Mẹ nó cứ đá sao cho nó bắn luôn xuống địa phủ gặp Diêm Vương, bị Diêm Vương đá tiếp cho xuống 9 tầng địa ngục muôn đời k được siêu thoát.
Cú thật,dã man quá trời,khốn nạn quá,khổ thân em bé,mà sao hội quyền trẻ em Vn lại thờ ơ thế nhỉ,ko phải của Vn thì ...mặc kệ,đứng nhìn à?
khiếp thật . nhìn con mụ đấy trông như đàn ông ý. sợ thật nó hành hạ con bé ko thương tiếc. xem rùng hết cả mình mắt chữ o mồm chữ a
Đây là con osin ng` Indo hành hạ con gái ông chủ người Malaixia vì lí do ông ta đối xử tệ bạc, hành hạ cô ta Một nữ giúp việc bị kết án 2 năm tù vì tấn công bé gái 3 tuổi của ông chủ cô ta. Một lập trình viên thấy có điều gì không ổn khi bé gái của anh ấy mãi than phiền đau bụng. Nữ giúp việc người Indônêsia của anh ta khai rằng bé gái uống quá nhiều “Ya ua”, nhưng khi bé gái mãi than phiền hơn vài tuần thì người lập trình viên 26 tuổi quyết định lắp 1 webcam ngay tại phòng khách anh ấy. Trở về nhà sau một ngày làm việc anh đã bị sốc, anh nhìn thấy nữ giúp việc làm cho anh hơn 1 năm đã xô đẩy, đá và dậm chân lên người bé gái! Lập trình viên đã làm một thông báo tố cáo nữ giúp việc đến cảnh sát Hôm qua Reni Neken, 27 tuổi thừa nhận tấn công bé gái Goh Ceng Yee, từ 3.25pm -3.40pm 28/8. Cô ta đã phạm tội tại phòng khách tại nhà ông chủ trong khu chung cư cấp cao tại Jalan Kuching. Thoáng do dự với lời biện hộ, Reni Neken khai rằng ông chủ nhà đã đối xử tệ bạc với cô ta.(she claimed her employer had ill-treated her.) Tuy nhiên Reni nói rằng cô ta mong muốn chấp nhận hình phạt cho tội trạng của mình. Viên chức công tố Muhammad Mohd Jais thông báo với tòa rằng cô giúp việc chưa có tiền án, tuy nhiên ông nhấn mạnh cần một án răn đe, ông cũng cho biết nạn nhân đã bị tổn thương và luôn trong tình trạng sợ hãi với bất cứ người lớn nào đến gần bé. Trước khi kết án Reni, quan tòa Tasnim Abu Bakar hỏi han tỉ mỉ về nhân thân cô ta và được biết Reni độc thân và có 3 anh chị em ruột
xem xong clip này mà máu nóng nổi lên, con mình mà bị thế chắc mình băm bà ta ra trăm mảnh quá...................thật khủng khiếp cho dù ba cô bé có hành hạ cô ta đến đâu thì cô ta cũng không có quyền đối xử với trẻ em như thế.............
Mình xem lại clip này,có cảm giác đau tức ngực,nước mắt trào dâng,cổ họng nghẹn cứng lại,như là mụ đó đang hành hạ con gái nhỏ của mình vậy,bé gái vô tội mà,sao nỡ tra tấn bé như vậy? Xem thái độ của bé khi bị hành hạ thì có vẻ bé đã bị đánh đập tàn nhẫn từ lâu rồi,nên sợ quá,ko dám khóc mà chỉ nhanh chóng chạy đi chỗ khác,ôi,đứt từng khúc ruột!
sao chỉ có 2 năm thế nhỉ? con này vào tù thì cứ gọi là bít mặt tụi đầu gấu. Cho dù có thế nào thì hành động này là ko thể dung tha đc cầm thú ko p người nữa
xem xong mà mình sởn hết da gà ...... sao lại có người dã man , vô nhân tính như cầm thú thế nhỉ , con này cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu
Các mẹ ơi. Mẹ nào đang gửi con ở nhà trẻ tư nhân hay thuê osin trông bé thì cẩn thận nhé. Đây là 1 bài học kinh nghiệm cực kỳ xương máu cho chị em mình. Theo mình, tốt nhất là đưa bé đi học ở trường lớp hẳn hoi. Nếu hoàn cảnh phải thuê osin, các mẹ bí mật lắp camera khắp nhà để theo dõi nhé. Dù sao cũng theo dõi được phần nào. Chứ mình đi cả ngày, giao bé cả ngày cho osin. Nó bực mình phải phục vụ mình mà hành hạ bé thì tội lắm. Chẳng gì quý bằng con mình đâu các mẹ ạ.
mẹ Hà Linh ơi, nhà k có tiền thì làm thế nào để lắp camera được? nói chung là bằng mọi biện pháp nghiệp vụ như quan sát biểu hiện của con hàng ngày, tỉ tê với mấy bác hàng xóm nghỉ ở nhà, gần gũi với GV ... để biết tình hình của con ở nhà thôi các mẹ ah. Em xem xong mà cứ run hết cả người. Đêm nằm mơ cho con đi trẻ thấy con khóc mà mẹ cứ ú ớ la hét, nước mắt chảy đầm đìa. Thương các con quá.
Mẹ Mít ơi. Đúng là cuộc sống có nhiều cái phải chi tiêu, nhưng qua clip này em thấy lắp thiết bị theo dõi con mình là cái cần phải ưu tiên. Thực tế hiện nay, nhiều gia đình có thể lắp được nhưng chúng ta vẫn chưa làm. Một phần vì tiếc tiền nhưng 1 phần cũng là do tin vào osin, chưa hình dung đến việc nó có thể hành hạ con mình ác như thế. Nhưng Clip này rõ ràng là 1 bài học xương máu. Vẫn có người ác như vậy. Đừng tiếc tiền bảo vệ con mình nhé các mẹ ơi.
trời mình vừa xem cái ji thế này...cảnh phim hay là thật,chết lặng,bé nhà mình sắp mang gửi trẻ,hoang mang,phẫn nộ,các tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em ơi đi đâu hết rồi....bé gái đó đang đau đớn gào khóc....
Sao lại dã man quá vậy ,con này là quỷ đội lốt người rồi. Nếu là em thì e sẽ xử tùng sẻo chứ ko chỉ đi tù nhẹ như vậy đâu. Ko biết cô bé bây giờ ntn rồi , có mẹ nào biết thông tin thì up lên nhé .Em xem xong mà cả đêm ko ngủ được ,cứ cảm giác như con mình bị hành hạ . Buồn quá ,sao lại có thể đối xử với trẻ con ác như vậy được .Mong rằng ông trời có mắt để tất cả trẻ em trên thế giới ko phải chịu nạn bạo hành nữa ,có giảm 5 năm tuổi thọ em cũng đồng ý .
Hic, em mà bắt được con mẹ này thì chẳng cần phải là con em, chắc em đập nó tan xác quá... Cái đồ xúc vật ấy ...