HÃy chia sẻ và cầu nguyện cho Bé Tí Nị -Bệnh tim Bẩm sinh

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Cantho, 18/1/2007.

  1. Cantho

    Cantho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Hãy chia sẻ và cầu nguyện cho Bé Tí Nị -Bệnh tim Bẩm sinh

    Các bạn thân mến!

    Nếu như các bạn được tiếp xúc với Bé Tí Nị, các bạn sẽ thấy thật thương tâm . Bé Tí Nị hiện đang sống tại Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
    Tí Nị bị tim bẩm sinh, năm nay được 6 tuổi . Bé rất hoạt bát và nhìn mỏng manh như cánh hoa trước gió bão. Bé rất thích được đến trường nhưng không được vì sức khỏe . Tuổi thơ của bé đang tính từng giờ các bạn ạ! Tôi có vài lần đi chơi cùng hai mẹ con bé, trông bé rất đáng yêu.
    Kết quả khám gần đây bé lại có nhiều chứng bệnh và có vẻ không khả quan . Tôi và bạn tôi cứ mỗi khi nghe tin hoặc đọc báo thấy có hội từ thiện, bệnh viện mỗ từ thiện là cho mẹ bé hay tin để tìm đến .
    Gần đây nhất, tôi đã cho biết ở Long An, có phòng khám đa khoa của Một vị bác sĩ Hàn Quốc đã từng tổ chức đưa một số trẻ bị tim bẩm sinh có khả năng cứu chữa sang bệnh viện Hàn Quốc để mỗ và viện phí đều do bệnh viện mẹ ở Hàn Quốc đài thọ .
    Mời các bạn viếng thăm đường link dưới đây để hiểu thêm bệnh tình của bé Tí Nị và một phòng khám bệnh từ thiện của một vị bác sĩ người Hàn Quốc .
    Khi đọc bài này, tôi thấy thương cho bé Tí Nị vì ngay cả Vị Bác Sĩ cũng rất suy tư sau khi xem kết quả khám bệnh gần đây và trực tiêp kiểm tra sức khỏe của bé .
    Các bạn ơi! Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để có một cơ may nào đó , với khoa học tiến bộ và Bé Tí Nị đáng yêu có thêm sức chịu đựng và chờ đợi kết quả mới khả quan từ vị Bác Sĩ nhân từ và người mẹ đau khổ này có thêm nghị lực để chăm sóc cháu .

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=182425&ChannelID=120
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Cantho
    Đang tải...


  2. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Trích :
    Vừa bước ra khỏi phòng siêu âm, bác sĩ Woo liền mời hai mẹ con chị Kim Xuyến vào phòng giám đốc rồi từ tốn giải thích bằng tiếng Việt: “Bệnh của cháu Yến Nhi (kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Tâm Đức: hoàn vị đại động mạch, thông liên thất, tồn tại ống động mạch, tăng áp phổi) chống chỉ định mổ nên các bệnh viện ở VN từ chối là đúng. Đây là bệnh phức tạp nhất, nghiêm trọng nhất trong chuyên khoa tim. Chúng tôi sẽ liên hệ và chuyển hồ sơ của cháu sang Hàn Quốc ngay bây giờ và sẽ thông báo cho chị biết kết quả trong thời gian sớm nhất.

    Nếu các bác sĩ bên đó bảo mổ được thì chúng tôi sẽ đưa cháu sang Hàn Quốc liền, nhưng cũng xin nói thật với chị là hi vọng không nhiều lắm”. Nghe tới đây cả hai mẹ con chị khóc ròng. Đôi mắt của bác sĩ Woo chợt đỏ hoe. Ông cúi xuống xem hồ sơ nhưng cốt là để che giấu sự xúc động. Chia tay mẹ con chị Kim Xuyến, bác sĩ Woo trở lại phòng siêu âm với xấp hồ sơ bệnh án của bé Yến Nhi. Ông ngồi một mình bên máy siêu âm cả giờ đồng hồ, trầm tư, căng thẳng...


    Đọc xong mình nghĩ riêng chuyện này cháu Yến Nhi đã có một bước đầu thuận lợi , em đã gặp một vị Bác Sĩ có một trái tim nhân từ , mong sao hồ sơ của cháu gởi sang Hàn quốc sẽ ...có ..."Kỳ Tích " xảy ra .Hãy cùng cầu nguyện cho cháu bé gặp nhiều may mắn & vị Bác Sĩ đầy lòng bác ái sẽ mau thực hiện được ước mơ ấp ủ của mình về miền trung lập bệnh viện để tiếp tục giúp đỡ nhiều thật nhiều những hoàn cảnh đáng thương ...
     
