ùa bà nói đúng đấy, tôi cũng to mồm nhất , à mà gần nhất thôi, tranh chức của mấy bà các bà ấy đánh chít , thế mà tôi lại không có mặt.
Uh, hẹn nhưng phụ thuộc cái quyết định của UB, có QĐ rồi! lại vướng đợt tập huân 21 ngày, phải đầu tháng 8 bà ạ! hic hic
Hôm hẹn off, em báo cắt cơm, chuẩn bị đi bị sếp gọi đến 13h30 mới được ra. vừa đói, vừa mệt, vừa chán. hiccccc. mấy hôm nay lại còn đau đầu nữa. sao tui thấy mẹt mỏi thía này....................
chào cả chuồng tui điểm danh cái đi măm xong ngủ đơi, cả ngày hôm nay đuối như trái chuối, giờ mới vìa tới nhà đây, hị hị hị hị
Hôm nay buồn buồn, gọi điện cho lão ấy để nói chuyện, thế mà dám nói đểu mình chứ!! Đã thế mai gọi về tôi không thèm nghe cho biết mặt!! Tức quá!! Chồng ơi là chồng!!
trời ơi! có mấy ngày tui bận không lên mà các bà buôn ác quá, tui vào đọc mà mỏi hết cả mắt. Tháng này là tháng hạn của chuồng mình hay sao ý nhỉ, tui vào đọc mà thấy nhìu bà giống hoàn cảnh tui ghê Thế là tôi bỏ lỡ cơ hội đi off rồi
người ta còn phải chăm con và còn đi làm nữa,tui lam ban đêm,ban ngày thì ở nhà chăm nhóc,àh,khoe với mấy bà nhé,con tui mọc được 4 cái răng rùi,tui tưởng nhóc không thèm mọc răng nữa,được hơn 8 tháng,mừng quá đi,tui thấy ở hn,mấy bà sướng quá,sp nào cũng có,ở sg tui tìm đỏ con mắt luôn,ganh tị quá đi,ah, xí xọn một chút nhé,mấy bà xem hình con tui rồi cho ý kiến nhéhttp://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=47285
TRộm vía, công nhận nhìn con bà thích thật đấy. mà sao bà làm gì mà lại ngủ ngày, cày đêm thế. gái nhà tui 9th roài mà còn chưa có cái răng nào đây này. híc buồn quá nhưng chẳng biết làm sao :----(
Bà HIền. bảo qua cửa hàng bà để bon chen cai áo voan và lấy luôn gel muỗn của mẹkhanhlinh nhưng chưa đi được. híc
Quan trọng gì?? Răng lợi là tùy cơ địa từng đứa!! Đến lúc nó mọc mấy cái liền lại rú lên vì sướng ấy chứ!! Cu con nhà tôi mọc răng từ 4 tháng, nhưng mọc lần nào, ốm lần ấy!! Chán!!
ừ,tui cung̃ thấy thế,nhiều chuyện rắc rối thấy bực mình và mệt mỏi quá.xả xì trét cái nào ( ê các bà nhớ bịt tai lại dùm nhé ) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA hì đã quá