Ðề: Tình và tiền ta chọn gì nhỉ??? Hehe, mình chẳng có đủ và cũng chẳng có thừa. Chỉ có điều là mình học được cách tự happy với cái mình có thôi.
Ðề: Tình và tiền ta chọn gì nhỉ??? Bác chia sẻ cách tự học cách tự happy của mình cho chị em trong diễn đàn học hỏi đi bác ơi.
Ðề: Tình và tiền ta chọn gì nhỉ??? Hehe. Khi mình chia sẻ rồi thì lại hỏi mình: Theo bác thế nào là 'tự happy', bác định nghĩa hp là ntn? Nói chung, định nghĩ thì vô cùng lắm mẹ nó ah. Ví dụ: tôi hài lòng và cảm thấy hạnh phúc mặc dù mỗi tháng tôi chỉ kếm đc 5tr nhưng tôi đc nhìn thấy mọi ng tôi yêu thương khỏe mạnh vẫn đang ở bên tôi. Tôi cảm thấy hp vì tôi vẫn còn có 1 công vc và kiếm đc mỗi tháng bằng đó trong khi bao nhiêu ng chỉ mong làm sao có đc 1 bữa no, vv và vv. Tôi luôn có điều chỉnh làm sao nhìn vào các khía cạnh tốt của cuộc sống và sống lạc quan, vì tôi tin con ng ai cũng có tỉ lệ hp và bất hạnh trong suốt đời ng như nhau nên tôi ko quá phiền lòng vì cuộc sống giữa tiền bạc hay tình.
Ðề: Tình và tiền ta chọn gì nhỉ??? ơ ... thế chủ top vẫn chưa chọn được à, tớ thì thấy là: Tri túc tâm thường lạc Vô cầu phẩm tự cao. Tình hay tiền thì cũng phải nên có được bằng mồ hôi công sức của mình thì cho dù chỉ có 1 trong hai cũng xứng đáng. Còn nếu tự nhiên có ai đó cho mình thì chọn cái nào chả được. (của cho mà)
Ðề: Tình và tiền ta chọn gì nhỉ??? Ai có tình rồi thì chọn tiền và ngược lại ai có tiền rồi thì lại tìm kiếm tình yêu thôi.
Ðề: Tình và tiền ta chọn gì nhỉ??? Theo mình tiền là điều kiện tiên quyết,là nguồn thức ăn nuôi dưỡng tình.Nếu nghèo kiết xác thì dần dần tình chết hoặc bỏ ta mà đi thôi! Người ta vẫn thi vị hóa tình yêu theo kiểu "một mái nhà tranh 2 trái tim vàng"-Nhưng thử hỏi được bao lâu không có "chiến tranh".
Ðề: Tình và tiền ta chọn gì nhỉ??? em muốn cả hai but tiền pải đến trước tình.có tình mà k có tiền thì chỉ ngồi ngắm thui ah:???:
Ðề: Tình và tiền ta chọn gì nhỉ??? Nếu là mình, mình sẽ chon tiền, thử hỏi ai khống chọn tiền nào? Xã hội bây giờ tiền nó quyết định hết tình yêu và cuộc sống của con ngưởi. Không tiền ta cì, hẳng làm được gì, một số gia đình ly tán cũng chỉ vì không có tiền
Ðề: Tình và tiền ta chọn gì nhỉ??? Tình và tiền cái gì cũng cần hết. Nhưng tình hay tiền có được hay không là do mình phần nhiều, sao lại có chuyện mình chọn hay không chọn được nhỉ? Chả lẽ có người dâng tiền và tình cho không mình ư? Cuộc sống không có gì là tự nhiên mà phải do bản thân mình nên lựa chọn cũng chỉ tương đối. Không ai cho không ai cái gì cả, tâm niệm câu ấy để hiểu rằng mình muốn có gì cũng phải có giá của nó.
Ðề: Tình và tiền ta chọn gì nhỉ??? Nhưng mình phải hỏi ngươc lại: Tiền quý như thế thì làm gì có ai dễ dàng cho không ai ? Đàn ông họ còn tỉnh táo hơn phụ nữ ấy chứ, mình tính toán 1 họ tính toán 5-10 chứ đơn giản đâu. Ngày nào đó họ biết mình đến với họ vì tiền thì mình mất nhiếu hơn là được.