  3. nguyen son

    nguyen son Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/12/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Tại sao ông trời ác thế. Ông trời tạo ra kiếp người nhưng cũng chính lại là người cướp đi cái quyền được sống của một con người.
    hu...hu.. buồn quá. Chỉ cách đây 3 hôm thôi, người bạn mình đã mất con. Cháu mất cũng vì bệnh tim quái ác. Đau đớn làm sao khi cháu bé mơí chỉ hơn 2 tuổi.Thật đau xót quá...:cry:
    May mắn ơi hãy đến với các bé như bé Tí Nị.
    Thương lắm...
     
  4. Cantho

    Cantho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Chào Bạn!
    Cám ơn sự chia sẻ cho Bé Tí Nị.
    Quả thật đau khổ cho những gia đình khi có được đứa con bệnh ngặt nghèo. Mẹ Tí Nị cũng tuyệt vọng lắm khi mà bao lần Hồ sơ gởi đi mà chẵng thấy kết quả. Nghe những lời ưu tư của BÁc sĩ WOO mình cũng thấy bi quan quá.
    Nhưng mà chúng ta hãy cứ cầu nguyện để kỳ tích xảy ra, tạo cho Tí Nị một cơ may để sống.
    Phải không các bạn
     
  5. MePooh

    MePooh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/5/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cho mình hỏi

    Chào bạn!
    Mình cũng có con mắc căn bệnh giống bé Yến vậy, đến nay bé đang được theo dõi tại Viện Tim SG. bé đang được chờ mổ
    Bạn có thể cho mình địa chỉ của bác sỹ Woo và cho mình biết một số thông tin liên quan được không . Rất mong nhận được hồi âm của bạn . Cảm ơn bạn nhiều
     
  6. Lan Hương

    Lan Hương Yêu trẻ

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Xin được chia sẻ nỗi khó khăn với MePooh.

    MePooh thử liên hệ theo địa chỉ này xem:

    Phòng khám đa khoa Long An Segaero ở ấp Mới Một, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An)

    Hoặc xem thêm ở bài viết này trên báo Tuổi trẻ
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=182425&ChannelID=120

    Mình cũng đã thử tìm tên bác sỹ đó trên Google nhưng cũng không thêm được gì hơn. Có lẽ nếu viết đúng bằng tiếng Hàn Quốc mới tìm được chính xác.

    Cầu mong cho bé nhà bạn sớm khỏi bệnh.
     
    MePooh thích bài này.
  7. mẹ bé Tôm

    mẹ bé Tôm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/5/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với bé Tí Nị. Chúc cho gia đình bé Tí Nị (đặc biệt là mẹ Tí Nị) luôn luôn kiên cường để chiến đấu với bệnh tật. Hy vọng sức mạnh của tình yêu thương và kỳ tích của y học sẽ giúp bé Tí Nị vượt qua bệnh tật.
    Con cái là tất cả đối với cha mẹ.
     
  8. Cantho

    Cantho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Cam on nhung chia se cua cac bạn .
    Da lau lam roi, Be Ti Ni van chua nhan duoc tin tuc cua Benh vien Han Quoc.Bac si WOO trong lan tai kham gan nhat cung co ve khong kha quan gị
    Hien nay ban be cua toi cung nhau cau nguyen de khi co tin tuc ben benh vien Canada the nao ?
    Nhin Ti Ni thay ma thuong . Chau rat nhay cam khi thay ban cua me noi chuyen . Vi dang nhac ve benh cua chau. Hien nay Chau rat mong duoc di benh vien dieu tri, khong con so nhu truoc day . Chung ta hay cau nguyen de ky tich xay ra, chau co the duoc Benh vien Canada nhan mo va dieu tri .
     
  9. Cantho

    Cantho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Các bạn oi!
    Mình rất vui báo tin rằng, bệnh viện Canada đã đồng ý nhận phẫu thuật cho Bé Tí Nị . Thời gian trôi qua, nhờ có sự đồng cảm chia sẽ và cầu nguyện có cơ may xảy ra với cháu . Nay có thể phẫu thuật thì có nghĩa cháu sẽ tiếp tục được sống . Điều bay giờ là đưa Tí Nị lên sài gòn để các bác sĩ kiểm tra và điều trị cho cháu đến khi đủ sức khỏe để đi máy bay .
    Thay mặt gia đình cháu mình cám ơn các bạn trên diễn đàn đã đồng cảm và ước nguyện cho cháu .Mong sao Tí Ní mạnh khỏe hơn để tiếp tục đi điều trị tại Canada.
    Thân
     

Chia sẻ trang này