Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Mẹ chở heo vàng đi thăm quan trường trước khi xin đi học lớp chồi. Cho con vào một trương tư thục có chút "quốc tế" thăm thấy cơ sở vật chất rất OK nhưng HP theo hơi căng. Mẹ nói: Thôi mẹ xin cho con vào học ở trường khác gần nhà thôi. Con nói : Thôi mẹ cứ cho con học trường Q.T này đi. Mai con lớn con đi làm con sẽ đưa tiền về cho mẹ. Mẹ: .........( Ngậm ngùi quá đi.)
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Mẹ hỏi con trai 2 tuổi rưỡi Mẹ : thứ 6 mẹ với con đi tặng quà cô giáo nhé! Con : (tủm tỉm) vâng Mẹ : thế con thích tặng cô giáo quà gì để mẹ chuẩn bị? Con : Con muốn tặng cô giáo kẹo mút (cả nhà phá lên cười) Con : (lại tủm tỉm) tại con thích ăn kẹo mút hí hí
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm hihiiiiiii, đúng là trẻ con, ngộ nghĩnh đáng yêu quá mẹ nó nhỉ
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Bill chưa đi lớp ở nhà với Bà Nội, Lúc mẹ không có nhà Bill quấn Bà lắm, hát bài Bà ơi bà cháu yêu bà lắm suốt ngày, Chiều mẹ đi làm về, Bill chạy ra ôm chầm lấy mẹ và hát: Mẹ ơi mẹ cháu yêu Mẹ lắm, tóc mẹ trắng màu trắng như mây, cháu yêu mẹ cháu nắm bàn tay, khi cháu vâng lời cháu biết mẹ vui. Cả nhà nhìn con không nhịn được cười.
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Mẹ mở webcam để Ỉn và Bon nói chuyện với bố. Thấy bố bế con chó, cu cậu hỏi: - "Bố yêu con chó à?" Bố chưa kịp trả lời vì đang mải chuyện với chị Ỉn thì Bon lại hét lên lần nữa: - "Chó yêu con bố à?" ???? Vài giây yên lặng, cả nhà cùng phá lên cười
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Chuyện nhà Mittunbill Bố : " mẹ mày là xong quần áo cho anh chưa" Mẹ: em là xong rùi mà tối bố mày có về ăn cơm ko?? bố : có, mẹ mày cứ nấu đi, a chỉ đi uống chút thôi, tối vẫn ăn bt Một lát sau Bill 3 tuổi : mẹ Mit ơi con bùn tè Mẹ : uh con lấy đc bô chưa? Bill : " ôi giời ơi bố mày lại cất bô tít vào trong rùi ah?" Mẹ : (chết cười với con)
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Hehe... Bạn Thỏ nhà mình lúc đc mẹ bế đi mua xì-nách cũng hát thế này để nịnh mẹ đó. Mẹ nghe vừa cảm động vừa ngậm ngùi quá. Nhất là cái đoạn "tóc mẹ trắng như mây". hic... Đúng là con nít!
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Tối qua mẹ dắt Thỏ đi mua bánh. Trên đường về mẹ dạy con: - Bánh này là bánh Phú Sĩ, Thỏ nhé! Con gục gặc đầu, lẩm bẩm suốt dọc đường về: - Bánh Phú Sĩ! Về tới nhà mẹ hỏi: - Thỏ mua bánh gì đấy? - Bánh... bánh... (quên mất roài ^^) - Bánh gì? - Bánh ... bánh... bánh "bác sỹ" mẹ ạ!!! Mẹ ngất vì chết cười luôn...............
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm tối qua, cả nhà đang nằm xem ti vi. 2 chị em bất chợt hỏi ba: - "ba ơi, ba có cái gì trong quần đấy??" - ba: ơ... chưa kịp trả lời - con: mẹ ơi, ba có cxx.. trong quần, ba ko đi ị à??? - con: sao ba bẩn thế, mẹ ơi ba bẩn lắm... cả nhà chít cả cười chả hiểu sao con em nó lại liên tưởng thế.
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Gần nhà tớ có một nhà 2 ông bà bỏ nhau. Khi bố mẹ đưa con đến chơi nhà ông bà. Bé hỏi: Ông đâu rồi, sao ông không ở cùng bà? Bố mẹ BÉ: Không bít trả lời ra sao nữa.
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Chết cười với mẹ con nhà này!!!!!!!!!! Giai nhớn nhà tớ cũng nhiều chuyện lắm nhưng tự nhiên...quên!!! hị hị hị hị!!!
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Buổi sáng mẹ chở con trai heo vàng đi học. Thấy mẹ mặc đồ vét con trai hỏi: con trai : Hôm nay mẹ mặc áo này à? mẹ: Ừ! sao con, áo này xấu à? con trai: không! Lịch sự.......... ( ui sao mới 4 tuổi mà biết lịch sự cơ chứ)
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Trẻ em rất thông minh và hay chất vấn cha mẹ về mọi vấn đề! Vì vậy cha mẹ luôn phải có những giải đáp tinh tế! http://www.yeube.vn
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Hôm qua Thỏ con thấy ba đi nhậu về rùi ói. Nàng ta chạy lại vỗ vỗ lên lưng ba rùi nghiêm giọng: " Ba đừng ói nhá! Thôi ngay nhá! Ăn gì mà ói? Ba nhả ra ngay!" Ak... Y chang cô nàng lúc bị ói, bà nội vẫn hay bảo thế mà
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Lâu lâu em mới vào đọc mà thấy thư giãn quá. Các con ơi, các con đáng yêu lắm đó, bao giờ con em bi bô em cũng đem chuyện lên khoe với các mẹ nha.
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Z: Mẹ đi làm nhé, nhớ đi bên phải và gặp đèn đỏ là phải dừng lại ko công an bắt đấy, lúc đây con đang học nên ko xin cho mẹ đc đâu :d
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm topic này hay ghê cơ, đợi cu nhà em biết nói rùi lên khoe với mọi người
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm hi hi con mấy anh mấy chị biết nói rồi vui phết. Con nhà tôi vẫn chập chững bập bẹ được mấy tiếng thôi. Hỏi ba nó ngủ ngáy sao...nó tả lại:"Òòòòòòò..." ) Rất là buồn cười và đáng yêu
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Hihi, hoá ra các bé cũng giống nhau ghê, Bill nhà mình cũng biết nịnh mẹ như thế đấy. Tối qua bố Bill ho, Bill chạy ra bảo: Bố ho khù khụ như ông cụ non vậy, hihi, vì mỗi lần Bill ho mẹ hay nói với Bill như vậy mà. Bill còn bảo: Bố uống bổ phế ngay đi, khỏi ho đấy Nghe con ngộ nghĩnh lớn lên từng ngày mà thấy lòng ấm áp biết bao.
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm hcihci bé nhà e được 8 tháng, khi nào bibo sẽ khoe với cả nhà, bgio cháu đã biết quạt trần đâu, khung ảnh đâu rùi...nhìu thứ nữa....hahah đáng yêu lắm ạ!!!