Sao con của các mẹ đi học sớm nhỉ? Tuần sau trườn mẫu giáo gần nhà mình mới bán đơn, chỉ tiêu chỉ có 120 cháu nên ko biết có mua nổi đơn ko/? Thấy mọi người nói phải đi xếp hàng từ 4h sáng nên mẹ cháu cũng đang chuẩn bị tinh thần đây. Ông bà thì vẫn muốn mình cho con ở nhà năm sau hãy đi vì có bác giúp việc nhưng mình vẫn thcíh cho con đi mẫu giáo vì như thế bé sẽ ngoan hơn và học được nhiều điều hơn.
Híc, em vẫn nịnh đấy chứ. Ngày nào cũng thế, chả hiểu sao bây giờ cứ nói đến đi học là cu cậu khóc loạn nhà: con ở nhà với mẹ, không đi học đâu. Chán thế cơ chứ.
Cu cậu nhà tôi lúc mới đi học mất 1 tháng mới hết khóc! Nhưng sau đó 4 tháng, có cô giáo mới, con lại khóc như mưa!! Hỏi cô mới biết là có 1 hôm con nghịch quá, cô quát nên con sợ!! Cô phải nịnh mãi con mới vui vẻ đến lớp lại đấy!! Bà cứ hỏi biểu hiện của con ở lớp xem sao?? Biết đâu đấy!!
Mình mách nước cho bạn cách này sẽ ko phải xếp hàng nhé, bạn nên vào trường đặt vấn đề với ông bảo vệ ý, nhờ ông ý xếp hồ sơ cho, mất cho ông ý ít tiền thì khỏi phải mất công xếp hàng, mệt lắm! Thằng bé nhà mình cũng phải làm theo cách ấy đấy!
À, nhưng đừng phổ biến rộng rãi ý tưởng đấy cho mọi người đấy, cái này phải kin kín 1 tí ko ai cũng nhờ ông ý thì chít, ông ý ko xếp cho mình đâu!:-$
Mình cũng có con Bính tuất đây. Xin gia nhập nhé. Các mẹ cứ xin vào trường công lập là nhất đấy (nếu có điều kiện thì cho học trường dân lập Quốc tế nhưng mà hơi đắt - không phù hợp với đại đa số các gia đình). Con nhà mình cũng đi học rồi, mình cũng đã tìm hiểu và hỏi ý kiến nhiều người. Mọi người đều công nhận trường MN dân lập cứ như là nhốt trẻ con ý, mô hình trường nhỏ, lớp lại đông. Các con không được học nhiều trò chơi, bài hát, tập thể dục buổi sáng hay tham gia xem xiếc, ca nhạc vì trường nhỏ, ko đủ điều kiện về chỗ ngồi. Và nhất là mình thấy hay xảy ra các vụ đánh các con, dọa các con. Con nhà mình đi học ngay hôm đầu tiên đã biết cô giáo tên là gì, có mấy cô. Vì mình xin chen ngang nên con mình mấy ngày đầu còn được nằm ngủ trưa cạnh cô giáo, cô dỗ cho ngủ để không ảnh hưởng đến các bạn Nói chung là mình thấy tốt hơn các trường tư thục.
Cám ơn bạn mình cũng đã thử rồi vì bác bảo vệ là ngưừoi quen gần nhà nhưng ko được vì năm nay cô giáo của trường sẽ phát số (tích kê) cho bố mẹ đi mua đơn từ 6.30 sáng rồi đến 8.00 thì gọi theo số đã phát để vào mua đơn chứ kophải như mọ năm là xếp hàng ghi tên vào tờ giấy, tuy nhiên bác ý cũng nói nếu thấy có nhiều người ra sếp hàng sớm thì sẽ alô để nhà mình ra luôn.
hi mẹ nó ra nhập hội cho cún!!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó đến thử trường mầm non TN Hương Giang ở Lê trọng Tấn chưa? trưògn lúc nào cũgn có 12-13 lớp, TB mỗi lớp 22-24 cháu đấy mẹ nó ạ! lại có sân chơi cũng rộng, chứ ko phải trừong TN nào cũgn bé tý đâu nah!
Mình cũng nhất trí quan điểm với mẹ này. Vừa rồi mình đi xin học cho con ở MG Chim non trên Lò Đúc ấy, cũng dễ lắm, không phải xếp hàng gì cả. Nói chung là với trường công lập cứ đúng tuyến thì vào dễ thôi mà.
Trên em không có trường tư thục!! Công lập hết! Nhưng được cái là trường cu Đạt học là trường trung tâm, chủ yếu con em cán bộ nên cũng ngon lành lắm!!
Hehe. Chỗ bà thì chả có tư thục chả có quốc tế nên đỡ đau đầu chọn trường. Dưới này nhiều sự lựa chọn, nên phải lựa chọn nhiều
Sáng vừa đi làm thủ tục nhập học cho Bống nhà mình, mình ở Đại Mỗ - Từ Liêm. Nhà mình mua đất ở đấy rồi, chuyển hộ khẩu về được 2 năm rồi, sáng nay trường vẫn yêu cầu nộp tiền trái tuyến vì nhà mình mua đất chứ ko phải dân ở đấy, có nơi nào như thế không??? Sáng đi về mà bực hết cả mình, vào đây chia sẻ với các mẹ.
híc con nhà em thì ngược lại rất thích đi học và tự giác lắm ạ .có những đêm bố mẹ cháu ngủ say .hic chẳng may đái rầm là cháu tụt ngay quần vứt ra nhà phi tang và ngủ tiếp.sáng dậy đã thấy con mình cởi chuồng<mẹ cháu ngủ say kinh khủng >
Nói đến chuyện tè dầm, các mẹ có cách nào bày cho mình với. Cu con nhà mình đêm nào cũng tè từ 2-4 lần. Lúc nào mẹ cháu dậy được thì còn đánh thức con dậy đi tè còn có lúc mệt thì có khi 4,5 tiếng liền mới thức một lần (ngủ say giống hệt nhà chipchip). Nhiều lúc thức dậy thì thấy quần con ướt hết (mà có khi còn chảy sang cả quần áo của bố mẹ ). Khổ nỗi lúc con tè dầm hỏi con là " lúc con buồn tè con có biết ko? " con trả lời "con biết" vậy mà ko chịu dậy để gọi bố mẹ Nhiều lúc dọa cu con là "con mà tè dầm là mẹ cho xuống nằm đất đấy", con vâng vâng dạ dạ sẽ không tè nữa, thế mà chỉ 2 tiếng sau sờ lại thấy ướt quần rồi(. Lúc đấy cu con dậy, mắt nhắm mắt mở cởi quần vứt vào chậu rồi vào lấy quần tự mặc lại. (Nhìn cũng thấy tội tội nhưng mà cứ nhìn thấy chiếu ướt hết lại bực mình). Bố cháu bảo cho con uống ít nước thôi nhưng mà cu con nhà mình uống nhiều nước lắm, nhiều lúc đêm dậy tè xong lại xin mẹ nước để uống, không cho uống cũng tội.
Nôp hồ sơ đi học cho con, dù có hộ khẩu, đúng tuyến nhưng mà đăng ký hộ khẩu của con không đủ 4 năm, thì còn để xem xét đã nhé...