lạnh thiệt đới
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 k phải lạnh mà là rét chị ui,hic em đang ngồi thu lu trong chăn nè.chẳng muốn bước ra đường tí nào
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 cả nhà ui,hôm qua Nấm hư lắm nhé!Nấm bị bm tét cho mấy cái vào mông đó,k hỉu con học đâu cái trò này nữa.cũng như mọi ngày cả nhà ngồi ăn cơm ở chiếu và để cho Nấm 1 cái bát và cái thìa cho con gõ,con chơi gõ gõ rùi bốc thức ăn một lúc thì chán.rùi tự nhiên đặt cái bát xuống cho gọn gàng sau đó quay mông ngồi luôn lên bát,hic.bố mẹ bế dậy và k cho ngồi thế thì giãy nảy lên k nghe,nói nhẹ nhàng k đc em tét cho 1 phát vào mông thế là nàng ta quay luôn mông ngồi luôn vào mâm cơm,đít ngồi trọn vào đĩa thịt kho.Anh Gum sợ quá bỏ chạy k dám ăn nữa,vc em càng nói thì con càng được đà.bó tay vừa buồn cười vừa tức,em phải bế con đi chỗ khác cho bố nó dẹp bãi chiến trường.hic k bít bữa cơm hum nay sẽ thế nào đây
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hic, lần sau ko được kể chuyện ma đâu nhá, chị trót tò mò nên giờ vẫn run, hu hu hu
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Heno ngày mới ! Chúc cả nhà có 1 ngày lv cuối tuần thật hiệu quả. Lâu liem em mới vô nhà được giờ này, tranh thủ lên báo cáo điểm danh với các mẹ rùi cho bb đi ăn sáng đây ạ. Hum nay thời tiết ngoài miền bắc rét và lạnh quá, em ngồi trong phòng mà còn thấy rét thế này huống chi các mẹ làm những cv mà suốt ngày phải đi ra đường thì chắc là khổ liem.hix.... Sắp tới noel rùi vui quá, chỉ còn 2 hum nữa là tới ngày ọp ẹp MB rùi. Chúc các con và các mẹ giữ gìn sức khoẻ thật tốt để hum tới kg gd nào vắng mặt nhé.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hihi, bme quát con thế nào mà để con quay mông ngồi cả vào mâm cơm thế? Cu Tý nhà chị ngồi ăn cơm cùng cả nhà ko chịu ngồi yên với cái thìa và cái bát đâu, cứ cho tay vào mâm bốc thức ăn, cứ phải canh chừng con suốt, ko là cả mâm thức ăn được cho ra ngoài chiếu. Trẻ con vậy mà, nó phải mỗi ngày nghịc hơn chứ? Hihi, nghĩ cảnh Nấm ngồi vào mâm cơm chị cũng thấy buồn cười
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nhà chị khi ăn cơm là cư cho THỏ 1 cái bát + 1 cái thìa bỏ ít cơm vào cho bạn ý ngồi tự xúc, bốc hay nghịch thì tùy, hehe bạn ý mới ngồi ngoan ko chọc vào mâm cơm của bố mẹ, nhưng cũng có hôm bạn ý ngoáy lung tung vào canh ý.Các bạn ý dang hiếu động mà
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 chị ơi Nấm cũng chẳng ngồi yên đâu,nhưng bt em cho con 1 cái bát vói thìa là nàng ta ngồi yên gõ gõ và bốc thúc ăn bỏ vào bát mình,k hiểu sao hôm qua lại làm trò thế chứ.chị ơi,trước Nấm nhà em cũng lười ăn lắm ý,có độ cả ngày k có hạt gạo vào bụng cơ còn k cả uốn sữa ngoài nữa.nhưng hồi đầu tháng 9 em cho con đi khám ở viện dinh dưỡng trên HN đó,trộm vía giờ con ăn uống tốt lắm chị ạ,đã chịu uống sữa công thức rùi.mỗi ngày nàng ta ăn 3 bát con cháo,mấy hum nay cai sữa thì ăn 4 bát liền,2 cữ sữa công thức mỗi cữ 160ml.1 hộp sữa tươi 180ml nữa,1 bữa hoa quả hôm thì nho hôm thì quýt nàng ta cứ gặng rùi dít nước bỏ bã.và 1 hộp sữa chua nữa,giờ lên được 1kg rùi ạ,chiều cao thì em k đo.hihi 2 vc em mùng như bát đc vàng,k bít là do con tác dụng của thuốc hay do con đã qua thời kì biếng ăn nữa.hay chị thử cho cu Tý đi khám dinh dưỡng xem sao,tiện gặp luôn các chị em HN nữa.hì
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 haha, e cứ tưởng tượng cảnh Nấm ngồi vào đĩa thịt kho ntn mà bùn cười, k cười to đc mà cứ tủm tỉm suốt, các con đúng là hiếu động thật, đang tuổi ăn tuổi nghịch mà chị )
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Tít nhà em ngồi ăn mà mẹ cho bát thìa với tí thức ăn để xúc nghịch là cậu ý toàn bốc tay rùi bôi trét tùm lum ra ghế và khay ăn, xong có hôm phởn còn bôi hết lên mặt cả đầu, ặc ặc, nhìn mà choáng lun, chả nhẽ tối rồi lại lôi ra gội đầu lại )
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Có ai cho mình ít thông tin về vụ Off để mình đăng ký cho Tũn đến cùng cho vui được ko nhỉ? Cảm ơn nha.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 đành phải chấp nhận thui chị nhỉ?lớn chút nữa con biết rùi mình sẽ nhàn thui.mà k bít Thỏ nhà chị thế nào chứ Nấm nhà em thì lì lợm ghê lắm,nói chẳng được qua,chắc nó giồng bà nội nó.hi
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 để em pm cho chị sdt của chị Phượng mẹ Tiger nha!có gùi chị cứ liên lạc với chị ấy chị ah,cho Tũn đi chơi với các bạn cho vui
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 haha vừa buồn cười vừa tức chị ah,vì đánh vào mông nó mà mặt nó cứ lì ra,ghét lắm.mà Tít nhà chị cũng nghich ghê nhỉ?em cứ tưởng tượng mỗi lần ăn cơm xong rửa 1 mâm bát còn ngại nữa là phải dọn thêm bãi chiến trường của con bày ra,rùi còn gội đầu rửa ráy cho nữa chứ,hic ớn thiệt đó